1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xiềng Lằm -Xốp Pe, nhớ Bù Chồng Cha lưng còng dáng mẹ ...!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi NuiRung06, 22/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Một bản làng người Thái trên đường đến Nậm Giải:
    [​IMG]
    Chân trần chống chọi với rét:
    [​IMG]
    Đến trâu bò cũng chết vì rét:
    [​IMG]
  2. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Sau khi hỏi nhiều người, từ xe ôm, thợ điện, bộ đội. Câu trả lời duy nhất là có đường từ Tri Lễ sang Xiềng Lằm. Lúc đó đã 4h30'' chiều rồi. Từ Kim Sơn đến Tri Lễ là 38 km. Qua đỉnh núi Bù Chồng Cha - tiếng Thái, còn tiếng Kinh là dốc Chuối mà nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã từng viết trong cuốn "Lạc lối dưới chân Bù Chồng Cha":
    http://my.opera.com/dodoanhoang/blog/show.dml/614613
    Những con dốc đặc quánh bùn đang chờ đợi đoàn lữ khách:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Trời bắt đầu xẩm tối, bùn đã bắt đầu tới nửa bánh xe. Tay lái bắt đầu mỏi nhừ. Thi thoảng có những xe máy đi cùng chiều, rồi ngược chiều. Càng đi bùn càng đặc quánh, cảm giác như mình sắp mắc và lún xuống đống bùn đó. Xe Núi bắt đầu có vấn đề .....
    [​IMG]
    Xuống xe, đi bộ:
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Lạc lối Bù Chồng Cha ... con dốc cứ lên mãi kéo bùn lên tận non cao
    "Bù Chồng Cha là một con dốc ở miền Tây xứ Nghệ có liên quan đến một huyền thoại buồn - nơi Hoàng đã lạc đường ở đấy. "
    [​IMG]
    Bù Chồng Cha trong đêm tối, quả thực là cực phê .... bùn ngập ống quần, trơn trượt như đèo khế mà lại dốc như Tà Sì Láng .... hic
    [​IMG]
    Những giọt xăng cuối cùng trên Tỉn Pú Chồng Chá ( chân dốc chuối theo tiếng Thái) ...
    [​IMG]
  5. reagan

    reagan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Rời Kim Sơn từ 5h chiều , nguyên cả ngày đất Kim Sơn giữ chân chúng tôi . Vẫn bùn , và lần này bùn còn nhiều , gấp đôi , gấp bao lần ... Nhiều đến độ có đoạn bạn có thể tắm bùn được .
    Từ chân Dốc Chuối , 2 ôm đã phải xuống đi bộ . 3 xe máy leo dốc châm chạp , bùn cứ đặc quánh . Mới được 100m đầu tiên , đã có những cú xoè trên bùn . Hỏi người dân : " Đường lên Tri Lễ còn xa lắm . Tối thế này đi khổ đấy ! " . Chúng tôi cứ nhích đi từng bước một , xe khó đi thì người trước vặn ga , người sau đẩy . Cứ thế từng xe một . Nghỉ một lát sau chặng đường 100m leo dốc đầu tiên . Chưa thấm tháp gì so với con đường chờ chúng tôi sau đó . Hai người đi xe Win ngang qua . Chúng tôi hỏi thăm tình hình đường xá . Họ nói " Đường phía trước còn khủng khiếp nữa . Các bạn cũng đi lên Tri Lễ sao " . " Vâng , đúng ạ .Tụi em xin đi cùng bác lên Tri Lễ luôn . Chơi luôn " . " Ok , cuộc chơi mới bắt đầu từ đây này " . Người ngồi sau đồng chí xe Win vui tính đáp lại .
    Ở vùng này , xe Win và xe Mink được nhiềungười dân đi nhưng xe Win là thông dụng nhất . Xe gầm cao , đi tránh được bùn tối đa .
    Nhìn lại chân dốc , 1 chiếc ô tô đang cố gắng bò lên . Chúng tôi cũng sẽ bò lên tiếp dốc Chuối . Nhưng sau đó chiếc xe Win kia phóng nhanh quá . Đoàn chúng tôi lại dò dẫm đi .
