1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin 1 lời tư vấn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huonghen, 10/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    đúng là em không tự tin thật :D
    e sợ mất anh ấy lém lém
    sáng nay mở mắt dậy, anh ấy tặng em bài CHiếc khăn gió ấm!
    e nen tu tin hơn có phải không
    e bối rối quá :(
  2. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Điều anh ấy day dứt mãi là anh ấy còn nợ anh bạn kia 1 mạng sống .....và đồng nghĩa với trách nhiệm là cưu mang ng yêu anh kia.
    Có thể cô ta phản bội ........nếu anh ta còn yêu cô ấy thì cho dù anh ta ko đem lại hạnh phúc .....thì ng khác cũng mang lại.........chỉ có là anh ta ở vào vị trí bị động là cô ta đá anh ấy thì dc còn anh ấy thì ko ?
    Việc cô ta ko êm đẹp với ng mới và có thể quay lại ...bạn xác định kỹ chưa ?
    Nếu anh ấy yêu bạn .....và bạn yêu anh ấy ..hãy làm anh ấy vơi đi suy nghĩ về món nợ mạng sống đó..dù khó ...........
    Bạn có thể bik dc tương lai sẽ xảy ra chuyện gì ko ?
    Anh ấy sẽ ko ở bên bạn ? Hoàn toàn chưa đoán dc..........hãy cứ nghĩ hiện tại bên nhau đã là hạnh phúc...........hãy làm anh ấy hạnh phúc khi ở bên cạnh bạn..........tình yêu ư càng nắm chặt càng sợ đánh mất ...thì lại càng xa tầm tay...........hãy để nó tự do...................
  3. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    hãy dùng những lời tâm sự dịu dàng với anh ấy
    Với 1 người đàn ông, giải quyết dc nỗi lo âu cho người mình yêu là niềm vui của họ. vậy thì hãy nói với anh ấy đi
    ví dụ nhé
    " Em biết anh và cô ấy đã có rất nhiều kỉ niệm, tình cảm của 2 người đã gắn bó thật sự sâu đậm rồi. Em ko trách anh vì 1 vài phút nào đó trái tim anh rung lên ko phải vì em. Mọi thứ phải tuân theo những gì đã có sẵn.
    Em luôn mở rộng vòng tay để ôm chặt lấy anh, nhưng nếu không thể giữ anh lại trước sức hút của cô ấy, em sẽ để anh đi. Hãy tin rằng em yêu anh và thực sự muốn anh được hạnh phúc, em cũng là 1 người con gái thôi, em yếu mềm và mang những lo sợ trước nguy cơ sẽ mất anh. nếu ko đúng như những gì em lo âu, thì đừng giận em vì em đã ko tin anh nhé. chỉ vì em quá yêu anh mà thôi.
    Nói thế là đủ rồi đâấ
    Chúc may mắn
  4. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    cả bố mẹ anh ấy cũng không đồng ý việc anh ấy huỷ hôn...
    ko thèm nói chuyện với anh ấy...
    Bạn bè... xung quanh anh cũng ko đồng tình...
    người yêu 4 5 năm trời, bóng lớn quá...
    ùh thôi, từ giờ đến cuối tháng 9còn 2 tuần nữa...
    ít ra mình còn đc yêu anh trong 2 tuần ấy!
    ko phải vì anh ấy còn yêu người ta đâu, anh ấy khẳng định mà, chỉ là nghĩa...
    sao khó thế?
    đêm đêm anh ấy không ngủ, toàn thức trắng
    mình thương anh... chỉ mong anh có giấc ngủ ngon, chỉ mong anh thôi ko còn hận... sống vui vẻ
    nếu ng con gái đó làm đc, chắc mình sẽ rút lui
    có điều, nếu mất người này, mình ko biết sẽ ra sao...
  5. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Thua luôn. Ngy mình cũng có mối tình 3 năm.
    Người kon gái đã bỏ anh ấy để tìm người khác, thì không có tư cách jì để làm anh ấy hạnh phúc. Nhất là anh ấy yêu bạn.
    Thời jan là liều thuốc chữa lành vết thương. Điều tối kị là KHÔNG ĐƯỢC RÚT LUI. Nói nghe có vẻ ích kỉ nhưng tình yêu là vậy. Không jì có được mà không fải đấu tranh.
    2 tuần nữa. Hãy nhẹ nhàng ở bên anh ấy cho đến lúc các bạn cưới nhau. Xây dựng gia đình văn hóa. Và có những đứa con...Mọi thứ sẽ ổn thôi. Tớ nhắc lại một lần nữa. Anh ấy yêu bạn. Và bạn tự tin ty với anh ấy không thua kém bât kì ai. Vậy sao bạn fải ngợi nhỉ?

Chia sẻ trang này