1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin anh đừng quá yêu em!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi banglangtim82, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banglangtim82

    banglangtim82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em mới lên mạng được, em cố gắng không lên mạng nhưng mà không được, ở nha buồn không chịu được. Anh ấy đó, 2308 có thấy không? Theo bác tâm sự của em trên ttvnonline có phải là trò đùa không? em lại không nghĩ thế. Vậy mà anh ấy nói em lôi anh ấy ra làm trò đùa. Em thấy những lời nói của bác cũng đúng lắm. Nhưng hình như anh ấy đọc được giận lắm thì phải. Chẳng lẽ tâm sự lại là trò đùa sao? còn nếu người ta nghĩ là trò đùa thì đừng đọc làm chi!!!
    Nếu anh mà còn nghĩ như thế thì anh đừng vào đây nhé. Đây là trang của em, em nói gì mặc kệ em. Ừ thì chuyện của anh em mình chỉ có hai người mới có thể hiểu được, em cũng có muốn nói chuyện với người khác đâu. Còn nói chuyện trên mạng chẳng lẽ là không được sao? Anh nói em là quá đáng ư? Có lẽ là thế đây! Anh nghĩ thế nào thì mặc kệ anh, em cũng chẳng cần quan tâm.
    TỰ DO MUÔN NĂM
    banglang
  2. banglangtim82

    banglangtim82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    gửi draculla_80
    Anh thấy em có lấy nick cũ của em đâu. Em đã phải làm một cái nick mới để được nói chuyện với mọi người mà không sợ ai biết, em chỉ muốn nói chuyện cho thật thoải mái mà thôi. Vậy mà anh cho rằng đấy là một trò đùa của em thì cũng thật là lạ lắm đó. Em không hiểu là anh nghĩ gì nữa???
    banglang
  3. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Nói thật đừng mất lòng nhớ banglangtim82,mình không thích kiểu con gái đỏng đảnh khó hiểu như bạn.Lên mạng hò hét tự do muôn năm,bảo là không thèm gọi điện xong lúc người ta nói sẽ không gọi điện nữa thì lại tức.Mình thấy bạn thuộc dạng con gái được nuông chiều,thích người khác chạy theo mình,làm theo ý mình,mình ghét lắm.21 tuổi đầu thì trẻ con gì,có mà cố tỏ ra trẻ con.
    Tốt nhất là bạn nên bỏ cái kiểu đấy đi : "Em tự nhủ đến một ngày nào đó anh không thể chịu nổi tính cách ngang bướng của em nữa, đến một ngày nào đó anh nói rằng anh không yêu em nữa...lúc ấy em sẽ đến với anh, em sẽ xin lỗi anh và liệu anh có chấp nhận không? Ngày đó là bao giờ anh? mà điều này em không thể nói với anh được vì em chưa muốn yêu!!!"....Nếu mình là người yêu bạn,mình sẽ chẳng bao giờ chấp nhận.Yêu không có nghĩa là tự cho mình cái quyền ngang ngạnh quá đáng.Mình thấy bạn chỉ cố tình tỏ ra ngang ngạnh để chơi nổi,làm cho người yêu bạn phải chiều chuộng bạn thôi.
    Nếu bạn thừa tình yêu quá không biết thể hiện ở đâu thì cho bớt mình cũng được.
    Money is not the most important thing on earth.
    Love is.
    Fortunately,I LOVE MONEY!
  4. banglangtim82