    Đoạn đường kế tiếp toàn đá to , đá hộc với bùn . Đoạn này thì tìm đường khó thật . Vì nếu đoạn toàn bùn ko , chúng tôi sẽ đi theo vết xe chạy trước được . Riêng đoạn này thì đá tảng , đá mẹ cứ bị vứt lăn lốc giữa đường với bùn . Trời tối rồi . Chúng tôi dùng đèn pin để đi bộ , các xế thì dò dẫm xe máy . Đại ngàn Trường Sơn là đây . Càng đi , chúng tôi càng thấm mệt . Dốc đoạn này đỡ hơn . Nhưng bùn lại quánh hơn , bùn ôi chao là bùn . Nghỉ dừng chân ven đường .
    Từ đây con đường bắt đầu dốc ngược dần lên đến chóng mặt . Đói , mệt , rét buộc chúng tôi phải tiếp tục đi tiếp thật nhanh . Xe boygun chở chị Hoa đi đầu và mất hút ngay sau đó . Xe anh Núi lại dỗi hờn , không chịu đi tiếp . Tôi không rõ xe Núi hỏng gì , chỉ biết Núi và Độc Cô cố gắng hết sức vặn garantee , rồi rơle , đạp , đề , nổ , đẩy xe nhưng xe chỉ đi tại chỗ rồi chết máy .Bùn đoạn này thì đã ngập hết cả giày . Cái mệt và cái đói , cái rét cứ thấm dần . Nhìn lên đường phía trước thì tối om , không biết boygun đang chạy đến đâu nữa .
    Vật vã với xe Núi suốt nửa tiếng không ăn thua , Độc Cô chở tôi đi tiếp tìm boygun " Phải ba thằng vần con xe này mới thắng được bùn " . Độc Cô kết luận . Núi ở lại 1 mình với màn đêm và Độc Cô cố gắng chạy lên con dốc ngược phía tiếp theo . Nhưng được một đoạn ngắn thôi , xe không thể đi được . Trơn vì bùn , ngập vì bùn , ống xả kêu bục lên vì bùn . Kiểu này tiến thoái lưỡng nan .
    Được reagan sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 27/02/2008
  6. reagan

    reagan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhảy xuống xe Độc Cô . Độc Cô lại tăng ga , tôi lại đẩy xe . Lúc này chẳng biết sức ở đâu nữa . Bùn thì ngập hết cả giày , trên cả mắt cá chân . Đôi chân thì nặng trĩu ." Hai ba đẩy nào " . Hai tay tôi cố gắng bám vào đuôi xe mà đẩy lên phía trước , hai chân cố làm điểm tựa bước về phía trước . Nặng nề , nặng cho đôi chân vì bùn muốn giam cầm đôi chân tôi , nặng cho đôi tay vì đẩy xe trong bùn , nặng cho Độc Cô vì tay , chân cùng chiếc xe người về phía trước đêm tối . Càng đẩy , chiếc xe vãn ngoan cố không đi được . Bánh xe ngập trong bùn và đôi tay tôi tiếp tục đẩy , Độc Cô tiếp tục vít ga . Có đoạn xe lại chết máy và chuẩn bị trôi ngược xuống , tôi dùng hết sức lực giữ đuôi xe và Độc Cô lại đề máy , tăng ga tiếp . Cứ thế không biết bao nhiêu lần nữa , rồi Độc Cô ngã xe , người mệt nhoài và tôi cũng ngồi xụp hẳn xuống dưới bùn . Thật sự con trai đẩy xe máy trong hoàn cảnh này cũng xuống sức rất nhanh với cái rét , đói đang chầu chực . Vì thế sức lực tôi còn giảm đi nhiều hơn thế nữa so với con trai . Công việc nặng nhọc và cần thiết vẫn phải tiếp tục với bùn .
