1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin 1 lời khuyên chân tình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi duty1234, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Bạn bảo là từ khi cô ấy yêu bạn, cô ấy có nhiều điều thay đổi, chẳng hạn cô ấy đã thay đổi công việc... nhưng còn có nhiều thói quen của cô ấy như: ăn chơi trác táng, tiêu tiền không biết tiếc và điều tối kỵ nhất là chơi lô đề cô ấy không hề thay đổi???, bạn có thường xuyên khuyên cô ấy không?, nếu có mà cô ấy không bỏ được những thói quen xấu đó thì mình khuyên bạn không nên tiếp tục, bởi vì mình nghĩ bây giờ đang trong giai đoạn đầu yêu nhau và cô ấy yêu bạn như thế mà những lời nói của bạn cũng không đủ trọng lượng để cô ấy thay đổi hoàn toàn huống chi sau này sống với nhau lâu dài tình cảm hao mòn đi thì lúc đó tình huống còn tệ hơn. Cho dù thời đại có thay đổi có tân tiến đến mấy thì mình cũng không chấp nhận được những người con gái chơi lô đề cờ bạc (mình cũng là con gái), con gái ăn chơi mua sắm thì là chuyện bình thường, nhưng còn chuyện kia thì mình sợ lắm, bạn cũng biết đấy có mấy ai trên đời này sống giàu sang nhờ vào cờ bạc lô đề đâu, đúng không bạn. Nếu bạn muốn có một gia đình hạnh phúc ấm cúng thì bạn nên suy nghĩ chín chắn hơn và sâu xa hơn một chút để sau này không phải gặp hai chữ " Hối hận". Chúc bạn sớm tìm được giải pháp cho mình. Cố lên bạn
  2. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì bác cứ yêu đi,
    Nhưng đến khi phải vắt tay lên trán để suy nghĩ có kết hôn hay không thì đáng bàn đây.
    Bây giờ bác cứ đặt giả thiết 1 số trường hợp đi: khi cô ấy về làm dâu thì cô ấy sẽ ứng xử với nhà nội, nhà ngoại ra sao (vấn đề này quan trọng lắm), vấn đề cô ấy có biết vun vén cho gia đình không (cái này thì nghi ngờ lắm vì tính đã thích phá rồi thì cũng khó), cái nữa là liệu cô ấy có "quen đường cũ" không?....
    Bạn cứ suy nghĩ kỹ rồi đưa ra quyết định vì một khi mình đã quyết thì có thể làm nên được tất cả, dù ai có nói ra nói vào thế nào đi nữa.
    Xin lỗi vì tư vấn cho bạn một cách "tàn nhẫn" như vậy, nhưng khi đã quyết định gắn bó cả cuộc đời với nhau thì nó khác xa hồi yêu nhau lắm.
  3. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trong topic này đều có những lời khuyên tốt.
    Mình cũng xin tham gia vài lời:
    Cô ấy rất yêu bạn, tự cô ấy sẽ biết phải làm gì để gìn giữ và nuôi nấng hạnh phúc, cô ấy sẽ làm.
    Còn bạn, bạn nên quyết đóan trong việc này, nếu chấp nhận, vượt lên trên tất cả, gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực và vui sống bởi nếu không nó sẽ ám ảnh bạn suốt cuôc đời.
    Còn ngược lại, bạn nên dũng cảm quyết định để giải thoát cho chính bạn, và cho cả cô ấy nữa, tuy đau đớn, nhưng nó lại êm dịu cho tương lai.
    Chân thành!
  4. duty1234

    duty1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn rất nhiều. Mình biết là cô ấy yêu mình thật lòng, mình biết chứ, cô ấy cũng rất chiều mình nữa nhưng: Chuyện tính tình của cô ấy rất ngang ngạnh, những lúc bình thường thì không sao còn những lúc có chuyện gì không vừa lòng thì mình toàn phải chịu cô ấy thôi, còn cái tính cờ bạc thì cô ấy có hứa với mình là bỏ, không chơi nữa nhưng mà mình được biết là cô ấy vẫn chơi(có giảm) nhưng giấu mình, vì có phải lúc nào mình cũng đi theo chân cô ấy đâu (mà đánh đề bao giờ chỉ cần gọi điện là xong). Mình sẽ thử thách cô ấy 1 thời gian nữa, nếu không có sự thay đổi thì rất có thể mình sẽ phải nghĩ lại, cho rằng mình cũng yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng không thể chỉ vì yêu 1 người con gái mà làm hỏng cả đời mình được. Cám ơn các bạn nhiều !
  5. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Zời, tưởng người phụ nữ thế nào... Bản chất có ngang ngạnh, thói quen có cờ bạc...Vụ này căng đấy!
  6. khongcoviecgikho

    khongcoviecgikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Con bồ chú ngang ngạnh và cờ bạc lại "ăn chơi phát tán" ( từ của chú anh cũng đ... hiều nổi ! )
    Thế thì nó có chiều chú ngọt như đường phèn chú cũng phắn gấp , phắn khẩn cấp !
    Rước con này vào nhà thì nhà chú nổ cái oành !
    Sau đó sừng chú mọc ra như nấm mùa mưa !
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hic vì bác không biết em và em cũng không biết bác nên em khuyên bác thật lòng ,
    Bác chơi bời thì chấp nhận được bác từng trải và đủ khôn ngoan tỉnh táo.
    Bác có vẻ hơi ngây thơ với phụ nữ nhỉ ??
    Em không biết nói dùng từ như thế nào cho chính xác
    Gái đĩ có thể hoàn lương
    Nhưng đàn ông có đủ rộng lượng để chấp nhận một người vợ như thế không thì tuỳ Bác thôi
    Bác có thể quên đi quá khứ của cô ấy không , con bác sinh ra bác có chút nghi ngờ nào không
    Nếu bác vược qua được bác nên có ý định nghiêm túc
    Còn một là ăn bánh trả tiền ...không có liên quan gì , không phải chịu trách nhiệm
    Hai là quên đi quá khứ của cô ấy ,không bao giờ được nhắc lại dù là trong lúc cáu giận và giúp cô ấy có một công việc tốt hơn Nhưng có lẽ bác phải bỏ gia đình để lấy cô ấy.
    Nếu không làm được , đến với cô gái sau bác tuyệt đối giữ bí mật cho em , cả nhà bác nữa phải tuyệt đối giữ bí mật
    Một cô gái có giáo dục tương đối ngoan nếu họ đã từng biết bác yêu say đắm một cô gái như thế họ sẽ nghi ngờ và coi thường bác đấy
    Chấp nhận người yêu của mình đã từng yêu thì dễ nhưng chấp nhận người yêu người chồng của mình đã từng yêu , chạy theo một cô gái như thế khó lắm ..
    Bác suy nghĩ kỹ đi , xem mình được gì mất gì
    Liệu mình hy sinh có cho người đó có xứng đáng không
    Chúc bác có sự lựa chọn sáng suốt .
  8. FSGjsc

    FSGjsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ông vắt tay lên CHÁN thì tôi cũng chịu; chẳng hiểu ở chỗ đó, ông nghĩ được cái gì...Ông bảo "cô ấy tốt lên" mà cái thói của tụi gái chơi bời (tiêu tiền như phá dù làm không ra, rồi oánh bạc, oánh lô đề...) vẫn còn đó, thì không hiểu ông bảo tốt lên ở cái chỗ nào.
    Ông là người quyết đoán, thì ông đã quyết rồi, chính vì ông có cái tính phân vân, nể nang vớ vẩn, nên ẻm đó còn tà lưa được ông; cẩn thận không nó trói...
  9. b_pink82

    b_pink82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác ko nên tiếp tục mối tình này vì rất nhiều lý do, yêu thì thế nào cũng được nhưng lấy thì phải nghĩ lại bác ạ.Nếu cô gái ấy mà sợ mất bác thì cô ấy đã khác, sẽ nghe theo lời khuyên của bác và nghĩ đến tương lai của hai người, vì thường con gái bản chất vẫn thiên về nghĩ vun vén cho gia đình thế mà cô này mà vun vén gia đình kiểu này thì ??????
  10. duty1234

    duty1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đúng là những lời khuyên chân tình, nhất là bạn ngaythu_8. bạn nói làm mình nghĩ rất đúng, bạn nói rất thật và sát với trường hợp của mình. Tại mình cũng luông chiều cô ấy quá lên cô ấy cũng được đà làm quá. Từ giờ mình sẽ phải cứng rắn hơn với cô ấy thôi. Không thể để như này mãi được nữa.

Chia sẻ trang này