1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xì-tai của những nguời nổi tiếng (Từ ta đến Tây ^_^): Bạn thích và ko thích ai? (Xem quy định về pos

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thanhmaiq, 18/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dikilur

    dikilur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    ngực chị này nhìn cũng nhân tạo nhờ, lại làm em nhớ đến ... thôi stop ko lại lạc đề ạ, các chị post ảnh tiếp đi em ngắm :D
    ah mà cái cho Aish đó màu mắt tự nhiên như thế ạ, đặc biệt quá, cứ trong vắt í
  2. ganuongoh

    ganuongoh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Rốn ơi .... Em ko tiêu hóa nổi bộ đầm này .
    [​IMG]
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tương phản với bộ váy Oscar của em Rachel Wood thế. Người ta ***y một cách quyến rũ chứ không slutty + dơ dơ như em nhà mình
    [​IMG]
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 04:38 ngày 25/05/2009
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Màu mắt tự nhiên của Aish đó bạn à, màu tro, thỉnh thoảng (tùy ánh sáng) thì có pha chút xanh.
    Ngồi tìm linh tinh một chút thì ra mấy tấm hình của Aish này
    Aishwarya Rai ngày ấy (khi vừa đăng quang Miss world, 15 năm trước đây)

    [​IMG]
    [​IMG]
    Và Aish bi chừ đây. Tìm thấy series ảnh này trên mạng, (đẹp quá nên save vô máy luôn)- Aish trong một buổi lauching phim chi đấy ở New York. Nhìn không khác này xưa là mấy nhỉ (mặc dù khoảng cách thời gian quá kinh khủng).
    Chiếc váy này thiết kế bởi Gucci. Bộ váy chả có gì đặc biệt, tớ không thích (nếu không muốn nói là ghét cái màu này kinh dị), nhưng ... hayzzzz.... người có guơng mặt perfect như Aish mặc lên thì cái quái gì cũng thành đẹp mà lại.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhân tiện nói về Aish thì cũng nói thêm rằng, Aish được bình chọn là hoa hậu đẹp nhất trong các hoa hậu thế giới từ trước đến nay. Không rõ lắm thực chất personality của Aishwarya Rai như thế nào, người thích nàng, yêu nàng, hâm mộ nàng, sẵn sàng chết vì nàng cực nhiều , nhưng cũng không ít người ghét (không biết vì nàng xấu tính thật, hay vì nhiều người ghen ăn tức ở).
    Dù sao đi nữa, Aishwarya Rai là một hoa hậu để lại nhiều tình cảm trong lòng công chúng, và là một trong số ít các hoa hậu vẫn còn tỏa sáng (đến tận bây giờờ) sau khi lên ngôi.
    Ngoài sắc đẹp trời cho, không thể không nhắc đến vẻ đẹp trí tuệ của Aish (rất thông minh, vì dụ nhỏ là trong buổi phỏng vấn với David Letterman ở Mỹ- bác này chuyên chặn mồm, làm "quê độ" những người được mời phỏng vấn, Paris Hilton đã phải một lần bật khóc vì bác này- Aishwarya Rai đã phản công tới tập làm bác này nín luôn. Mọi nguời có thể lên youtube mà tìm, nhiều lắm), và hơn cả là vẻ đẹp tâm hồn (tớ quý Aish ở tấm lòng, rất chịu khó làm từ thiện. Tuy nhiên sau khi lấy chồng thấy nàng có vẻ lười làm từ thiện hơn, hehe).
    Cuối cùng, kết luận một câu. Aish quá xinh đẹp, quá hoàn hảo, nhưng sao nàng đóng phim chán thế. Ai xem phim Mistress of spices rồi thì biết, từ đầu đến cuối phim toàn ngắm nàng chứ chả biết nàng đóng cái qué gì vì quá chán . ----> Aishwarya có một gương mặt đặc biệt mà nói thật là tớ ngắm không biết mệt, thích ngắm đến nỗi bỏ cả buổi trời trên mạng để tìm hình nàng cũng không chán, nhưng tớ không thần tượng nàng được, hehe.
    Hết ạ.
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 07:32 ngày 25/05/2009
  5. thichanthitbokho

