1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin anh chị có kinh nghiệm về cách cư xử trong TY của con gái tư vấn giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Quynhvu, 30/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    nhớ nhé, không có trò tung hựng nào nào ở đây cả, không có trò tung hứng nào lại có những giọt nước mắt này cả
    Chủ thớt đừng quá bất ngờ, những con sóng ngầm thì đã díễn ra từ rất lâu rồi... còn cái thời điểm 3 tháng chỉ là cái tất yếu.
    Cách chia tay thì cũng có nhiều, ví dụ cáo linhha cho rằng sự im lặng chính là chia tay ngọt ngào nhất, nhưng mình thì không nghĩ vậy, im lặng chính là sự tra tấn khốc liệt nhất [r23)]
    Cáo nhà bạn chọn cách chia tay này vì còn chút tình với bạn. Tránh những trường hợp bạn có tiền sử cao huyết áp, hoặc đau tim đột ngột. Bãn lĩnh Chủ thớt còn yếu nhiều mặt, còn cần trải nghiệm nhiều, ngay cả việc bạn không hiểu cáo,đến lúc chia tay cũng không biết tại sao là kém rồi!
  2. Quynhvu

    Quynhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy đưa ra rất nhiều lí do để chia tay. Người ta nói yêu thì ko cần lí do, nhưng chia tay thì cả ngàn lí do mà. Nhưng tóm lại là cô ấy muốn 1 tương lai vững chắc khi nhìn thấy những đứa bạn cùng lứa đã lấy chồng. Hnay mình đã nói chuyện thẳng thắn với cô ấy rồi...mình quyết định ko gò ép bản thân nữa. Làm vậy mình chẳng được j, mà biết đâu người kia mới đem đến hp cho cô ấy? Thế nên mình ko ép buộc tcam nữa, buông xuôi, chấp nhận và tiếp tục sống thôi...Có thể mình là người yêu và hi sinh cho cô ấy nhiều nhất, nhưng lại ko phải là người mang đến hạnh phúc cho cô ấy...^_^!
  3. lazycatxxx

    lazycatxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đã biết là vô thường , sao lại còn phiền não, mạnh mẽ lên nào ...
  4. tieu.phi.co

    tieu.phi.co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko biết cô bé kia còn yêu bạn hay không,tớ ko phải cô ấy. Nhưng qua cách cô bé ấy đối xử với bạn,tớ thấy: Cô nàng coi thường bạn. Bạn còn muốn ở bên 1ng con gái ko tôn trọng bạn sao?

    Mạnh mẽ lên đi bạn.
  5. langthang_chemgio

    langthang_chemgio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    bác chủ thớt ak, mình la nam nhi phải có lòng tự trọng.Nó bỏ mình vì mình ko có tương lai thì mình pghải làm cho nó thấy rằng nó sai bét.Mạnh mẽ lên bác, HIV thì để nó thành AIDS lun chứ tiếc nuối làm jh?
  6. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Cái loại này chia tay cũng phải đúc cho nó 1 phát!!
  7. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    mình có đứa bạn yêu nhau 4 năm, thằng bé sửa nhà sửa cửa chuẩn bị cưới thì đùng 1 cái em kia alo anh ah, mình chia tay nhé, em có ng khác rồi :)) thằng người khác kia là thằng cùng công ty, có tương lai sự nghiệp hơn, đẹp trai hơn... nhưng đời ai biết đc chữ ngờ.... thằng kia ăn chán rồi nó sút :))... em này sau 3 tháng muốn quay lại với thằng bạn mình... nhưng thằng bạn mình mặc dù rất rất yêu.. nhưng vẫn quyết định k quay lại nữa.............. e kia giờ cũng khổ lắm, 84 mà giờ vẫn chưa có mối nào :((
  8. Quynhvu

    Quynhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn các bạn đã vào chia sẻ giúp mình. Tuy nhiên, mình muốn sống vì 1 TY đẹp và hạnh phúc với cả 2 chứ ko muốn ích kỉ cho riêng mình. Mình biết chấp nhận chuyện chia tay giữa mình và cô ấy rất khó. Nhưng đã là người mình yêu thì mình tuyệt đối ko làm những chuyện gây tổn thương cho cô ấy. Mình sẽ cố gắng tập sống thiếu cô ấy mỗi ngày, tuy là đau thật đấy, nhưng mình tin sẽ vượt qua được. Góp ý chân thành các bạn nhé.
  9. Quynhvu

    Quynhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn khóc thật to để cuốn đi những nỗi buồn và hình ảnh của e...Nhưng a tự hỏi vì sao đến h này a vẫn ko thể rơi nổi 1 giọt nước mắt????
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Uầy, sang tâm sự rồi à? :-w
    Chú này, a hiểu chú đang ở hoàn cảnh nào, mọi việc diễn ra đúng với tự nhiên hết chú ạ, gái ko lừa dối chú đâu mà là chú non hơn gái, chú ko biết gái muốn gì, yêu gì, cần gì... Nên tất yếu như đã diễn ra rồi đấy.
    Cái chú cần làm là đừng để thời gian rãnh, vừa học vừa làm 2 việc cho a, đừng để thời gian trống sẽ làm chú nghĩ đến gái... Dù có làm bận bịu thì vẫn ko bó buộc đc con tim yếu đuối của chú, nhưng nó giúp ích hơn rất nhiều so với thời gian rãnh.
    Thời gian là thứ thuốc có tác dụng nhất đối với chú, công việc bận bịu xem như là liều kháng sinh cho chú bớt vật vã mà thôi.
    Csống này rất công bằng chú ạ, a tin là 1 ngày nào đó gái sẽ tiếc nuối tình cảm mà chú đã cho đi ko vụ lợi, gái sẽ ko tìm thấy nó ở bất cứ ai trong cs này cả...
    Cuối cùng, chú ngã, nhưng chú sẽ đứng lên bằng đôi chân của chú, ngã càng đau thì chú càng thấm thía ty là gì. Đổi lại, sự sáng suốt sẽ tỉ lệ thuận với nỗi đau sâu sắc mà chú đã nhận

Chia sẻ trang này