1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xìcăngđen-Những câu chuyện vui bên lề.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi DrSlump, 14/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    hức... con ngựa già này đáng sợ thật đó, thế mà cứ nói với em là chưa lấy vợ... híc... để em cứ dù không nói ra nhưng trong lòng thì thầm ... hi vọng...
    Đành phải nuốt nước mắt vào trong, híc... chúc mừng cho anh chị vậy thôi. Chúc mừng anh năm nay lấy vợ, sang năm sẽ có... ngựa nhỏ để chơi đùa cùng bầy khỉ
    firstviking
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Này Slump, cẩn thận nhé, dằn mặt đấy nhé. Nếu ăn nói linh tinh thì liệu hồn, ăn cháo đấy.
  3. SASUKA

    SASUKA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ kể chuyện về Captain ra public cho mọi người coi nhé.
    SASUKA
  4. Thuy_thu_mat_trang_new

    Thuy_thu_mat_trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nino ơi,em biết chuyện gì của chị thế,chị cứ nghĩ là mình chẳng có vụ gì quan trọng đâu,nhưng ma bi giờ em nói thế làm chị thấy lo quá đi mất
    Xinh nhất ttvn[violet]
  5. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hình như Captain nhà mình có tật giật mình hay sao ấy nhở?

    Firstviking
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Phải chạy về nhà mới đọc được bài của anh Cap, sao bai của anh hay bi hỏng thế ko biết? Bài anh viết hay lắm, nếu mà là thật thì hay phải biết
    Hoan hô anh, anh có muốn gia nhập đội chuyên viết bài xì căng đen của em ko? đã có 2 thành viên là em và Dr rồi
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    oooo, sao bai cua public mat roi a
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  8. Leviethung

    Leviethung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị CAP kể chuyện ngắn ngắn thôi. Viết dài quá khó theo dõi lắm, SB nhỉ
  9. UngPhiLong