    thichanthitbokho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu làm sao mà tớ nhìn cô Aish ở trên lại không thấy thích hic , nhìn mặt cũng không có cảm tình luôn , thấy cứ gian gian kiểu gì í . Bạn viethuong đừng giận nhé . Tại tớ thấy cô í nhìn không phúc hậu lắm ( thậm chí hơi ác ác ), tớ thích nét đẹp kiểu Audrey Hepburn hơn hihi . Mấy cái này đều là cảm giác về ngoại hình và hoàn toàn mang tính cá nhân thôi ạ
  6. baconapple

    baconapple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình được đọc đâu đó tương tự câu chuyện sử trên về Võ Huệ Phi và Đường Minh Hoàng Lý Long Cơ. Bà cũng bị bệnh (đã trê 40 tuổi) cũng không muốn cho vua nhìn mặt, cũng được phong hậu (Trinh Nhân Hoàng Hâu)... Xin lỗi vì lạc đề nhưng mình thắc mắc quá.
    Mod: nợ ảnh và comment về style nhé, sẽ post sau
  7. Hoai_Niem

    Hoai_Niem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cô này giờ vai u thịt bắp quá . Kiểu mặt của dân Ấn hay Trung Á trông hơi giống nhau , mà dân xứ này thường đông đúc nghèo khó gian xảo ... nên nhiều khi ko gây được cảm tình với đa số dân chúng trên thế giới .
    [​IMG]
    Tớ thích vẻ đẹp của Thư Kỳ , cô này tính ra nhiều tuổi phết rồi mà trông vẫn rất trẻ trung , mảnh mai ngọt ngào quyến rũ . Xì tai của Thư Kỳ cũng rất ổn , chưa thấy có bị lên báo vì mặc đồ xấu bao giờ . Bổ xung là mấy tấm này đều vừa đc chụp ở liên hoan fim Cannes vừa rồi . Dù gì thì cô Aish cũng cứng tuổi rồi , nên phát tướng là điều bt thôi .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Hoai_Niem sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 25/05/2009
  8. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Vietthuong mê Ấn Độ dữ hén, thấy hồi đó giờ toàn khen Ấn Độ không à, từ trang phục cho đến khuôn mặt, chị thì không thích Ấn Độ mặc dù chưa tiếp xúc lần nào hết . Cô hoa hậu này cũng không thích nốt, vẻ mặt cứ lồ lộ sao đó, mắt quá to, mũi hơi khoằm, nhìn gian gian giống như bạn nào đó nói .
    Bu thì thích ai có nét đẹp ẩn ẩn, càng nhìn càng thấy đẹp, thấy hay . Về style ăn mặc thì không thích rõ ai hết vì cũng ít để ý đến chuyện ăn mặc của người khác, về khuôn mặt thì cũng theo thời thôi, còn nhỏ thì thích cô này nè:
    Cô này thì không có ẩn ẩn , nhưng mà vẫn thích vì hồi trước phải rõ ràng thế này mới hiểu chứ không hiểu ẩn ẩn
    Brigitte Bardot
    [​IMG]
    Lớn lên 1 chút thì thích Phạm Linh Đan, chẻ tóc ngôi giữa giống mình
    [​IMG]
    Claire Forlani, nhìn cô này cứ ướt át thế nào đấy, nhất là khi đóng trong phim MEET JOE BLACK (gặp gỡ tử thần) với Prad Bitt
    [​IMG]
    [​IMG]
    Jodie Foster
    [​IMG]
    HIện nay thì thích
    Johnny Deep, thích không hẳn vì khuôn mặt mà vì diễn xuất & vì anh chàng này rất thương vợ con
    [​IMG]
    Nicolas Cage, thích từ khi xem phim "Không tặc"
    [​IMG]
    Còn nữa mà đuối quá rồi, post có mấy hình mà mất thời gian khủng khiếp Đi ăn cơm thôi

    P/s: Vietthuong còn lasting performance không ? chị sắp hết rồi
    Được xadibu sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 25/05/2009
  9. Fantasy_witch

