1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xiềng Lằm -Xốp Pe, nhớ Bù Chồng Cha lưng còng dáng mẹ ...!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi NuiRung06, 22/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Trong các loại đi từ bùn, đường cao tốc, đường mòn, đi bộ, .... Cái cảm giác ngồi thuyền thật khó tả. Nó cứ lâng lâng. Ngồi tựa mạn thuyền uống rượu. Phê lòi mồm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cô không thấy cái tay anh đang làm động tác bóp à...pípo pípo..
    Cái tay gian hơn cái mặt, cái chân còn gian hơn cái tay hĩhĩhĩ
  4. hoap2b

    hoap2b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ghê nhờ, thế anh có biết em đang cười cái giề không?
    hê hê
  5. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Lênh đênh ngược dòng sông Cả, chúng tôi vội vã trở về. Một giấc ngủ ngon trên thuyền cũng đủ lấy lại sức chờ đón ngày về gian khổ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Boygun đang phê:
    [​IMG]
  6. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chia tay Xiềng Lằm, Xốp Pe, Mường Lống trong chiều muộn của đại ngàn Trường Sơn ...
    Đường về còn xa lắm, đêm nay cắt rừng sẽ vất vả lắm đây ...
    Thôi kệ, đời có mấy giây phút thế này, phê đã ...
    [​IMG]
    Gấu Lửa cái, đang tìm cách kế hoạch, kô thì đẻ nhiều là Tòe .... :))
    [​IMG]
  7. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Trở về!
    Từ dòng sông Cả trong xanh hiền hoà, sau những giây phút bồng bềnh trên dòng Nậm Nơn. Chúng tôi vẫn phải chia tay với Xiềng Lằm. Đường về còn dài lắm .....
    Băng qua bao con dốc, bao con đèo, bao ngọn núi, trời tối dần, tối dần, chúng tôi vẫn lùi lũi trong rừng. Đói bụng, mệt rã rời, đôi chân lê bước trên những con dốc lên liên tục. Những bài hát giờ chỉ còn lẩm nhẩm, không thốt nên lời ........
    Em Reagan có triệu chứng chóng mặt, chúng tôi cũng vậy, đói ......
    Một cái bánh Socola làm cái bụng đỡ đói, làm đôi chân đỡ mỏi .....
    Những chặng đường sau đó là những chặng đường khó khăn, chúng tôi lê lết trong rừng, soi đền cho nhau, dìu nhau qua những đoạn khó. Mệt nhưng vui, vui vì mình đã vượt qua được dãy núi, vui vì có thêm những người bạn luôn giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.
    Hẹn gặp lại những người bạn, hẹn vào những chuyến đi sắp tới.
    Tạm biệt.
  8. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã chia tay Xiềng Lằm Xốp Pe, một cung đường đã cho chúng tôi nhiều thứ ....
    Câu chuyện cắt rừng trên đường về, xin được giữ riêng cho mình, kô chia sẻ nơi đây ...
    Chỉ biết rằng con đường cắt rừng đó mãi sẽ là kí ức tuyệt vời, vô cùng ảo diệu ....

    Tạm biệt Trường Sơn, tạm biệt dòng sông Lam với điệu hò ví dặm ...
    Xin được mượn câu thơ của cụ Chế thay cho lời tạm biệt :
    " Khi ta ở chỉ là đất ở,
    Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn "
    [​IMG]
  9. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Lão trưởng bản vui tính:
    [​IMG]
    Đêm cuối cùng trong đống phế liệu:
    [​IMG]
  10. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Gấu Lửa ...
    [​IMG]
    Được NuiRung06 sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 07/03/2008

Chia sẻ trang này