    UngPhiLong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ðau hơn.... !!!
    Thưa các bạn,theo truyện tôi hóng hớt được thì "ngày nay ngày nay" tại một lâu đài nọ có một công chúa vô cùng đoan trang và kiều diễm,nàng sở hữu một giọng nói nhẹ nhàng(nghe qua điện thoại chứ tôi chưa được nghe trực tiếp bao giờ),da nàng trắng như tuyết,môi đỏ như son,tóc nhuộn đen như gỗ mun.Nói chung thì ....đẹp? Và nàng có một cái nick rất chi là hay ...ho :NINO
    Trong vương quốc của cha nàng có một quận công rất giàu có do đươc thừa hưởng từ người cha nhưng anh có một cái tên mà nghe ra thì rất đỏ đen"Sòngbạc" . Anh có một bản năng kinh doanh "hoang dại".Mặc dù rất giàu có nhưng không dựa vào đó để huởng thụ ,anh đã tự lập từ rất sớm(ví dụ sáng dậy tự ...gập chăn màn,tự động đánh răng,tự thay đồ một mình và tự một số thứ khác nữa.... chứ không như những công tử khác mà ta thường thấy trong xinê ).Anh gia nhập vào một tập đoàn hùng mạnh nhất của vương quốc về công nghệ thông tin.Hiện thì tuy không nắm giữ vị trí quan trọng nào trong công ty nhưng theo tôi được biết thì anh muốn đi từ những vị trí thấp đến những vị trí cao hơn trong công ty bằng chính khả năng và kinh nghiệm của mình.Ðáng ...học hỏi
    Thưa các bạn,đó là vài nét về hai nhân vật của chúng ta ,còn sau đây là phần chính của câu chuyện.
    Mặc dù rất giỏi,nghị lực nhưng con người đâu có hoàn hảo phải không thưa các bạn.He he trong một lần tiếp xúc với khách hàng của mình anh đã trót to tiếng với họ(cái này vô cùng ...kị).Ðen đủi cho anh,nguời khách này lại là một phép thuật gia vĩ đại ,đang định giúp đỡ anh trên con đường thăng tiến.Giận tím mặt,phép thuật gia đã để lại một lời nguyền: Mỗi một năm nhân vật nam chính của chúng ta chỉ được nói một chữ ,anh có thể dùng ngay hoặc để dành mang đi "đầu tư " và lời nguyền chỉ mất tác dụng khi có một cô gái yêu và lấy anh làm vợ. Nhưng cuộc chơi nào cũng có luật chơi của nó: anh chỉ được nói lời cầu hôn duy nhất một lần (chứ không được dùng bất cứ phương pháp nào khác) .Quá buồn chán,anh suy sụp hoàn toàn,anh vùi đầu vào internet.Và một ngày đẹp trời ,không hiểu quỉ dẫn lối ma đưa đường hay do mấy cái server củ chuối của công ty mà anh lọt vào một diễn đàn mang tên 80F của TTVNonline.Anh trò chuyện,viết bài, hẹn hò ,găp măt và quen công chúa của chúng ta ở đó.Quá sốc trước vẻ đẹp và tâm hồn thánh thiện của nàng anh quyết định sẽ yêu và lấy nàng làm vợ.
    SòngB?cc? để cảm xúc của mình kìm nén lại trong 2 năm,không nói rì để có thể nhìn vào mắt công chúa mà nói 2 từ "EM YÊU!"
    Hết hai năm Sòng B?cnghi lại và muốn nói với công chúa cả câu 5 từ :"Em yêu,I love you".Do dó chàng cố kiên nhẫn thêm 3 năm nữa.
    Chắc là anh SòngBạc nhà ta có đi mua chữ "NHẪN" treo trong nhà.Qua 3 năm ,nhận ra rằng chàng muốn cưới công chúa .Chàng quyết định chờ thêm 4 năm nữa để nói một câu 9 từ:"Em yêu,I love you,Nino cưới anh nhé?" .
    Cuối cùng ,sau 9 năm chờ đợi,SòngB?ctin rằng co hội đã đến.Hôm ấy, là một ngày tụ họp của hội 80F ,nhìn thấy công chúa đang tha thẩn dạo bước quanh hồ cá(hội này đi câu cá),thỉnh thoảng lại ném vài mẩu vụn bánh mì xuống hồ và nhoẻn miệng cười khi thấy vài con cá tranh nhau đớp mồi .Nhìn rất lãng mạn và ...cổ tích.Sau khi suy nghĩ và cân nhắc rất kĩ,chàng SòngBạc nhà ta rón rén tiến tới cạnh cây liễu nơi công chúa nghỉ chân,quì xuống trước mặt nàng ,đặt bàn tay ấm nóng của nàng lên ngực mình ,nhắm mắt và cất tiếng nói,nói lên tình cảm của mình đã ấp ủ bấy lâu nay:
    -Em yêu, I love you, Nino cưới anh nhé!
    Chàng khấp khởi mừng thầm, chờ đợi giây phút công chúa với vẻ mặt hạnh phúc ,cúi xuống hôn mình và giải thoát cho chàng khỏi lời nguyền đầy ác độc kia.Một,hai,ba....giây trôi qua,chàng dành mở to mắt ,thả tay nàng ra và thật trớ trêu ,công chúa với vẻ m?t ngạc nhiên ,cô từ từ rút dây nghe của cái headphone ra khỏi đôi tai xinh xắn, và hỏi:
    - Excusme, pardon?
    (Xin lỗi, gì cơ ạ?)
    Đến đây mọi người có thể đoán được kết cục bi thảm của câu chuyện nhưng với một người có tâm hồn và lí trí như tôi cảm giác duy nhất là ĐAU ,Đau hơn .....!!!
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP.PUBLIC.UNGPHILONG in 1980 Club
    Được sửa chữa bởi - UNGPHILONG vào 18/05/2002 00:33
    Được sửa chữa bởi - UNGPHILONG vào 19/05/2002 00:13
  10. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình kể chuyện hay thế
    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

Chia sẻ trang này