    Ai đi đường bùn rồi đều cố gắng đi vào các rãnh bùn mà xe trước đã đi qua . Dốc tiếp theo , giữa các rãnh bùn là các sống bùn trâu dày và ngập đến tận đầu gối . Khó khăn tiếp đó là chúng tôi gặp 2 thanh niên đi ngược chiều cũng đang đi vào rãnh bùn mà chúng tôi đang đi . Làm thế nào đây ? Muốn sang rãnh bùn bên cạnh để tránh nhưng sống bùn lại cao ngập đến thế . Mà giờ vẫn trong rãnh bùn này thì xe lùi lên hay lùi xuống đều không thể . Độc Cô cố lách xe sang 1 bên và xe kia đi được qua . Nhưng ai ngờ xe Độc Cô sau đó lại chao đảo và bùn ngăn tiếp , ga mãi mà không được . Lúc này bùn đã ngập đến đầu gối tôi . Nhấc bước chân vội đi mà không thể được . Tôi cố gắng dùng sức đi từng bước một , cảm giác hai bước chân như đang đeo chì vậy , ì ạch cố đẩy xe Độc Cô trước khi xe trôi quá nhanh xuống . Càng đẩy , người nóng bừng lên , hai tay muốn buông xuống . Cho đến khi vượt qua được sống bùn trâu này , chúng tôi gặp xe Boygun cũng đang dừng gần đó . Boygun và chị Hoa cũng vừa trải qua một chặng đường kinh khủng vì bùn như vậy .
    Được reagan sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 28/02/2008
  7. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ở Naca-Kim Sơn, gọi cho D.Hoàng, lão bảo ko biết đường sang Tương Dương. Xe ôm ở 2 xã Kim Sơn, Châu Tiến cũng vậy, ko có đường....chã nhẽ lại quay lại con đường mà TBG đã đi??? Chúng tôi ko đành lòng làm thế, muốn có cái gì đó mới mẻ trong chuyến đi này.
    Những bối rối + háo hức này đã đưa đẩy chúng tôi đến với Tri Lễ, với Bù Chồng cha đang ngập ngụa trong bùn đất của núi rừng Tây Nghệ sau những cơn mưa xuân phơi phới, lãng mạn lắm nhưng cũng đủ làm cho những kẻ lang thang đôi lúc cảm thấy chùn chân.
    Tôi đi trước, bùn ngập nửa bánh xe, dốc cao lắm, ko hiền hoà như đèo khế đâu. Được 1 đoạn thì có 1 chú Ford Ranger đang nằm chết chờ người đi chặt cây rừng lót lốp. Xe chắn đường đi, chúng tôi lách vào 1 khe núi nhỏ, may mà vẫn ra được đường lớn sau chục phút dò dẫm. Bù Chồng Cha đã nhầy nhụa nay càng nhầy nhụa hơn bởi mồ hôi của những lữ khách.
    Đi mãi rồi cũng mệt, nhưng mà ko có cớ + ko có chỗ đẹp để dừng chân, để cafe, để ca hát...xe thằng NR hết xăng, có cớ dừng rồi, đổ xăng, thở phì phò, vớ mấy miếng bánh nhét vào miệng, uống chút nước( tí nhầm chai xăng) rồi đi tiếp, dừng lại lạnh lắm, co hết cả tay, sun hết cả chân, đi tiếp.
    Xe tôi vẫn đi đầu, bùn vẫn ngập ngụa, đôi lúc thầm cảm ơn mẹ vì đã cho tôi cái chân dài, ko thì tôi và hoa nhể đã đi spa Bù Chồng Cha tắm bùn miễn phí bao lần rồi. Đi mãi rồi cũng đến đỉnh dốc chuối, mặt đường bỗng trở nên bằng phắng đến bí hiểm....thuuuuuuuuuuuut, em future neo bị ngập nguyên bánh trước, tôi cố giữ chặt tay lái, Hoa Nhể thì cong đít kéo, gớm cái mông tự nhiên trông yêu thế, bùn vẫn níu chặt ko cho chúng tôi đi, bùn ngập gần đến đầu gối, giãy giụa tuyệt vọng...tôi mệt lắm rồi, miệng khô khốc, đổ mình sang phải, xe đổ theo, bánh xe nghiêng sang. chợt lóe lên 1 tia sáng, đẩy đổ xe rồi nhảy lên mỏm đá bên phải để kéo xe lên, mãi rồi chiếc xe cung lên khỏi hố bùn. nghỉ ở đỉnh bù chồng cha chở 2 chiến hữu, đầu mướt mồ hôi trong cái lạnh chỉ vài độ, thi thoảng có tiếng vượn hú, tiêng gào rú của những chiếc xe đang bị bù chồng cha vắt kiệt.
