1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xiên tình sự của Minmi-một tiểu thư mơ mộng đất Hà Thành

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minmi, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cheerio

    Cheerio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em xin thay mặt mọi ngườ cám ơn bác Mod đã không khoá bài của Mimi ạ!!!!
    Thứ hai xin nói vài điều với bạn mimi:
    1: Bạn viết những bài này từ bao giờ vậy?
    2: Tôi có cảm giác bạn là một nhà văn đã quen tay bút thì đúng hơn là một học sinh cấp III
    3: Những bài của bạn tuy rằng nó được hư cấu rất nhiều nhưng làm người ta thấy thích đọc, tôi cảm giác cái phong cách này rất quen ở một tác giả nào đó mà tui đã đọc. XIn lỗi nhưng liệu có phải bạn...?
    Ai Công hầu, ai Khanh tướng, vòng trần ai ai dễ biết ai. Thế Chiến quốc, thế Xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  2. minmi

    minmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    thư trả lời bạn Gienius VIP:
    1.Tôi viết những bài này vào lúc nghỉ trưa ở cơ quan (Như bạn có thể thấy ở phần đầu giới thiệu của tôi...)
    2. Tôi không phải là nhà văn và tôi cũng không phải là một học sinh cấp III. Tôi đã trải qua quãng thời gian đó cách đây cũng lâu rồi bạn ạ..
    3. Những truyện mà tôi viết đều là những chuyện có thật, có chăng là tôi chỉ làm cho nó sống động thêm một chút thôi bạn ạ.
    Xincám ơn vì bạn đã nghĩ tôi như một nhà văn
    mimi
  3. Cheerio

    Cheerio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ồ thì ra là thế, vậy giờ thì em xin gọi là chị Minmi ạ
    Chị viết hay thật đấy, có lẽ chị chọn nhầm nganh nghề thế nào ấy chứ, viết hay như là Phan Hồn Nhiên ấy, Mà có lẽ chị đang làm ngành báo chí chị nhỉ?
    Thôi em không cắt quãng những bài viết của chị nữa, chị viết tiếp nhé. Em thích đọc lắm
    Ai Công hầu, ai Khanh tướng, vòng trần ai ai dễ biết ai. Thế Chiến quốc, thế Xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  4. minmi

    minmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nhà mới của em nằm trong một làng có những ngõ nhỏ ngoằn nghoèo được viền bởi những bụi cây dại. Lần đầu tiên ở một ngôi nhà có vườn rộng, với hai cây ổi, ba cây cam, một cây na, một cây bưởi và vô thiên lủng những cây con con mà em không biết tên, em sung sướng lắm. Nhưng ở trong nhà mãi cũng chán nên em bắt đầu mon men ra ngoài ngõ. Đang đứng bứt mấy cái quả vàng vàng (sau này em mới biết đó là quả duối) ở một bụi cây dại thì bỗng đâu xuất hiện một thằng bé cao hơn em những một cái đầu, cởi trần trùng trục, tay cầm một cái que dài. Nó hất hàm hỏi em: "Ai cho phép mày phá cây nhà tao?". Vừa nói tay nó vừa hua lên. Em bắt đầu thấy run run trong dạ vì nó trông có vẻ rất mất dạy, nhưng vẫn cố trấn tĩnh làm ra bộ cứng vía "Cây này là cây của chung, chứ của riêng gì nhà mày" và thụt lùi dần về phía nhà mình. Thằng mất dạy ấy liền vụt luôn vào tay em hai cái đau rát "Mọc ở rào nhà tao thì là cây nhà tao, cấm mày được đụng vào"...Tất nhiên đã học đến lớp năm thì người ta không dễ khóc hay là đem bố ra để doạ khi bị bắt nạt nữa , nên em chỉ trừng mắt lên nhìn nó: "đồ mất dạy, mày nhớ lấy" và nhanh chân chạy luôn vào trong nhà.
    Sáng hôm sau, mẹ đưa em đến trường mới. Cô giáo dẫn em vào lớp, vừa bước vào lớp còn bối rối trước bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào mình em bỗng nghe một tiếng thốt lên ngỡ ngàn "ơ con này vừa chuyển đến cạnh nhà tao".........
    mimi
  5. khovixautrai

