1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin 1 góc nhỏ cho những người yêu thơ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chongzongcho, 09/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    he he thời đại nì không lướt đâu, vụt cho hoành tráng anh ạ!! Còn ngu ngơ là phong cách Akiko mừ he he he
    Nhà mình giàu dã man, hic, phá nhà cũng dã man, anh KHoai đấm xoa cũng dã man!!!

  2. chongzongcho

    chongzongcho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Có ghét ai thì cũng phải dùng từ hoa mĩ
    Ngay xưa mình chửi 1 đừa mà nó bảo mình chủi tiếp đi vì nó thích nghe
  3. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    "Có ghét nhau cũng không đao không búa
    Nói nhẹ nhàng là khí phách người xưa
    Nhưng càng hóng lại càng thấy ngu ngơ
    Ứ hiểu nổi ai nói gì nhau nữa!!!!
    Ai dám chắc thơ ai không hề dở
    Ai cược rằng mình giỏi nhả ngọc châu
    Khuyên chân tình, ai hãy ngẫm thật sâu
    Đừng nghĩ rằng có người hòng bêu xấu!!!

  4. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái cậu này. Tớ có chửi bới gì đâu nào? Tớ là tớ hâm mộ Ngọc Sơn lắm. Cậu có cái avatar giống Ngọc Sơn dễ sợ.
    Cứ phun châu nhả ngọc tiếp đi, tớ lâu lâu vào hóng hớt thôi kẻo không cậu lại nói tớ ganh ghét tài năng. Với lại tớ chỉ biết thơ cóc nhái lề đường thôi, không rành mảng thơ mới này.
  5. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Luật í em cũng thấy hay bác ạ, cơ mà trong box thơ văn, văn học gì í thì hợp hơn, hì hì.
  6. chongzongcho

    chongzongcho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    avata là hình tôi đấy chứ ngọc sơn ngọc seo gì
    Bản chất con người ưa thanh thản
    Mải mê thơ thẩn vãn cảnh tiên
    Mong sao kết được bạn hiền
    Hữu duyên tương ngộ đẹp duyên tơ hồng

  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Bác nì cao thủ chửi à ?? Khéo còn chửi hay hơn các bà ngoài chợ nhỉ
  8. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Ông này làm thơ thì được điểm nhiệt tình rất cao...! Àh, nếu người iêu của ông có hỏi "anh có biết làm thơ không?" thì ông trả lời "Anh yêu em!" rồi hôn cô ta thì đó là một cách thể hiện tình cảm mà người phàm không thể làm được!
    Xin họa lại bài thơ của ông:

    Đôi chân anh là đôi chân thật.
    Buồn tình anh bỏ vào tất những vầng thơ!
    Âu chỉ là những phút bâng quơ...
    Mà sao lại cứ lơ mơ trên giường?
  9. chongzongcho

    chongzongcho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hoạ lại như thế thì pó càng
    trái tim anh có 4 ngăn
    1 ngăn phản bội , 1ngăn chung tình
    1 ngăn chứa đựng người tình
    1 ngăn chứa đựng bóng hình của em

Chia sẻ trang này