1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xiên tình sự của Minmi-một tiểu thư mơ mộng đất Hà Thành

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minmi, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minmi

    minmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Xiên tình sự của Minmi-một tiểu thư mơ mộng đất Hà Thành

    Xin kính chào quý vị!
    Em là Tiểu thư Minmi sinh ra và nhớn lên ở Hà Thành nên vẫn thường tự xưng danh là Tiểu thư Minmi xứ Hà Thành. Em mới trở thành thành viên của forum này cách đây có 4 tiếng đồng hồ nhưng đã vào trang web này rất nhiều lần. Đầu tiên, em không hề có ý định trở thành thành viên của diễn đàn vì ngó cái thủ tục đăng ký sao có vẻ rắc rối. Nhưng rồi, những lúc rảnh rỗi, đọc các bài viết của các vị trên diễn đàn đã làm em thích mê và tự thấy mình cũng có vô khối chuyện để góp vui với quý vị.
    Câu chuyện mà em định kể với quý vị chính là những "câu chuyện tình củm" của em.
    Trước tiên, em xin phép trần cái sự tình của em với quý vị như sau. Trong bản đăng ký để trở thành thành viên của forum, em có khai báo là vẫn "độc thân". Nhưng sự thực thì em chỉ còn độc thân trong khoảng hơn 120 ngày tới....Con người trước khi rẽ sang một khúc ngoặt thường ngoái đầu nhìn lại đoạn đường mình vừa đi qua, khi cuộc đời bước sang một trang mới thường muốn ôn lại quãng đời trước đó. Em cũng vậy. Giờ đây, khi những ngày tự do cuối cùng của em đang trôi đi từng giờ em bỗng chợt muốn nhìn lại đoạn đường mà em đã đi qua- một đoạn đường đời nhiều niềm vui và cũng không ít nỗi buồn, những nỗi buồn mà phần lớn là do cái tính cách sốc nổi và mơ mộng hão của em gây ra.
    Bây giờ sau phần nhập đề, xin quý vị cho phép em đặt cho câu chuyện mà em sắp kể cho quý vị một cái tên. Sau khi đã nghĩ kỹ và chọn lựa nhiều tên, cuối cùng em quyết định đặt tên là "Xiên tình sự của Minmi-một tiểu thư mơ mộng đất Hà Thành". Và sau đây, "xiên tình sự "của em xin được bắt đầu....
    ...

    mimi
  2. minmi

    minmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kể rằng em sinh ra vào đúng những ngày hè râm ran tiếng ve và chói ngời lửa phượng vĩ. Khi ấy, em là một con bé nặng có2,9kg, khoẻ ăn, khoẻ khóc. Đi xem tử vi cho em, ông thày bói phán 'con gái sinh vào mùa hạ, sau lận đận về đường tình duyên'. Mẹ run run đặt thêm tiền lên chiếc đĩa và hỏi "ông xem kỹ thêm cho cháu ". Ông cụ giương mục kỉnh, lật lật mấy quyển sổ nhàu nát, sau một hồi ngẩng đầu lên phán gọn lỏn "nhưng được ăn về đường hậu vận, sau rồi cũng hạnh phúc". Đấy là chuyện em nghe mẹ kể lại, chứ hồi ấy em còn bé tý, chắc là chỉ biết khóc nhè và "ti mẹ". Nhưng đó trở thành câu chuyện để mẹ răn đe em mỗi khi thấy em mơ mộng nhìn quạt trần quay hay bỗng tự nhiên dở chứng đứng cười một mình. Những lúc như vậy mẹ lại bảo "con này, phải đến 29 tao mới cho xuất chuồng." và nhìn em với con mắt đầy lo lắng.
    Hồi ấy, em không tin vào bói toán và lại càng không tin vào cái gọi là "số mệnh". Em vẫn thường tâm niệm câu của cụ Nguyễn Du "nhân định thắng thiên" và thấy rất tự tin vào bản lĩnh của mình. Tình iu ư, xì, nghe nó cứ kỳ kỳ và hâm hâm như thế nào ấy. Chỉ có "bọn người lớn" mới dở hơi như thế, chứ còn mình à, quên đi nhé....
    Thế rồi em vào học lớp một....
    mimi
  3. swEEt_wiNe

    swEEt_wiNe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cụ Nguyễn tuy có viết " Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều ", nhưng đấy chỉ là để an ủi nàng Kiều thui, chứ thực trong thâm tâm cụ rất tin vào số mệnh.
    Nói có sách, mách có chứng nè :
    "...Ngẫm hay muôn sự tại trời
    Trời kia đã bắt làm người có thân
    Bắt phong trần, phải phong trần
    Cho thanh cao, mới được phần thành cao..."​
    Dù sao thì cũng xin vote cho bạn 5* với cái tư tưởng tiến bộ kia.
    all the rivers run...
    Được sweet_wine sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 26/05/2003
  4. minmi

    minmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em xin trân trọng cảm ơn bác Sweet đã quan tâm đến bài viết của em. Thưa bác Sweet, cho đến tận bây giờ mặc dù nhiều lúc em thấy lời ông thày bói kia có phần đung đúng, nhưng em vẫn không tin vào "số mệnh" đâu bác ạ. Em luôn tin rằng con người tạo ra số mệnh, chứ số mệnh không thể tạo ra được con người và lời ông thày bói kia chỉ là nói dựa.....
    Còn sau đây em xin tiếp tục cái "xiên... " của em
    Hồi ấy mẹ em đi vắng. Ban đầu em cũng không rõ là mẹ đi đâu, chỉ biết rằng bố bảo mẹ đi sang mãi tận châu Phi, còn các bác trong khu tập thể thì bảo "****** đi cứu nước cứu nhà". Châu Phi ở đâu thì em không biết,nhưng em tưởng tượng nó giống như căn nhà của bác sỹ Aibolit với những con vật ở trong vườn bách thú. Cứu nước nghĩa là như thế nào em cũng không hay, nhưng cứu nhà thì em phần nào lờ mờ hiểu. Từ ngày mẹ đi vắng, em sống "sung sướng" hẳn lên. Trước, hai chị em một bữa ăn chung một quả trứng, ăn xong còn chảy dãi vì thèm thì nay, một mình em chén những hai quả, quần áo em cũng không phải mặc thừa của chị nữa mà được mặc hẳn những bộ đẹp như của búp bê do bố mang về. Thành thử ra em lại đâm mong mẹ đi lâu lâu....
    Một buổi sáng, bố đánh thức em sớm hơn thường lệ. Mặc cho em một cái váy đẹp như của búp bê xong, bố đưa cho em cầm một bông hoa, đặt em lên phóc ba ga và chở tới "trường của con, vì hôm nay con vào học lớp một, con sẽ có thêm nhiều bạn mới"-đó là lời giải thích của bố em trên đường đi. Bố đưa em tới một ngôi trường to, nằm trong một cái ngõ cũng to. Ở đó đang diễn ra một ngày hội, có rất nhiều cờ, hoa và đặc biệt có rất nhiều trẻ con giống em. Trong lúc bố nói chuyện với một cô tóc dài, thì em tranh thủ lơ láo nhìn quanh. Em thấy đứa nào cũng mặc áo trắng quần hoặc váy màu xanh, khác hẳn với em diện một bộ váy đỏ chói lại còn thêu chỉ kim tuyến vàng choé. Tự nhiên em thấy mình giống như con khỉ diễn trò mà em xem trên Tivi tối qua và cảm thấy dường như cả trường đang dồn mắt nhìn em. Em đang loay hoay tìm một góc khuất khuất nào đó để núp vào, thì bố em quay lại. Bố bảo" con đi theo cô, con phải nghe lời cô nhé. Trưa bố sẽ đón ở cổng trường".
    Cô tóc dài dẫn em đứng vào hàng cùng bọn trắng xanh. Ngoái cổ lại, em vẫn thấy bố đứng ở đó nên yên tâm lắm. Thế rồi mải ngắm nghía xung quanh, bố về lúc nào em cũng không để ý. Đang mải ngỏng cổ lên nhìn một con bé hát ở trên bục, thì một con bé trắng xanh lân la ra bắt chuyện.Nó khen cái váy của em đẹp, còn em khen cái cờ và cái mũ "calô" của nó xinh. Cả hai đứa ríu rít nói chuyện, bỗng một thằng trắng xanh nữa lại gần. Nó vênh váo nhìn hai đứa và nói "Tao chỉ ngáng một cái là chúng mày ngã ".Con bạn em im lặng, em cũng bắt chước im lặng mặc dù đã thấy mặt rất nóng. Thằng trắng xanh lại tiếp tục "đồ con gái mũi thò lò, chúng mày có dám thách tao không?" Đến nước này thì em hết chịu nổi, em gân cổ lên quặc lại " Tao không thò lò, có mày thì có. Tao thách mày đấy" Chưa dứt lời em đã thấy mình nằm chỏng quèo dưới đất. Đầu gối xây xát, váy xộc xệch dính đất, hoa thì gãy, nước mắt nước mũi tứa ra tèm lem trên mặt, chắc lúc ấy trông em thảm thương và buồn cười lắm, vì em thấy mấy đứa xung quanh bật cười khúc khích, kể cả con bạn em mới quen cũng đang nhe răng ra cười. Vừa đau, vừa xấu hổ em lồm cồm bò dậy, nhìn thằng trắng xanh với ánh mắt căm thù và lấy hết sức quát vào mặt nó "đồ con cáo ác độc, tao sẽ về mách bố tao" (có lẽ lúc ấy em chợt nhớ đến bộ phim hoạt hình Hãy đợi đấy, nên thốt lên như thế...)
    Thế mà không ngờ "con cáo ác độc" ấy lại phải lòng em....
    mimi
  5. Cheerio