    banglangtim82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    lilly à!
    Tui không giận bạn đâu vì bạn đã nói thẳng với tui. Tui cũng công nhận tui là người đỏng đảnh vô cùng là đỏng đảnh. Tui biết tui đã làm cho người iu tui khổ quá nhiều, mà còn rất nhiều nhiều nữa những lỗi lầm của tui gây ra cho người ấy, nhưng thực ra nhiều khi mình cũng biết là mình xấu tính lắm chứ những có sửa được lỗi lầm đó hay không qua thời gian tui sẽ biết. Tui biết một ngày nào đó tui sẽ mất anh nhưng nếu bây giờ tui có muốn đi chăng nữa cũng không được, thà rằng cứ để cho thời gian, nó sẽ nói với tui xem mình phải làm gì cho đúng. Mà tui có phải ghánh chịu hậu quả đi chăng nữa thì coi như đó cũng là bài học cho mình mà thôi. Nhiều khi tui muốn xin lỗi muốn nhận lỗi nhưng khó qúa. Tôi không nhận lỗi trực tiếp được mà tui chỉ nghĩ được mình có lỗi, cũng muốn sửa lắm chứ? Ai mà chẳng muốn yêu, ai mà chẳng muốn chiều chuộng người yêu mình. Nghĩ thì dễ lắm nhưng làm thì rất khó bạn ạ! Nhưng dù sao cũng cám ơn bạn rất rất nhiều, bạn nói ra những điều ấy tui cũng thấy xấu hổ, vì bạn là một người con gái bạn nói như vậy được mà tui lại không thể làm nổi. Thực ra trong lòng tui biết rất rõ anh ấy đã phải chịu đựng tui rất nhiều, biết rõ lắm chứ, nhưng mà...
    banglang
  5. 2308

    2308 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    To Dra: Tôi không nghĩ mình lại nhiều thời gian rảnh rỗi để lên đây và lôi chuyện của mọi người ra làm trò đùa đâu. Khi gặp khó khăn người ta thường tìm người để tâm sự, để có được những lời khuyên. Thay vì tìm những người sống ngoài đời thì BLT tìm đến những người bạn trên mạng. Ở trên này chẳng ai biết Dra và BLT là ai cả, như vậy thì càng tốt chứ sao? Dra cũng là người hay lên mạng chắc thừa hiểu điều này. Đáng lẽ thay vì tức giận, Dra nên nghĩ lại về bản thân mình và nghĩ tại sao mà BLT lại lên đây tâm sự với mọi người mà lại ko phải là tìm Dra . Còn nữa chẳng lẽ Dra không nhận thấy tình cảm mà BLT dành cho Dra như thế nào sao? Con gái không phải dễ gì người ta bộc lộ tình cảm của bản thân ra cho mình biết đâu Dra ạ.
    Chúc Dra và BLT vui vẻ

    Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách
  6. banglangtim82

    banglangtim82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em vừa là catbui82s vừa là banglangtim82. Em cám ơn bác nhiều lắm khi biết bác nói với draculla như vậy. Nhưng có lẽ anh ấy xử xự như vậy là có lý do của anh ấy. Em hiểu điều đó và anh ấy cũng hiểu. Chỉ có em mới biết và anh ấy mới biết được rằng anh ấy đã phải khổ vì em quá nhiều. Có rất nhiều lý do..., còn bây giờ anh ấy không chịu đựng được em nữa rồi.
    Mà em cũng vui nhiều lắm khi nhận được những dòng mà bác nói với em. Cám ơn bác nhiều nhiều lắm.
    Bác biết không? Hôm nay nhận được câu trả lời của ban lilly gì đó em cũng thấy mình thật không phải, người ta là con gái mà cũng nghĩ được như vậy còn em 21 tuổi rồi mà chẳng khác chi một đứa trẻ con. Mà người con gái như thế chẳng ai có thể chịu đựng nổi cả... Cũng đành vậy thôi, em biết làm gì bây giờ.
    Nhưng lilly gì đó ơi! Bạn đã yêu bao giờ chưa? bạn có thể hiểu được tâm trạng của người đang yêu không? "Tui không muốn anh ấy gọi điện cho tui nhưng khi anh ấy không gọi điện cho tui, tui cảm thấy bực tức vô cùng" Chẳng lẽ khi yêu người ta có những suy nghĩ như vậy lại là không chấp nhận được sao? Nếu bạn yêu rồi bạn cũng sẽ hiểu được điều đó thôi. Các bác có đồng ý với em như vậy không? lilly ơi! bạn có biết bốn câu này không?
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại ?
    Em bảo anh đứng lại
    Nhưng sao anh lại đi?
    banglang
  7. tuan_pth

