1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin anh chị có kinh nghiệm về cách cư xử trong TY của con gái tư vấn giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Quynhvu, 30/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenhp1

    greenhp1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    55
    toi doc thay uc che the
    .toi noi voi cau the nay` cau NGu lam
    con trai ma ngu
    cau la thang luy tinh va mu quang
    hay nho rang cau lam nhu the chang nhung ko co ty ma khien cau kho hon
    cau ko nhan ra rang nguoi cau yeu la 1 ke bat ca . dung nui nay trong nui no . la ke loi dung tc, tien bac , ty cua cau
    cau la nguoi chung thuy? nhung tc cua cau da dat nham cho roi . trong cs con gai thieu gj nhung nguoi tot hon co ta .
    hay dut khoat di thang dan ong ma kem koi den the hay sao .ny , vo khong quan trong bang chinh gia dinh cua minh va su nghjep cua minh . hay nho lay
    hay nghj thong thoang dau oc , dung co co hu va ngu dot den the . toi chang trach co gai kia dau . chi trach cau la thang bat tai vo dung , ngu dot thoi ,
    hay dat gja dinh minh va su nghjep len hang dau di . ty ak` co hay ko gjo ko quan trong nua , vi cau con tre/

    chao . neu ranmh noi chuywen voi toi sontung_hp18@yahoo.com
  2. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu gặp 1 ca giống mình hồi xưa ^ ^!. QuynhVu đã chuyện qua tâm sự thì tôi cũng có vài lời tâm sự gửi gắm đến cậu.

    Các bạn trên này hay nói "Gái gú ngoài đường thiếu gì". Mới đầu bạn nghe sẽ cảm thấy vô lý, mk con nhỏ mình từng yêu tha thiết, thề sống thề chết trong 3 năm qua, có phải gái gú ngoài đường đâu mà nhiêu. Nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận.
    Thông thường thời gian có thể xóa đi mọi vết thương lòng dù nó lớn đến đâu, nhưng không phải là xóa sach. Những kí ức ngọt ngào vẫn cứ đi theo ta suốt cuộc đời với tất cả nhưng hương vị ngọt ngào lẫn niềm ân hận, có cả vị cay đắng.....
    Bi kịch của nhưng kẻ yêu nhau thường xuất phát chung từ 1 căn bệnh: hình như ở vùng nước bên kia trong hơn, rồi 1 ai đó trong số họ tự bơi tách ra, nhưng tới nơi đấy, nước còn đục hơn. Làm sao có thể quay trở về được đây?? Cuối cùng là sự bất hạnh.
    Chuyện của câu ko lạ cũng không có gì to tát. Hầu hết những cậu giai, cả cậu, cả tôi và nhiều ng khác đều đã từng vấp phải. Vấn đề ở đây là cậu phải biết chấp nhận, vì nó là điểm rơi về sự trưởng thành của mỗi con ng. Sức con người thì có hạn, nghĩ mãi nghĩ hoài rồi cũng phải vứt nó qua một bên mà sống tiếp.
    Lời khuyên tốt nhất tôi có thể dành cho cậu là hãy biết chấp nhận. Có 1 ông nhà văn mả mẹ gì nói :"Những gì xảy ra mà ta đã cố gắng hành động hết mức vẫn ko đc khắc phục thì hãy bình tĩnh chấp nhận, vì điều đó nằm ngoài khả năng, thuộc về số phận - Những yếu tố khách quan bên ngoài ". Biết gác cái trăn trở qua 1 bên để mà sống tiếp cũng là 1 bài học mà ko nhiều người làm đc.
    Nói chung những đau đớn về tinh thần sẽ là món ăn nuôi cậu lớn, và cái khoảng thời gian dằn vặt để trả lời câu hỏi "tại sao gái cậu ngoan, cậu cũng ngoan mà 2 đứa k đến đc với nhau" sẽ giúp cậu khôn ra
    Câu hỏi cậu đặt ra là tôi phải làm sao? Thật khó để trả lời, bởi vì những gì đã sảy ra, và sẽ sảy ra đều có nguồn cội của nó. Ở góc độ này hành động của cậu bị phê phán là điên rồ, nhưng ở 1 góc độ khác, hành động đó có thể cắt nghĩa đc.
    Cậu chọn cách trả thù hay tự hủy hoại đời mình. Xin nói với cậu đó là hành động của những thằng điên rồ, điên rồ dẫu cậu có biện hộ cho tính chính đáng của cậu 100% đi, là một thằng đàn ông hãy là một người luôn ngẩng cao đầu và tự chịu trách nhiệm về hành động của mình dù hoàn cảnh có thay đổi đến thế nào đi chăng nữa.

