1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xiềng Lằm -Xốp Pe, nhớ Bù Chồng Cha lưng còng dáng mẹ ...!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi NuiRung06, 22/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Gửi xe ở một bản người Thái ở bản Sàn bạn ạ. Rồi từ đó đi bộ.
    Xiềng Lằm không giống như tôi tưởng tưởng. Trong trí tưởng tượng của tôi thì nó là một nơi xa xôi hẻo lánh, nghèo đói. Không ngờ nó còn giàu hơn cả Tri Lễ. Giao thông chủ yếu là bằng thuyền nên trong bản không hề có xe máy. Tới đây, chúng tôi quyết định đi thuyền qua Xốp Pe, Luân Mai rồi đến chân Mường Lống. .....
    Giá vé đi bình thường là 50K/1 người.
    Cảm giác chòng chành và thăng hoa sắp bắt đầu ....
  2. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Quế Phong, 14-2-1008, ngày thứ 5 ....
    Cung đường ban đầu như tôi dự tính chỉ có 3 ngày. vậy mà nó đã phải kéo dài tận 6 ngày...
    Bé Hạnh đã rất mệt, còn em Hoa thì cần phải về HN gấp cho kịp chuyến bay... Vậy mà khi tôi hỏi :
    + cắt rừng lên Xốp Pe, hay là về
    + đi tiếp chứ, Gấu Lửa mà, hehe ...
    Chuyến cắt rừng Trường Sơn này thực sự rất phiêu , đại ngàn Trường Sơn bừng sáng trong cái se lạnh của mùa xuân ... có bản CoFen, bản Tủng Hốc nằm lặng lẽ, lưng chừng ...
    Có ông cụ ốm, cả làng lều chõng bồng bế, vượt dãy núi cao ngất để đêm nay ra kịp Cửa Rào....
    Cuộc sống ở đây như lùi lại so với ngoài kia, chậm rải, trong veo ....
    Chúng tôi đã khép trọn vòng cung sông Cả trong niềm vui bè bạn như thế ...
    [​IMG]
  3. Virginia_gold

    Virginia_gold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    @Núi, Đờ cờ : chúng mày đi chuyến này hoành tráng wá. Report vẫn cụ thể, văn vở như mọi lần. Ảnh ọt vẫn ra vấn đề.
    Chờ chuyến sau đi cùng nhá.
  4. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Ngã ba sông, đi thẳng là lên Mường Lống, ré trái là ra Cửa Rào:
    [​IMG]
    [​IMG]
    @Du Côn: Ừ, hẹn mày 30/04 nhé. Bọn tao đang lên chương trình.
  5. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Bồng bềnh (ơ) bồng bềnh, chòng chành (ơ) chòng chành.
    Một vùng núi cao nước sâu thuyền trôi, thuyền trôi
    Đang phê:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. hoap2b

    hoap2b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Fê đến nỗi lúc đấy thuyền có lật mà chết cả lũ cũng được, đời sống được bao nhiêu phút hạnh phúc như thế nhỉ?
  7. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    @Hoa : tiếc là bản Gấu Lửa chỉ có trong huyền thoại, giờ đang chết nhục trong văn phòng với 4 bức tường đây... Nhớ !

    Khúc sông giao hòa của Nậm Nơn và con suối NaCa rất đẹp ... tiếc rằng phải về kịp Tri Lễ trong đêm nay, nên kô thể ở lại lâu hơn ...

    " Tay cầm bầu rượu nắm nem
    Mải vui quên mất lời em dặn dò "
    [​IMG]
    Rời XIềng Lằm, chúng tôi lên Mường Lống ...
    [​IMG]
  8. hoap2b

    hoap2b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Haha cái ảnh đang phê trên kia trông mẹt Tùng nhìn em rất gian :))
    Núi có quả mượn thuốc lá của em giả vờ phê cơ mà sao chưa pốt lên? :P
    Hạnh bị đau tim thật hả em . Hix nguy hiểm quá may mà hôm ngủ với Hạnh mình không làm gì nó, hờ

  9. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy hôm đó em ngất trên cành quất mà Em có làm gì ai hông đó?
  10. hoap2b

    hoap2b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hơ Độc cô béo ị có bị sao không thế? Em mà ngất? Ngất bao giờ?
    Thôi chết anh lại nhầm với Núi giồiii

Chia sẻ trang này