    Fantasy_witch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    E cũng thích Johnny depp ghê đó. Đồng chí này nhìn ngoài thì xì tai cứ kỳ kỳ làm sao đó nhưng trong fim thì đẹp trai, quyến rũ, hóm hỉnh, fải nói là hoàn hảo , ko chỉ diễn mà như sống bằng vai diễn, thổi hồn vào nhân vật ^^ mình cứ thắc mắc hoài sao 1 người diễn hay vậy vẫn chưa đc oscar
    [​IMG]
    Còn bác nicholá cage, bác này fải nói là rất kool , diễn viên duy nhất ko hề đẹp zai mà mình vẫn thích, nhất là trong national treasury, đúng mẫu anh hùng có trí tuệ í ạ
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hehe, không phải em thích Ấn điên cuồng dữ vậy đâu, em thích nền văn hóa của họ (rất màu sắc), nhưng về người ấn thì tùy, giờ thời buổi biến thái nên lắm người biến thái theo (cũng vì nghèo khổ, chen lấn nên sinh ra nhiều người bẩn tính, bon chen, lợi dụng). Còn Aish thì, chắc cũng phụ thuộc vào cảm nhận mỗi người, nhưng đa số bọn Tây đều nghĩ là Aish rất đẹp (không biết Tây chỗ khác thế nào, chứ Tây chỗ em hay Ba Lan thì thích Aish vô cùng. Nhắc đến Rai là nhắc đến thiên đường -Rai trong tiếng Nga cũng có nghĩa là thiên đường. Báo chí còn gọi nàng là người "trẻ mãi không già", "nữ hoàng trái tim", blah blah. Hồi xem tivi ở Việt Nam thấy bên Pháp giới trẻ cũng thích lắm, lên youtube thấy comment về Aish bằng tiếng pháp, đức không phải ít).
    Người Việt Nam mình có thể cảm nhận khác hơn, vì quan niệm về cái đẹp cũng khác hơn (người Việt mình thích vẻ đẹp đằm thắm, hài hòa, mang sự tinh túy và đều đặn hơn là vẻ đẹp quá dữ dội. Em cũng thích vẻ đẹp như thế, nhưng nói đúng ra là em yêu cái đẹp nên đẹp kiểu gì em cũng chơi hết , trừ kiểu ***y bửn bửn ra. Như mợ Phi Thanh Vân nói thật em mê không nổi).
    Bọn Tây thường thích cái gì thật đặc biệt, thật exotic chứ không "plain", không "flat", đó cũng là lý do khi nhìn người đông á, hầu như không bao giờ chúng nó thốt lên từ "georgous" cả, chỉ có thể là sweetie, cutie hay những tính từ chỉ về sự dễ thương của một cô bé, một thiếu nữ xinh xắn, chứ không phải về một người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ và hấp dẫn (cái này không chỉ gương mặt mà còn nhiều yếu tố khác tạo nên lắm). Phải mặn mà cỡ Thủy Hương hay Việt Trinh, may ra bọn nó mới "thẩm thấu" nổi. Chứ không biết chìa mấy tấm hình các em hot girl giả bộ ta đây cute, trợn mắt bặm môi thì bọn nó nghĩ gì nữa, hehe. Chưa chê xấu là còn may.
    Em nói thế không có ý lấy Tây làm thước đo về những nhận định thẩm mỹ, mà chỉ muốn nói rằng mỗi nơi quan niệm về vẻ đẹp là rất, rất khác nhau. Cùng một dân tộc quan niệm này đã diverse from person to person, chứ đừng nói đến các dân tộc hoàn toàn khác. Ví dụ chút thôi. Như nhiều người Việt mình thấy diễn viên Hàn Quốc xinh đẹp không chê vào đâu được, nhưng em vẫn thích cái sự từ tốn, hiền hậu và đậm đà của vẻ đẹp Việt hơn. Như nhiều người Việt mình khi nhắc đến đẹp thì điều kiện tiên quyết phải là trắng cái đã, nhưng em thì hai người trắng hay không trắng (tất nhiên đừng đen quá thể đáng như mấy bác châu Phi), miễn là có làn da khỏe mạnh và facial features đẹp thì đều có thể đẹp như nhau.