    Đến 1 lúc nào đấy, rồi cậu sẽ chẳng nhớ nổi mặt con nhỏ mà cậu đã từng thề sống thề chết yêu, chứ đừng nói là nhớ đến những dằn vặt khổ đau về tình cảm đó. Nhiều khi nghĩ lại chuyện xưa lại thấy buồn cười.....

    Vài lời dài dòng ko nói hết ý.....
  3. Quynhvu

    Quynhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn. Ai cũng cần time để thoát ra khỏi chuyện cay đắng này. Nhưng mình tin mình sẽ làm được. Lấy đau khổ để làm động lực phấn đấu.
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Không hiểu? Chưa từng thấy con gái nhỏ những giọt nước mắt cá sấu chăng? Người ta có lừa dối chủ top không thì không biết, nhưng rõ ràng người ta coi thường, chẳng bền được với kiểu người này, kéo dài chỉ thêm mệt mỏi và mất lòng tin.

    Chủ top đã xác định được như thế thì tốt, nhưng việc quên một người cũng không phải là dễ, mong chủ top chân cứng đá mềm.
  5. Quynhvu

    Quynhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình thật ko hiểu nổi tại sao cách đây 2 ngày cô ấy lại nt cho mình? Ban đầu thì hỏi thăm sức khỏe...mình cũng chỉ trả lời cho xong thôi, chẳng muốn nt nói thêm j với cô ấy. Thế mà tin nhắn cuối cùng cô ấy lại nói: "E xin lỗi vì những j đã gây ra cho a...nhưng chúng mình ko thể quay lại với nhau đc nữa"...Thật sự mình ko hiểu? Mình biết là như vậy rồi nên cũng đâu muốn đề cập đến chuyện đó nữa. Nhưng sao cô ấy cứ phải chọc ngoáy vào nỗi đau của mình thế? Mình thật sự rất ghét khi đọc tin nhắn đó, mình cũng ko thèm trả lời. Cứ như vầy dù mình có muốn đc thanh thản cũng ko nổi.
  6. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    zai này mặc váy hay sao ý ?
    yếu đuối thế nhỉ,
    khóc thì cứ việc khóc nhưng đêm đêm nằm ôm gói mà khóc, khoe lên đay người ta cười cho,
    Mình nghĩ đã là thằng đàn ông thì phải là thích thì nhích mà không thích thì thôi, việc ch.ó gì phải xoắn.
    Chia thì chia mà tay thì tay dưng mà nhỡ đâu sau này có hối hận thì cũng đã muốn rồi, mở mồm ra xin quay lại thì ông đập chết
  7. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Chú rất dở hơi, nó nhắn thế mà ngồi im thì còn kêu ca lải nhải gì. Có gì thì nói rõ ra bố nó đi cho xong. Nhẹ nhất cũng phải: "Em hâm à, chia tay rồi lại còn nhắn tin tống tình gì nữa. Mời em lượn, để anh xem nốt phim cái. Lải nhải mất hết cả hứng."

    Thế còn biểu hiện quấy rối gì nó à? Hay vẫn tiếc? Nghi chú tối nào cũng khóc ướt hết mấy cái áo sơ-mi lắm.

    Đời còn dài, thoải mái đi. Cứ nhăn nhở mà làm việc, như thể chia tay em là sự giải thoát với anh. Hít thở sâu, tè một bãi rồi trở về làm thằng đàn ông có trách nhiệm với đời đi nào.
  8. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Tớ nà tớ chả biết đứa nào nhiều nước mắt hơn đứa nào? Nhưng mà tớ thấy nà cũng có thằng khóc tu tu trên điện thoại vì gái bỏ, tớ thấy nà gái nó đúng. Nên trường hợp này tớ cũng cho nà đúng. Xin nỗi, tớ nghĩ là chủ thớt cũng đau âm ỉ mấy tuần rồi chắc vết thương cũng đã nên da non, lên giờ tớ lói thẳng, tớ thấy nà gái bỏ cũng đáng. Cơ mà tớ rất quý thằng nào gạt lước mắt đi, xoá số điện thoại của gái ...đi uống bia,ăn nẩu với tớ [r2)]
  9. Quynhvu

    Quynhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nhầm rồi. Như mình đã nói ở trên là mình muốn khóc cho nhẹ lòng, nhưng ko hiểu sao đến h này mình vẫn ko khóc đc. Số đt của cô ấy mình cũng xóa rồi, tin nhắn cũng vậy. Muốn quên mọi chuyện và ko muốn nhắc lại nữa. Thế mà cô ấy vẫn nt như thế. Muốn quên, thoải mái...đc ko?
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Ca này phải chuyện viện lên tuyến tỉnh, vào bệnh viện đa khoa, khoa Tâm sự, điều trị lâu dài bằng nhiều liệu pháp khác nhau, đánh chửi có, vỗ về hoan nghênh có, chứ để tốp ở đây thì chủ tốp không thuyên giảm được đâu.

Chia sẻ trang này