1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xì trét

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HaiNhi, 02/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaiNhi

    HaiNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Xì trét

    Một ngày... mệt mỏi như mọi ngày, không biết phải làm sao để đỡ chán hơn, mình đành phải mò vào diễn đàn để viết bài, hy vọng là có thể vất bớt đi những căng thẳng trong đầu óc.
    Đợt này, mình làm việc không có hiệu quả, không biết vì sao nữa mà mình không thể tập trung vào công việc, không muốn làm, không muốn nghĩ, cái bệnh này gọi là bệnh gì nhỉ? Có lẽ là bệnh lười, mình rất muốn phủ nhận chuyện này ... nhưng có lẽ là không chối được. Hic.. thật là xấu hổ.
    Mới đi làm chưa được một năm, chưa được bao lâu thời gian, nhưng đến bây giờ mình đã thay đổi hoàn toàn về suy nghĩ, mình chỉ muốn yên ổn, không muốn chen lấn, chạy đua nữa, những cái ước mơ khẳng định chính mình từ khi mới ra trường đã bay đi đâu hết. đi làm chỉ thấy mệt mỏi. Không biết có ai giống mình không? từ trong tâm khảm mình thấy mình kém cỏi quá, và kỳ lạ nhất là bây giờ cái suy nghĩ đấy cũng không thể làm mình khá lên được, không thể bắt mình học thêm hay chăm chú vào công việc được. Một trang tài liệu bình thường dịch trong 15'' .. hic.. vậy mà bây giờ đọc cả ngày không được một chữ vào đầu, mình cứ nhìn chăm chăm vào màn hình, nhưng mắt không thấy gì cả, cứ thấy trắng xoá... đầu óc cứ miên man đi miết, không biết mình nghĩ gì và làm gì. Đôi lúc cũng không hiểu mình sống vì mục đích gì nữa.
    Có lẽ cuối tuần này mình sẽ viết đơn xin nghỉ việc.

    Hy vọng là bà con trong 4rum khi đọc bài mình sẽ không bực mình, hic.. mình viết ra chỉ để giải toả bớt những bức xúc trong lòng, chỉ xin một góc nhỏ để có thể được khóc, được cười mà không bị ai chỉ trích...
  2. Khitatre

    Khitatre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng chung rồi. Khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc, chán rồi lại không chán, đi đâu rồi cũng thế thôi. Tình hình này người ta gọi là xì trét đấy. Còn cái cảm giác thấy mình kém cỏi thì hình như ai mới đi làm cũng thế thôi. Đặc biệt là nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình nhưng nhìn lên thì chẳng bằng ai cả là khá phổ biến. Nhất là nếu so sánh với những người đi làm trước có nhiều kinh nghiệm sống và kinh nghiệm làm việc hơn thì mình cảm thấy kém cỏi là phải. Híc, tình trạng chung thôi, nhưng không biết chuyển công việc mới có cải thiện được không hay lại bắt tay lại từ đầu thì còn khó khăn và chán hơn nhiều cậu ạ. Cố gắng mà tích luỹ kinh nghiệm chiến đấu nhé cậu!
    Chúc hết xì trét!
    P/S khi nào thấy xì trét quá không chịu được thì bật nhạc lên, hay là lôi một đứa bạn thân ra, và gây sự với nó, chán chê rồi thì giảm stress ngay ấy mà. Với lại mấy hôm nay trời nóng quá, tâm thần cũng bất an là phải!
  3. zhaowei1601

    zhaowei1601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    bình tĩnh đi bạn ơi...có gì mà phải bi quan thế....công việc của tớ cũng chán mà tớ vẫn đều đặn đi làm vì đi làm sướng hơn ở nhà nhiều...ở nhà không được vào net 8/8h đâu...ở nhà không được ngồi máy lạnh đâu ở nhà rồi hư người ra đấy
    bao giờ kiếm được việc chỗ khác ngon hơn thì hẵng viết đơn xin nghỉ việc.... biết bằng lòng với hiện tại thì vẫn thấy cuộc đời vẫn đẹp sao lắm
    anh yêu đâu.. lôi ông ý ra xả xì trét vào ông ý đeeeeê heheh nhưng cẩn thận ông ý lại đi xả sang chỗ khác thì chết
    Được zhaowei1601 sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 02/07/2004
  4. Khitatre

    Khitatre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Ho*, quá chí lí! Ở đây mát quá! Ở đây cũng mát! Chỗ nào cũng mát! Mát quá mát quá! Làm ly bia cuối tuần cái nhỉ?
  5. bitmap

    bitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, công việc thì có thể không chán nhưng con người thì có nhiều điều đáng nói đấy. Sếp là 1 tròng, trưởng phòng một tròng, thêm thằng Tây béo Team Leader một tròng nữa là 3. Đầu tuần vừa cãi nhau với trưởng phòng rồi, đơn xin nghỉ trên bàn sếp rồi, trưa nay tức quá gọi thằng Tây béo là farmer rồi (không đánh nhau được với nó vì nó to quá). Có lẽ sáng thứ 2 sẽ được tự do.
  6. HaiNhi

    HaiNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hừm, zhaowei, lưu lạc thế nào mà tìm được tớ ở đây thế hử bạn, tưởng trốn đâu rồi chứ.
    Tớ đang chán đời, giờ cứ đi làm là khó chịu lắm rồi, có lẽ nên bắt chước bitmat nhỉ, hì hì
    Thanks Khitatre nhé. hic... hiện giờ tớ đang không hiểu làm cách nào để sắp xếp được mọi chuyện giữa gia đình và công việc, cứ cái kiểu về nhà lọ mọ ngồi học thêm, dịch thêm đến 2, 3 giờ đêm thì chẳng mấy chốc tớ sẽ phá tung cái gia đình hiện giờ của tớ lên mất.
    Chả biết giờ mình có còn đủ bản lĩnh để đi xin việc như trước không, cũng được zhaowei cảnh báo là có thể ở nhà lâu lắm đấy, hic... nhưng mà hết chịu nổi rồi, có lẽ là phải sống theo cái kiểu ABCD (Anh bất cần đời) mất thôi. Huhu
  7. bitmap

    bitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ha ha. ông lái xe vừa thông báo chính thức đã thoát khỏi thằng béo farmer, thay thế là một ông khác nhưng phải đi bổ túc thêm tiếng ... Úc Đại Lợi. Vừa mò vào xem profile nó thế nào, hoá ra nó toàn làm Team Leader tận những Áp gha nít tăng với cả Lào. Xem chừng phải xuống đo lại thân nhiệt của sếp thôi, sap lại đi tuyển một cái thằng lợn rừng về thế không biết, đúng là tuyển người kiểu....Úc. Nó chỉ hơn mình mỗi cái là nó nói được tiếng Úc...

Chia sẻ trang này