1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin 1 góc nhỏ làm thơ con Cóc ( Mong đừng ném đá, tính mình hay khóc...nhè ^^)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi iwcotte, 17/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Xin 1 góc nhỏ làm thơ con Cóc ( Mong đừng ném đá, tính mình hay khóc...nhè ^^)

    Mình đột nhiên mún bập bẹ làm thơ con Cóc...

    Sang box tâm sự sợ bị " tịch thu đất" vì bên đó họ chỉ có " cửa hàng văn" là nhìu...


    Chạy sang đây cắm cây sào...vừa ê a kể lể, vừa bô bi làm thơ.

    Các thi nhân, thi sĩ, thi...hài Mong đừng ném đá vỡ đầu mình ra...


    Thanks!

    Ây daaaaa! Xong nhà gùi!
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Lười
    Những ngày có mẹ lên chơi
    Con như con cá được bơi suốt ngày
    Tung tăng khắp phố sướng thay
    Về nhà cơm đã sắp ngay trên bàn
    Quần áo cứ vứt tràn lan
    Hum sau mở tủ sẵn sàng các ngăn
    Tối nằm ôm mẹ ấm êm
    Chân tay co quắp vẫn hok lọt lòng ( Nhớn wá gùi)
    8h mở mắt ngó trông
    Việc nhà mẹ đã dọn xong bao giờ
    Đi chơi mới nhớ đôi giầy
    Hum qua mưa bẩn, bây giừ sáng bong
    Về nhìn dáng mẹ mảnh mai
    Hình như mẹ đã sút hai ký liền
    Dẫu con đi khắp mọi miền
    Tìm đâu cho được mẹ hiền thứ hai?
    (hn 17/7/09)​
    ....Zà mẹ em chỉ có 1 trên đời... hà hà... vừa bị mẹ mắng zì cái tội đi dép bẩn zô nhà. Hok bít có nên xoá bài nà đi hok... Sao mẹ kì cọ cái nhà vệ sinh lâu thế nhỉ??? Rủ mẹ đi ngủ trưa thui. Mụn roài....
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Hu hu hu Mình ơi là mình vất vưởng mãi roài mừ hok chán. Cái tật mê mải truyện mãi hok chừa....
    Hum trước phỏng zấn đã qua
    Nay hẹn hai giừ nhớ đến test nha
    Sáng buồn tha thẩn vào ra
    Rồi phi vun vút: truyện là giải khuây
    48h yêu nhau đây
    Đọc mê đọc mải ngây ngây quên giờ
    Bổng nhiên nửa tỉnh nửa mơ
    Nghe chuông "báo động" ngơ ngơ con bò...
    Như bay tiến đến bên "lò"
    sĩ tử có kẻ đã lò rò ra
    Thôi thì cũng đáng đời ta.
    Từ sau xin gác truyện là truyện ơi...!!!

Chia sẻ trang này