  8. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    NR gọi điện, kêu khóc thảm thiết trong điện thoại(ở đây vẫn có sóng, vẫn online YM bằng bb được): xe tao huhu...hỏng rồi, mày quay lại cứu tao với....huhu.....vội vã quay trở lại vì sợ bạn tè ra quần, NR ơi hỡi NR, sao mày tự nhiên hèn nhát thế, có phải vì đàn bà ko???
    Ko đèn pin, dường như đèn của chiếc bb 8700 sáng choé (em ko phải là sale của blackberry nhé) ko đủ để soi lối xuống dốc chuối, đi được chục mét thì phải quay về, 1 chân thụt xuống bùn tới tận háng...đành phải quay lại đợi đèn pin của Đờ Cờ.
    20p sau, phía nam vọng đến tiếng thở phì phò + mùi hôi nồng nặc....ahhh Đờ Cờ đây rồi....2 thằng tụt dốc với 1 đèn pin...Đờ Cờ đi trước, vẫn đi cà nhắc, 2 chân ko khép lại được vì tối qua ngủ với NR... lết được 20p thì gặp NR đang khóc nức nở trên yên xe vì tuyệt vọng, 3 thằng vần chiếc xe qua 10m bùn đẻ tạm xe vào lán mà mất cả chục phút, 2 lần nghỉ...;gửi tạm xe ở lán, xin bác trông lán ít nước, rồi 3 thằng lết lên bù chồng cha...dọc đường đi cứ phải động viên chúng nó: nhanh lên, tao ngửi thấy mùi đàn bà rồi, thế là đôi mắt lim dim của Đờ Cờ và NR bỗng sáng rực một vùng trường sơn, dãi dớt lê thê làm khó khăn cho nhứng kẻ đi sau tăng lên gấp bội. dãi dớt mãi rồi cũng hết, đường đi mãi rồi cũng đến, gặp 2 em trên đỉnh bù chồng cha, NR mừng mửng tủi tủi, lại khóc tiếp....nghỉ ngơi 1 lúc rồi cả đoàn lại đi, riêng NR độc bộ hành...cứ tưởng khó khăn đến với tri lễ đã hết nào ngờ.....
  9. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    ***** thằng Boygun dám bêu xấu tao àh.... hehe
    Bù Chồng Cha đêm đen thì đúng là tòe mồm .... 2 thằng BG và ĐC vác 2 cô gái phóng vụt trong đêm... để lại vệt bùn dài não lòng như huyền thoại buồn năm xưa .
    Tôi lầm lũi trong đêm đen với cái đèn pin leo lét, nhìn lên dốc, tiếng xe máy của 2 thằng bạn ngày càng xa dần....
    ngoảnh ra sau, bóng đêm đen kịt ngút ngàn gió núi Trường Sơn.
    Cúi xuống là bùn là đá tảng chờ chực như nuốt gọn đôi bàn chân nhỏ bé.
    Thôi, kệ vậy ... nhà Hơ Lão Chu còn chả sợ, thì quẩy bùn vớ vẩn thế này , sợ chó gì ...
    " ngửi thấy mùi đàn bà rồi, nhanh thôi mà " ... đôi chân rảo bước nhanh hơn trên bùn .
  10. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Mịa thằng Boygun. Mất dạy!
    Cuộc hội ngộ tình cờ .....
    Khi tôi và Boygun từ đỉnh quay trở lại cứu thằng Núi chết nhục dưới chân Bù Chồng Cha. Càng đi càng nghe tiếng khóc thét vang động núi rừng của thằng Núi. Tiếng thét, tiếng khóc nghe sợ hãi càng vọng về tai. Tôi và boygun bảo nhau rảo nhanh bước chân khéo xuống đến nơi thằng Núi nó khóc vì mệt mất. Trên đường gặp một cặp vợ chồng đang đi lên chở theo đứa con. Họ cũng đang cực nhọc vượt qua Bù Chồng Cha.....
    Đi mãi, tiếng khóc của thằng Núi càng gần, càng gần. Vần xe vào gửi lán người Thái ven đường. 3 thằng rảo bước lên đỉnh dốc. Nơi có 2 nàng thiếu nữ đang chờ đón .. Nhanh lên mày ơi, tao ngửi thấy mùi đàn bà rồi .....

Chia sẻ trang này