    tuan_pth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Gui? bang lang tim 82 !!!!
    Ban co nhung tam su kha hay !!!
    Hoan Ho^ ( u?ng ho^. nhiet ti`nh , mong duoc doc tiep nhung lo`i sau ......)
    Kitty RoseS
  8. banglangtim82

    banglangtim82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tui chẳng biết làm gì nữa bây giờ, cũng không biết tâm sự gì nữa bây giờ,vì những gì muốn nói thì không thể nói được nữa. Tất cả bây giờ tui sẽ cho qua mọi chuyện. Tương lai đang ở trước mắt tui, tình yêu đâu phải là tất cả. Đúng không các bác. Cũng sắp đến một năm học mới, và cũng là năm có nhiều thử thách mới, năm nay là năm thứ 3 của tui rồi, tui có thể trẻ con trong tình yêu nhưng không thể" trẻ con" mãi với cuộc đời của mình được. Thời gian đã trôi qua thật phí hoài và tui muốn lấy lại những gì mình đã mất, tất cả... tất cả.

    có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    nhưng em không nghĩ thế
    vì que diêm chỉ một lần loé sáng
    còn vỏ bao cháy đến trăm lần
    em không muốn làm phần sẫm nơi vỏ kia
    để làm sáng
    ...rồi tắt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    rất đa tình rồi phụ bạc như không?chú thích" đoạn sau hay vô cùng nhưng bác nào biết bài thơ này chép tiếp đi, nếu không thuộc tui sẽ chép tiếp vào lần sau"
    tự do muôn năm!
    banglang
  9. Stroller

    Stroller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bằnglăng a! Tôi thấy bạn cũng quá đáng lắm. Có ai lai nghĩ về người yêu mình như vậy không? Bạn thử đọc lại những gì bạn viêt về những suy nghĩ của mình mà xem. Bạn bao dây la tâm sự của ban à? Bạn tâm sự thế nào cũng đươc ư? Nếu bạn muốn như vây , sao lai còn để anh ấy biết làm gi?Đúng là vô cùng quá đáng .
    TÔI GHÉT ĐÀN BÀ
    Được Stroller sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 25/07/2002
  10. banglangtim82

    banglangtim82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    (((( Bằnglăng a! Tôi thấy bạn cũng quá đáng lắm. Có ai lai nghĩ về người yêu mình như vậy không? Bạn thử đọc lại những gì bạn viêt về những suy nghĩ của mình mà xem. Bạn bao dây la tâm sự của ban à? Bạn tâm sự thế nào cũng đươc ư? Nếu bạn muốn như vây , sao lai còn để anh ấy biết làm gi?Đúng là vô cùng quá đáng .
    TÔI GHÉT ĐÀN BÀ))))
    Lại thêm một thành viên mới muốn nói chuyện về chủ đề này, được thôi!
    Stroler à!
    Ông nghĩ rằng ông có thể ghét được bọn con gái chúng tui sao? "Cứ thử đi ghét đi rồi bạn sẽ thấy tiếc ngay mà". Tui không muốn nhắc đến chuyện của tui ở đây nữa, nếu ai muốn tâm sự hay muốn tranh luận gì thì cứ nhảy vô... Ừ, những dòng tâm sự trên là của tui đấy thì đã sao nào? nó vớ vẩn hay sao? cứ cho đấy là một sai lầm đi chăng nữa thì rồi nó cũng sẽ là một bài học của mình.
    khi ta là người lớn ta sẽ biết làm gì...
    nhưng bây giờ ta chưa giám nhận được ta đã là người lớn
    nhưng mà ta sẽ cố gắng làm người lớn hi hi hi
    banglang

Chia sẻ trang này