    khovixautrai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Chẳng có gì thú vị cả . Đau cả đầu ! Tiền net mẹ cho thì ít mà đọc cái bài này tôi có thấy ích lợi gì cho cộng đồng đâu ? Dân tình ủng hộ thì ít mà độc thoại thì nhiều ! Toàn thấy mấy ông lãnh đạo của forum khen chứ có thấy đa số độc giả nào khen đâu ? Và chắc các bạn cũng như tôi chẳng có tiền net và thời gian đọc đâu nhỉ ? Người ta có tiền chùa thì cứ kệ người ta viết người ta đọc !
    Xấu trai nhà nghèo *** ai yêu
  6. Cheerio

    Cheerio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bạn mà kô sưa lại cách ăn nói và cả cái chữ kỹ nữa thì bạn se bị treo nick đấy bạn biết không? Để yên cho chị ấy viết
    [​IMG]
  7. slayerNT

    slayerNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ui bác Minmi ơi, em chờ bác viết mấy hôm nay rồi đấy. Bác bận cưới chồng quá quên cả viết hả bác?
    Bác nhanh nhanh viết tiếp cho bọn em còn có cái đọc bác nhé.
    Kính bác

    VTV
  8. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hay! Hay thật! (gật gù...)
    I'm all out of love ^ o ^
  9. khovixautrai

    khovixautrai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Sửa lại cách ăn nói à ? Nói cho tôi biết sao phải sửa đi . Không thấy hay thì chê thôi . Việc gì mình không thích mà cứ phải khen thì khổ lắm lắm .
    Xấu trai nhà nghèo *** ai yêu
  10. minmi

    minmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Hoá ra thằng mất dạy tên là Sơn, nó ở ngay sát vách nhà em. Nhưng cùng là hàng xóm học chung lớp với em không chỉ có riêng mình nó mà còn có thằng Thăng, thằng Long lợn (vì nó rất béo), thằng Quang Nghê (bố nó tên là Nghê) và một đứa con gái tên là Hằng. Ngay từ buổi học đầu tiên em đã chú ý đến cái Hằng. Nó ngồi bơ vơ một mình ở cái bàn cuối lớp. Vừa đến lớp mới, còn chưa quen ai, giờ ra chơi em cũng ngồi lủi thủi một mình trong lớp. Cái Hằng không ra sân nhảy dây cùng những đứa khác, mà cũng chẳng có đứa nào rủ nó chơi cùng. Bọn thằng Thăng, thằng Sơn cũng chẳng thèm đả động đến nó, ngay cả trong những trò trêu ghẹo.
    Em và cái Hằng nhanh chóng chở nên thân nhau. Em thường qua nhà rủ nó đi học. Cái Hằng học rất dốt, có lẽ vì thế mà bọn lớp không thèm chơi với nó. Nhưng mấy ngày sau, em phát hiện ra thêm lý do nữa đó là nhà cái Hằng có người đi tù.
    Đến học kỳ hai thì tình bạn của em và cái Hằng chấm dứt. Em học khá nên bọn trong lớp bắt đầu chơi với em. Giờ ra chơi, em không còn ngồi trong lớp cùng cái Hằng nữa mà ra sân nhảy dây cùng bọn con gái. Mấy buổi đầu em còn rủ cái Hằng, nhưng nó lắc đầu và quay đi khi thấy vẻ mặt miễn cưỡng của bọn trong lớp. Dần dần em cũng quên bẵng luôn nó, vì còn mải chơi với bạn mới. Thế rồi vào cấp hai, cả lớp chuyển lên học ở trường mới, cái Hẳng đúp lúc nào em cũng không để ý
    Vào lớp sáu, một đại dịch tràn vào lớp em : Đại dịch yêu.....

    mimi

Chia sẻ trang này