    Cheerio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bạn mimi có phong cách viết rất ấn tượng, đó là những bài viết mà box TB-TY cần lúc này, tôi tin những gì bạn viết đã được cái đầu và ngòi bút của bạn làm cho thú vị đi rất nhiều, mấy ai nhớ được những gì từ tận tấm bé, nhưng bạn nhớ và cố nhớ được. Lại kể cho mọi người biết nữa, xin cám ơn bạn lắm lắm. Tặng bàn một bình chọn 5*
    Ai Công hầu, ai Khanh tướng, vòng trần ai ai dễ biết ai. Thế Chiến quốc, thế Xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Welcome mimi!
    Rất vui vì được đọc nhưỡng bài viết của bạn. Rất ấn tượng Mong rằng box chúng ta sẽ còn được chia sẻ với nhiều điều lý thú hơn về bạn. Xin cảm ơn.
    Tặng mimi 5* thay lời chào đón và bài viết ấn tượng nhé
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hiii . Bài viết hay thật đấy. nhưng có lẽ nó thích hợp hơn ở bên câu lạc bộ văn học hay kể chuyện cổ tích, kể chuyện đêm khuya gì đấy, còn làm quen thì không cần phải tạo ra hẳn một chủ để vì nó tốn đất quá mà đất bây giờ thì đắt. Rất chào đón bạn nhưng buộc phải khoá nó lại, xin lỗi nhiều
    hungdo
  8. Cheerio

    Cheerio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế nào ấy vậy, chủ đề của mimi đâu có sai gì về nội dung, đây là bôx tình ******** yêu, và bạn ấy đang kể về thiên tình sử của mìnhđấy chứ, có điều đây là giai đoạn đầu thôi, mà nếu bác đọc kỹ thì cũng thấy thiên tình sủ đó cũng đã bắt đầu rùi đấy chứ
    Bác đừng vội vã khoá chủ đề của người ta nhé, em cũng là một mod đấy, bác có muốn mình ra trước vành móng ngựa của TTVN không?
    Néu bácđã đọc đuợc những gì em viết rùi thì xin bác xoá cái này của em đi để cho đỡ loãng chủ đề của mimi
    Ai Công hầu, ai Khanh tướng, vòng trần ai ai dễ biết ai. Thế Chiến quốc, thế Xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
    Được geniusvip sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 28/05/2003
  9. minmi

    minmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các quý vị đã quan tâm đến cái "xiên" của em, đặc biệt em xin trân trọng cảm ơn bác VIP, bác rất hiểu chủ đề em định viết gì. Em hơi buồn khi bài viết của em được chuyển vào box tâm sự. Thực ra, em rất muốn bài viết của mình được ở trong box Tình bạn-Tình yêu, vì em viết cái "xiên" của mình có nhằm mục đích tâm sự gì đâu, mà chỉ với mục đích kể lại những câu chuyện về tình bạn-tình yêu mà em đã trải qua...Nhưng thôi ở box nào không quan trọng, miễn là các quý vị quan tâm là được
    .....
    Không biết có phải vì em diện cái váy đỏ quá xinh, hay vì cảm thấy hối hận mà sau đó thằng cáo đối với em chở nên khác hẳn. Nó không gọi em là "đồ thò lò" nữa mà lại còn ra bộ muốn làm quen. Em thì vẫn căm nó lắm nên lần nào thấy nó lại gần "mày ơi, tao bảo" là em quay phắt hoặc giương cùi chỏ lên chống nạnh và nhìn nó với ánh mắt đầy hằn học. Không biết có phải do đeo cặp kính quá dày không mà cô giáo lại đi bầu thằng cáo làm lớp trưởng, còn em thì ngồi ngay đầu bàn một, nên khi xếp hàng nó thường đứng trước em. Đứng cạnh em là thằng Nam béo, khi vào lớp hai đứa có nhiệm vụ phải nắm tay nhau. Mỗi lần như vậy, thằng cáo có vẻ rất hậm hực, nó chen vào đứng giữa em và thằng Nam béo thành ra bọn em toàn xếp hàng ba. Em bực lắm nhưng thấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình nên mặc kệ.
    Hôm ấy, như thường lệ em đứng xếp hàng ở sân trường, thằng Nam béo nghỉ học nên thằng cáo đứng cạnh em. Lúc vào lớp nó chìa tay ra nhưng em bơ đi không chịu nắm tay nó. Đang đi bỗng tự nhiên em thấy mình bị nó kéo lại và hun chụt một cái vào tóc... Đến thế này cơ à, nó lại còn dám "cắn" lên tóc mình nữa! Tức quá em vung chưởng uýnh cho nó một cái, không ngờ nó ngã bổ chửng làm những đứa đi đằng sau cũng ngã theo, cả một góc trường nhốn nháo. Cô hiệu phó ngay lập tức phê bình lớp trên loa của nhà trường. Vào trong lớp cô giáo tiếp tục phê bình cả lớp. Con Thuỷ đứng lên méch "dạ thưa cô, bạn Tuấn ôm bạn Minmi nên làm bọn em ngã". Cả lớp cười rần rần, cô giáo cũng cười. Chỉ riêng em và nó thì mặt mũi đỏ tía tai tính nước chui xuống gầm bàn để chốn....
    Sau vụ đó nó không thèm đứng xếp hàng cạnh em nữa mà chuyển xuống đứng ở cuối lớp. Không có nó, tự dưng em lại thấy nhớ nhớ, mấy lần em ngó xuống tìm nó nhưng nó ngó lơ. Đến học kỳ hai thì nó chuyển sang trường khác. Nó đi, em buồn mất mấy ngày, nhưng rồi em cũng chẳng buồn lâu....
    Vì.....
    mimi
  10. minmi

    minmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Buổi học đầu tiên của lớp hai, cô giáo dẫn theo vào lớp một học sinh mới và phân cho ngồi ngay cạnh em. Em lập tức có cảm tình ngay với nó. Tên nó là Huy. Đó là một thằng bé gầy, trắng xanh và có mái tóc bồng bồng nom rất dễ thương.Thằng Huy không xưng là "mày, tao" với em mà xưng là "ấy, tớ". Kể ra nghe thế em cũng thấy dễ chịu hơn hẳn. Nó rất thảo, cho em nguyên cả cục phấn mới chứ không chỉ cho những mẩu thừa như những đứa khác.
    Học được hơn một tuần thì em phát hiện ra Huy học rất giỏi. Làm toán bao giờ nó cũng ra đáp số trước và sẵn sàng cho em chép kết quả. Rồi một ngày, em chợt nhận ra là mình hay nghĩ đến nó nhiều hơn những đứa khác trong lớp.Em thấy nó nom đáng yêu tệ. Ngày nào em cũng mong được nắm tay nó khi từ sân trường đi vào lớp. Nhưng khốn nỗi nó ngồi cạnh em nên chỉ có con Hằng còi ở dãy bên kia là được nắm tay nó. Cái con còi đáng ghét ấy, hình như nó cũng có cảm tình với "chàng" của em hay sao mà xem có vẻ đắc ý lắm...
    Giờ học môn... ngày thứ.... năm...
    Cả lớp đang im phăng phắc nghe cô giảng bài, thì bỗng bàn phía dưới em có tiếng lao xao. Em quay xuống, mấy đứa bàn dưới đang nhấp nhổm. Cô giáo thấy lớp ồn nên ngừng giảng bài và hỏi có chuyện gì xảy ra. Con Thuỷ (giờ có biệt danh là Thuỷ hớt) lại đứng lên méch cô "Thưa cô, bạn Minmi tè dầm rơi nước vào chân em ạ"..Trời, cái gì??Em nghe như có tiếng sấm nổ trên đầu. Em tè dầm? Thế này thì chỉ có nước chui xuống đất cho đỡ nhục mà thôi. Nhưng quái, quần em vẫn khô nguyên mà...Đâu phải em
    Cô giáo rời bục giảng xuống tận hiện trường xem xét và nhanh chóng phát hiện ra thủ phạm.....Không thể tin được. Đó chính là "chàng" của em....Hic, hic, hic. Thế là "tình iu" của em cũng bốc hơi theo bãi nước ở dưới gầm bàn mà em phải chịu đựng mùi của nó trong suốt buổi học hôm đó.
    Rõ ràng là người ta không thể tiếp tục đi iu một người "dấm đài" được. Những ngày sau đó, em trở nên rất "vô tư" với Huy. Nó vẫn là một người bạn em quý vì nó cho em xem kết quả bài tập, nhưng em không còn thấy nhớ mong nó và ghen với con Hằng còi mỗi khi thấy hai đứa nắm tay nhau nữa..
    Khi em lên lớp năm thì mẹ em về nước. Kinh tế nhà em giờ có vẻ khá giả hơn rất nhiều. Bố mẹ em quyết định đổi căn nhà chật chội trên phố lấy một căn nhà tuy ở xa trung tâm nhưng rộng rãi . Tới nhà mới, em phải chuyển trường....
    mimi

Chia sẻ trang này