1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xí trai-nhà ngheo mà vẫn đem lòng thương thầm nhớ trộm 1..vài người, trái tim tôi sao cứ thổn thức đ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aloxo0may, 04/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Xí trai-nhà ngheo mà vẫn đem lòng thương thầm nhớ trộm 1..vài người, trái tim tôi sao cứ thổn thức đập mãi không thôi !!!

    Tự nhiên thấy nhớ em BB Siêu Quậy kinh....
    tâm sự chẳng biết ngõ cùng ai , hạnh phúc cần lắm vài người chia sẽ

    Sao cuộc đời quá đỗi bất công, sinh ra người đẹp trai phong đô như ông Dê, đẽo gái giỏi như bác Quaker, bác CQX mà kô cho con một chút nào gọi là, bắt đền đi

    Thôi, tâm sự thế thôi

    Mod xin đừng khóa chỗ trải lòng của em, ngàn lần xin đấy
  2. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    bùn cười quá
  3. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Chết cười í chứ ko phải chỉ buồn cười dưng mà cũng đúng thiệt là bất công nha
  4. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tôi , nàng chắc chưa biết gì là lãng mạn và cũng chả bao giờ thèm xem film tình cảm sướt mướt...bởi dưới 1 cơn mưa lất phất cô ấy đã đang tâm từ chối lời tỏ tình của tôi đánh rụp , mặc dù trước đó đã rất nhiệt tình chén ngon lành 1 dĩa cá viên chiên và 2 ly nước mía...Ai đó nói rằng cách nhanh nhất để đi đến trái tim một cô gái,trước hết phải đi qua con đường bao tử, có lẽ họ đã đi qua con đường đó bằng những món ăn khác..

    Nàng bước vào cuộc đời tôi ,như khi Messi lần đầu xuất hiện ở Nou Camp, đầy sự đam mê và quyến rũ..những đường cong thanh thoát của nàng đã từng làm tôi ngây ngất , trái tim tôi rộn ràng như khi Barca lần đầu đoạt Champion League...tóm lại ngoài Barca chỉ có nàng mới làm tôi xao xuyến
    Nhưng rồi Chuyện đời chẳng ai biết được chữ ngờ,nàng kô thích cá viên chiên và nước mía của tôi, cũng chẳng thích tay trong tay ngồi ngắm hoàng hôn trên bờ biển vắng...
    Ôi!! phải chăng nàng cũng như bao con girl khác : cất bước ra đi theo tiếng gọi của đồng tiền, của sự hào nhoáng chốn phồn hoa đô thị.Có lẽ con tim nàng cũng như gã Figo Judas, đang tâm từ giã noi thiêng liêng nhất của con tim, để đến với bọn Kền Kền đáng ghét ..
    Giá như, giá như tôi mạnh mẽ như Anh Dê, đào hoa như HKGH, và đẽo gái siêu như bác Quaker, thì giờ đâu đến nỗi mỗi canh khuya phải ôm sầu , lấy bóng đá làm người tình...Lẽ nào giàu nghèo là lý do ta chia nhau sao em ..Mai Phuong Thúy ..à không Tăng Thanh Hà chứ
  5. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    aloxo0may =romantic_mafia=ngoc anh
    Chú biết chơi guitar ko, hay lắm .

  6. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Con bạn hiền giàu sinh ra tử mang tên Thị Búp tức BB Siu wậy lấy chồng òi Giờ chắc có khi đang ở ngoại quốc cùng chồng cũng nên .Lấy chồng xong là biệt tích giang hồ nên thôi đừng nhắc nó nữa làm gì . Nó đi rùi hết cặp bài trùng :((.
    Lão Dê á vừa già vừa xấu tính vừa điêu hay móc lốp đá đểu người khác. Mạnh mẽ , phong độ á =)) sao mình chả thấy =))
    Ngoại hình chỉ là điều kiện tạo thuận lợi thôi , đẹp zai mà nói chuyện vô duyên đầu rỗng thì cũng như bình hoa trang trí cho đẹp =))
    Đọc báo Tuổi trẻ hôm tnay đi nhá , có mục 360 độ yêu nói vấn đề con trai "có gì đó " ( tức có vật chất á ) có quan trọng trong mối quan hệ khi yêu hay ko ?

  7. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    MU lại thắng, thật tiếc cho ASton và Liverpool
    @BBTH :

Chia sẻ trang này