1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xích lại gần nhau tí nữa đi! d:))

Chủ đề trong 'Czech' bởi chinobe, 18/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    ^:có những lúc em cuời thật buồn ,sao em ko khóc ? khóc cho lòng nhẹ nhàng hơn?: )
    <:giá như anh đừng quen tôi,giá như tôi cừ lặng lẽ
    v: Đêm nay ai đưa em về ?
    Đường khuya sao trời lấp lánh
  2. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    ^: hình như đang thất tình
    <: tự về chứ ai đưa,đang điên điên
    v:có điên giống tui 0
  3. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0

    ^:có đây,cụng ly cái nhé
    <:em nhớ anh buồn vui nơi đó ,em nhớ anh từng cơn gió về,bao ước mơ môt thời thiếu nữ ,theo gió trôi con sông mù khơi<--------thất tình nặng
    v: lúc nào tự về thấy buồn thì bảo tớ,tớ đưa về..:D
  4. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0

    ^ : tốt bụng quá cảm động muốn ..... hóc
    < : ngồi tranh luận cả buổi tối với mấy đứa bạn chỉ vì tự dưng nói chuyện đến kinh phật => thừa hơi
    v : 1 người tốt bụng hiền lành sẽ vote cho tớ 5*
  5. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0

    ^ : tớ tốt bụng hiền lành với người cũng thế với tớ,thế nào?
    < : hát,hát lang thang,dìu dìu diu ,ồ hô...cụ ******ien đây
    v:xêkô
  6. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0

    ^ : 0 phải chaien mà là ..... chaiko
    < : nobita đang tìm xuka,go back to memories .... dây thần kinh thứ 7 chạm với dây chủ nhật =>> nguy hiểm
    v : chữ c .... có 1 chữ c
  7. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0

    ^ : Đúng rồi, còn chữ gì nữa :D, đoán nhanh không hết thời gian đó.
    < : Yêu người mãi thôi, người đã đánh thức nơi trái tim tôi : )
    v : How deep is your love ? It''s red color : )
  8. input

    input Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    ^: một câu hỏi không lời đáp, để đến bây giờ mặt vẫn chau???
    <: buồn ngủ rồi...
    v: đã bao giờ ăn quán korea chưa?
  9. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0

    ^: không thấy thèm ăn,khát nước,nước giờ mới ngon
    <: trời thật nắng,trời thật gió ,đành đem phơi những mảnh kí ức,để nó khô ,để nó phai màu nắng và cất vào ngăn tủ lãng quên ..
    v: một con bạn sắp thành con sáo sang sông,hát bài tình ca tây nguyên nóng bỏng "em muốn sống bên anh trọn đời ,như núi chư pơ rông đứng bên mặt trời ,để ngày ngày mặt trời say mê gọi núi .."
  10. input

    input Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    ^: Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên
    <: Tát, tát, tát.... tỉnh chưa???
    v: Nghĩ gì?

Chia sẻ trang này