    Em cũng chỉ post ảnh Aish lên vì thấy topic chị Mai toàn những người nổi tiếng, mà không có Aish thì hơi thiếu sót . Dv Ấn nhiều người em thấy đẹp hơn Aish nhiều (như Madhuri Dixit hay Amrita Rao) hoặc có gương mặt ***y hơn Aish (như Riya Sen), nhưng sức ảnh hưởng của những người này thì không thể bì bằng Aishwarya, có thể nói Aishwarya Rai là người có công rất lớn trong việc mang điện ảnh Ấn Độ nói riêng và châu Á nói chung đến với Châu âu và thế giới. Khi nhắc đến tên Aishwarya Rai thì người Châu Âu chắc chắn biết nhiều hơn là Chương Tử Di hay Dương Tử Quỳnh (Jacke Chan thôi không kể, hehe). Chính phủ Hà Lan còn đặt tên nàng cho một loại hoa tulip nước này nữa, vinh dự còn gì bằng.
    Cái ảnh chị hoainiem post thì em thấy có một số ảnh "tương tự" như thế (vai u, thịt bắp) trên mạng, anyway, những ảnh này là hiếm so với khối lượng ảnh đồ sộ của nàng. Aish trong hình không đẹp bằng trên phim, trên video. Khổ nỗi cũng là sự thật, lấy chồng vào + gần 40 rồi nên cũng có béo tốt hẳn ra, mặt mũi hồi xưa thon thon mà bi chừ cứ ngồn ngộn mỡ. Series ảnh trên em post là cách đây 2 năm gì đấy, không hề có photoshop (nhìn thấy từng cái mụn trên mặt) mà trông được như thế thì em thấy Aish đẹp lắm, không phải ai chụp hình cũng được như thế.
    Mà cũng có thể em thích ngắm nàng, nên thiên vị cho nàng hơn chăng . Đúng là mỗi người một kiểu. Chàng nhà em là người "ở bên cổ" mà còn không chịu nổi cái mặt của cổ, bảo "Em làm cái gì mà suốt ngày nhìn mặt bà Aish này thế, nhìn vừa xấu vừa điêu" (ơ hay ) thế mà em là người ngoài lại thấy đẹp mới chết.
    @bạn gì ở trên bảo thích vẻ đẹp của Audrey Hepburn: ui, Aish làm sao có thể so sánh được với AH được bạn ơi, và với tớ thì không ai từ trước tới giờ có thể sánh với AH. Vẻ đẹp AH là vẻ đẹp có sức tỏa sáng, không những là vẻ đẹp bên ngoài, mà còn là vẻ đẹp từ bên trong phát ra. Đó là vẻ đẹp xuyên thời gian. Có người thích, có người ghét Aish, chứ chưa bao giờ có ai "dám" ghét Audrey Hepburn. Hình ảnh bà sống mãi không chỉ vì những bộ phim bà đóng, những trào lưu thời trang bà tạo ra, mà còn vì bà luôn sống trong lòng những người yêu mến bà. Cả trăm năm sau đi nữa, tớ nghĩ vị trí số 1 của bà cũng sẽ không thay đổi. Vẻ đẹp của bà là bất biến rùi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người đâu mà yêu thế. Audrey Hepburn hơi vắt xéo chiếc khăn quàng cổ ở áo trong ra một bên vai, bà luôn là như vậy, giản dị nhưng sáng tạo và biến hóa không ngừng.
    Aish đẹp kiểu hoàn toàn khác. Và tớ không thấy Aish nhìn ang ác đâu, hehe. Mà có gì đâu mà lại đi giận bạn, cô này có phải họ hàng hang hốc gì của tớ đâu mừ
    Tớ thấy Aish bình thường, lâu lâu trông thùy mị hiền dịu nữa là đằng khác, nhưng đôi lúc trông điêu điêu thật, (mà cũng chả đế ý nữa, bạn nói tớ mới để ý chứ mọi khi chỉ đế ý nàng đẹp thôi ). Còn chị chung phòng cũ của tớ thì lại khen Aish trông hiền quá. Hehe, chả biết đường nào mờ lần.
    Aish của 15 năm trước
    [​IMG]
    Của 10 năm trước
    [​IMG]
    Của 5 năm trước (trong buổi lễ đặt tên nàng cho giống tulip mới của Hà Lan, làm nhớ truyện Hoa tulip đen quá
    [​IMG]
    Trong liên hoan phim Cannes
    [​IMG]
    Và đây là nàng bây chừ (mà chả hiểu sao nàng này lúc béo lúc gầy, cái này mới chụp đầu năm nay)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lại tìm được một tấm nàng làm từ thiện
    [​IMG]
    Chuyển đề tài thôi. Đóng góp 1 người nữa cho topic chị Mai. Không biết có ai nhắc chưa, em thích style chị này. Rachel Bilson
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn con người ta mặc quần skinny mừ thèm, ai kêu chân mình nó vòng kiềng quá làm chi
    Thôi, dài quá rồi, tối dzìa lượn tiếp, thích topic này ghê í
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 25/05/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này