1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin 1 lời khuyên chân tình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi duty1234, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bạn không phải là Đức Phật mà có thể cải hoá một con người có nhiều tính xấu như vậy>Lòng tốt của bạn đạt không đúng chỗ rồi. Chấm dứt càng nhanh càng tốt, hãy là dứa con ngoan trong gia đình, và làm lại từ đầu. tiếc làm gì con **** hết dat.
  2. baoson1969

    baoson1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Ngoài đời thiếu gì con gái nhà lành mà phải đâm đầu vào con ca ve ăn chơi và cờ bạc nhỉ ?
    Cậu này chắc bị em dắt mũi rồi. Tội nghiệp quá , bỏ nó sớm đi còn may. Dây dưa lâu nó ko chịu buông tha mà loạng quạng nó còn tạt acid cậu thì chết !
  3. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Khách quan, đó không phải là người để bạn chọn làm vợ. Còn nếu bạn muốn "cứu vớt" cô ta thì hãy xem mình có đủ khả năng không? Chúc bạn sáng suốt.
  4. duty1234

    duty1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn, các bạn nói làm mình lại nghĩ và thấy tủi cho mình quá, cái số của mình trong đường tình cảm, hôn nhân đúng là lận đận.
  5. old_fashioned_man

    old_fashioned_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Khoái nhất bài của đồng chí này. Tớ sẽ đi vào chi tiết hơn
    Tớ nói thật, thằng đàn ông, mẹ kiếp, nhu nhược quá.
    Tóm lại thế này, tớ có mấy lời thật lòng, nghịch nhĩ đấy:
    1. Đừng ảo tưởng mấy cái vụ "cải tạo", "thay đổi", không có đâu. Thử với thách làm cái mẹ gì. Nếu bồ cậu định thay đổi thật sự thì đã kết quả đê từ lâu rồi.
    2. Vô phúc mà "tình yêu đẹp, đến được với nhau" thì ăn bằng gì? Một thằng đi làm, một con ở nhà đánh bạc? Thiếu thì cuối cùng lại làm nghề cũ, hoặc đại loại thế thôi. Đấy là tha chưa nói đến chuyện gia đình, nuôi dạy con... (nếu có)
    3. Nói thật, sao lại có cái quan điểm ngớ ngẩn là "yêu 2 năm, ..., bỏ sẽ là thằng tồi" thế nhỉ? Chắc gì nó lấy thằng khác đã khổ hơn lấy cậu?
    4. Cậu là thằng con trai nhu nhược, với cái "giá như" to đùng trên "chán", nên cậu phải hiểu, cậu vào đây hỏi thì càng loạn thêm thôi, chẳng ích gì mấy đâu
    PS. Sướng con cu nó mù con mắt. Hy vọng cậu không phải trong hòan cảnh này.
  6. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Bây h bác còn nghĩ bác chịu đc nhưng đến khi cưới rồi thì mọi sự sẽ khác .Em có biết nhiều ông lúc quen nhau đã biết tính xấu của ny nhưng vẫn chấp nhận, song lúc về sống với nhau rồi thì đã ko thể chịu đựng đc và đòi ly dị .Bây h bác đã thấy khó khăn rồi thì mai này sẽ ra sao . Nếu cô ta thực sự muốn thành người tốt thì bác bỏ gia đình chăng nữa cũng còn chút an ủi, nhưng bây h bác tự hỏi mình là cô ấy có xứng đáng với sự hy sinh của mình ko?
  7. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì cái này ko ai có thể khuyên được,còn tuỳ vào tình cảm của bác chủ topic như thế nào nữa,bác ý mà yêu em kia,quyết tâm lắm rồi thì ai khuyên cũng bằng thừa hết.
    Hơn nữa mọi người chỉ là khách quan,ko hiểu rõ về cô gái kia và tình cảm cô ấy dành cho anh chủ topic này.Nói chung nghề cô kia làm trong quá khứ là xấu xa thật,nhưng sông có khúc,người có lúc.Cô kia bán thân nuôi miệng là vì cần tiền,vì cs khó khăn.Nhưng khi gặp anh chủ topic thì do tiếng gọi của TY,biết đâu có ấy thức tỉnh và muốn làm lại cuộc đời thật sự rồi?Nói chung mọi người ko nên mang cái quá khứ ấy ra mà áp đặt cho hiện tại và tương lai,mặc dù có 1 số người bản chất ko thể dễ dàng thay đổi.Cái này phải tuỳ vào anh chủ topic cảm nhận và quyết định,vì anh mới là người trong cuộc.
    Người ta bảo"Lấy đĩ về làm vợ,chứ ko ai lấy vợ về làm đĩ".Nếu cô ấy thật lòng với anh và thành tâm thay đổi thì anh nên cho cô ấy 1 cơ hội.Tất nhiên cuộc đời của anh sau này là quan trọng nhất,anh vẫn nên có 1 khoảng thơì gian nữa để suy nghĩ,để xem cô ấy hành xử tế nào đã,ko nên quyết định vội vàng rồi lại ân hận 1 đời.
    Cố ấy có thể vẫn chứng nào tật nấy sau lưng anh,nhưng cái giấy ko thể gói được lửa,rồi sẽ có lúc anh biết được,lúc ấy chia tay cũng ko muộn,và lại anh ko fải day dứt về bản thân mình ko tốt với cô ta nữa.
    Đó là cách cư xử của 1 người đàn ông cao thượng.Còn nếu xin 1 lời khuyên thì em nghĩ rằng 10 người thì 9 người sẽ khuyên anh ko nên tiếp tục với cô kia nữa.Ko biết thế nào nhưng qua lời anh kể thì thấy anh vẫn còn rất hoài nghi ở cô ta,và cô ấy vẫn có cách hành xử hơi "gái giang hồ" nên gia đình ko chấp nhận.
    Nếu bản thân anh ko quá si đắm với cô ấy,anh nên dứt khoát.Ko hợp nhau,hôn nhân ko thể tồn tại lâu dài được.
  8. sysl

    sysl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Khuyên chú 1 câu là lượn đi cho nó nhanh. VÌ tui ko bàn về nghề cũ của cô ta, nhưng cái lô đề, cờ bạc đấy , nó nghiện hơn cả "thuốc lắc" đó, tui có kinh nghiệm vụ đó rùi. .
  9. duty1234

    duty1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    vâng, mình đọc rất kĩ những lời khuyên của các bạn, các bạn nghĩ như vậy là đúng rồi, nhưng mình là người trong cuộc mình rất khó cư xử, tình cảm của mình thì đang dành cho cô ta mà giờ bảo bỏ cô ta thì khó quá, không có 1 lý do nào để bỏ cô ta được, mình chỉ gét cái tính không làm ăn lương thiện của cô ta thôi còn tình cảm thì cô ấy yêu mình thật sự đó. Mình nghĩ nếu cô ấy mà có làm vợ mình thì cô ấy chắc cầm tinh mình mất vì mình là 1 thằng đàn ông rất hiền, cô ta thì giang hồ từ xưa rồi lên nhiều lúc đi chơi cũng thấy ko hợp với nhau chứ chưa nói vợ chồng. Nói thế thì nói chứ bảo dời nhau rất khó, cô ấy cứ hỏi mình có yêu cô ta ko, trong lòng mình có tình cảm, có yêu cô ấy thật lên mình cuãng nói là yêu cô ấy, thế thì mình dời xa cô ấy làm sao đây !
  10. asuma

    asuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này rồi thì.....Chán! Chả biết khuyên thế nào???

Chia sẻ trang này