1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin 1 lời khuyên chân tình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi duty1234, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duty1234

    duty1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Xin 1 lời khuyên chân tình

    Mình có 1 chuyện tình cảm cần tư vấn, nhờ các bạn:
    Mình có quen và yêu 1 cô gái, cái đặc biệt là cô này ko có nghề nghiệp gì, hồi mình quen thì cô ấy làm tiếp viên ở caraoke - ( Nói thế là các bạn đủ hiểu) nhưng từ khi quen mình và nhất là yêu mình thì cô ấy đã chuyển nghề, giờ làm công nhân. Cô ấy rất yêu mình, một cách say đắm luôn, có thể quên bản thân dành cho mình, chính vì thế mà mình đâm yêu cô ấy (lúc đầu thì ko có ý định yêu thật)
    Đến giờ, chúng mình cũng yêu nhau được gần 2 năm, chuyện của chúng mình cũng đc bạn bè cô ấy, 1 số bạn bè mình biết nhưng đặc biệt gia đình mình thì phản đối cô ấy ngay lần gặp đầu tiên, nhưng miình vẫn quan hệ mà dấu gia đình. Mình nghĩ gia đình mình ko chấp nhận cô ấy cũng đúng thôi vì tính cách và nết na của cô ấy ko lấy gì đc tốt cả, cô ấy là 1 ng con gái ăn chơi phát tán nếu ko nói là phá phách, nhưng từ khi quen mình thì cô ấy cũng phần nào tốt hơn lên.
    Giờ mình đang rất băn khoăn, một nửa thì yêu cô ta, 1 nửa thì cũng ko chấp nhận đc 1 ng con gái như thế mà làm vợ mình sau này thì ko biết sau này mình có chịu nổi ko hay là cũng chia tay sớm (cho dù cô ta yêu mình thật sự, hết lòng đó, mình biết mà-vì đã 2 năm rồi, quá đủ để 1 tình yêu). Mà bây giờ mình có chấp nhận cô ta thì cũng là chuyện của mình nhưng còn gia đình thì sao ( Lần đầu tiên, gia đình mình đã ko có thiện chí với cô ta và mình cũng hứa là ko quan hệ với cô ta nữa-nhưng ko hiểu sao mình vẫn quan hệ mà gia đình hiện giờ ko biết)
    Bây giờ mình rất đang phân vân, xin lời khuyên chân tình của các bạn trong Box. Chia tay với cô ta thì không đành vì đã 2 năm nay(mình thật là thằng tồi), cô ta sẽ rất buồn và mình cũng ko đành vì cô ta đã trao cho mình tất cả tình cảm và thời gian, tội nghiệp cho cô ta. Còn nếu yêu cô ta, lấy cô ta làm vợ thì cũng khó vì gia đình mình phản đối kịch liệt ngay từ ban đầu.
    Mình rất buồn vào lúc này. Giá như 2 năm trước đây mình có quết định đúng đắn!
  2. XANLAN

    XANLAN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    HÃY ĐỂ NHỮNG SỰ VẬT THỨ 3 XEN VÀO ĐI: CON NGƯỜI, ĐỒNG TIỀN, CÔNG VIỆC...
  3. esselte

    esselte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cứ hưởng thụ tình yêu đi, biết đâu với tình yêu của hai người sẽ vun đắp 1 gia đình hạnh phúc. Còn nếu sau này cô ý phá phách làm chết tình yêu thì mới chuẩn bị tinh thần chia tay chứ.
    Ghét nhất việc đang tốt đẹp, cứ tưởng tượng ra tai họa.
  4. esselte

    esselte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Quên chưa khuyên nốt, nếu bạn kô quyết định được, lo sợ vì gia đình, bạn bè, hàng xóm láng giềng... Thì nhờ người ta quyết định cho, vào đây hỏi làm gì lại bị lăn tăn
  5. duongthoi

    duongthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    cô hay nhất trong ngày. Sống cho ta chứ ko p[hải sống cho địch.
  6. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Phân vân thì đừng nên đi tiếp. Nói ra đừng giận chứ tui ghét nhất những thằng yêu mà cứ phân vân này nọ.
  7. ngonmieng

    ngonmieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hãy đi đâu xa mấy hôm, ngồi yên tĩnh mà suy nghĩ
  8. duty1234

    duty1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi nguời đã cho mình lời khuyên. Mình đã vắt tay lên chán và suy nghĩ rất nhiều đêm rồi nhưng mà vấn đề này rất khó sử đối với mình, nhiều lúc cô ấy làm cho mình nghĩ mình không thể nào chung sống với cô ấy được nữa, các bạn thử hình dung ra một người con gái ăn chơi, làm không ra mấy nhưng chơi bời thì rất nhiều, nhiều lúc đánh lô đề mà mình nhìn thấy sợ, tiền mình không bao giờ dám cầm theo người nhiều vì lý do đó, cô ấy tiêu tiền không biết tiếc, đến lúc hết thì lại kêu nghèo kêu khổ với mình, mình thật sự là đang yêu mà có khi còn tốn hơn cả người có gia đình rồi là khác. Nhưng: tình cảm của cô ấy dành cho mình thì lại là chân thật, từ tấm lòng, cô ấy rất mong mình đến với cô ấy, rất sợ mình bỏ cô ấy.
    Các bạn vào vị trí mình thì sao !
  9. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn,
    Theo mình thấy có lẽ bạn chưa thật sự yêu cô gái ấy. Vì thế không nên đi tiếp...
    Có nhiều điều để tạo nên hạnh phúc gia đình, trong đó tình yêu và sự cảm thông là điều quan trọng vào bậc nhất. Bạn mới chỉ đang yêu cô ấy mà giữa 2 người đã không có sự tương đồng trong nếp sống, sinh hoạt, suy nghĩ thì hơi khó trong chuyện hòa hợp cuộc sống gia đình sau này...
    Bản chất thật của con người ta luôn luôn tốt, mình nghĩ cô ấy cũng vậy - cô ấy cũng là một người phụ nữ, có niềm tin vào tình yêu, lý tưởng vào hạnh phúc gia đình ...vv... Mình thiết nghĩ nếu cô ấy hết lòng hướng mình vào điều thiện, vào tình yêu thì đã không để bạn phải suy nghĩ nhiều đến thế. Và nếu thật sự bạn có niềm tin vào cô ấy, sẵn sàng chia xẻ thì không đến nỗi phải lên đây hỏi ý kiến mọi người....
    Bạn ạ, hãy sáng suốt và can đảm nhìn lại mình, chấm dứt cái "Bây giờ" để có tư tưởng, cuộc sống tinh thần lạc quan hơn...
  10. Pnd

    Pnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bác có chắc là cô í yêu bác thật lòng k??? Em nghĩ là bỏ đi bác ạ, bác k chiều nổi cô í lâu đâu.

Chia sẻ trang này