1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin Anh em ghé thăm chút !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vesauconbmt, 08/09/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vesauconbmt

    vesauconbmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    mình hỏi câu này mong anh em bỏ quá cho ?
    mình rất gà trong việc cưa gái . rất khó kiềm chế cảm xúc , nhiều lúc mình ko hiểu mình . vd : gái mà mình đang cưa rủ 1 đứa bạn trai tới phòng trọ 15" sau đóng hết cửa lại , cả cửa sổ nha . mình ở phòng kế bên nên bik chứ không phải theo dõi nha . dù biết chẳng có chuyện gì xảy ra mà mình thấy tức lăm .
    mình cần Anh em giúp cái vấn đề kiềm chế cảm xúc , mình chưa là gì của gái mà sao mình vẫn vậy . làm sao mình có thể bình thường khi những đứa con trai khác nói chuyện vui vẻ với gái . làm sao để mình hết cái tính ghen bóng ghen gió .

    mình là người theo thiên hướng đa sầu đa cảm , hay nghĩ nhiều .
    mình biết là sẽ có gạch đá nhưng mình mong mọi người cho mình 1 lời khuyên , 1 cách sử lý .
  2. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    bao giờ bác mới hôi hỏi những câu vớ vẩn?????????????
    cách của em là KỆ CBN, nó là cái đêk gì của mình đâu, có xoắn cũng chả giải quyết đc gì. kiếm, càng nhiều càng tốt nhe, tán bừa bãi, đong đưa lung tung, tự nhiên sẽ thấy việc xoắn là chả cần thiết, gái có ntn cũng chả ý nghĩa gì. em từng áp dụng rồi đấy. chúc bác sớm đập hết cáo. [r2)][r2)][r2)]
  3. vesauconbmt

    vesauconbmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    mình cần mấy câu của bạn đó . nhưng " nó là cái đêk gì của mình đâu, có xoắn cũng chả giải quyết đc gì " vẫn không hết nhé .
    p/s : hunter91 : mình cần giúp cái khoản này ? chứ mình không hỏi vớ vẩn đâu .
  4. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    em thấy bác hay lập theard quá nên...[:D]
    thì ae chia sẻ chân thành đấy. em đã làm thế đấy. bác thích thì phệt thôi=D>=D>=D>
  5. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Chú thấy khó chịu,ghen khi thấy gái à ơi vui đùa,trò chuyện cùng thằng khác dù chú chưa có vị trí nào rõ ràng trong trí nhớ gái Là Vì:
    Đời sống tinh thần của chú quá nghèo nàn,các mqh với mái quá ít. Dẫn đến việc chú quá bị động,dưới cơ và tâm lý,trạng thái phụ thuộc hoàn toàn vào gái. Gái nó cười với chú thì chú mát lòng hả dạ,ngược lại thấy gái léng phéng với giai khác là chú nổi máu yêng hùng.
    Sao lại phải chuốc lấy sự mệt mỏi,khó chịu vào thân khi nhìn người ta sung sướng hả chú? Tại sao chú ko mở rộng quan hệ,bỏ ngỏ mọi khả năng với nhiều con mái,đồng thời nâng cao,cải thiện cái đời sống tinh thần của mình bằng những thú vui giải trí khác?
  6. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    a xúi dại chú nè: đi chơi hàng vài lần đi, sẽ có cảm giác "đàn bà đến thế là cùng", sau đó về nhìn lại mỗi khi e nó đong đưa với thằng khác thì chú cứ nhẩm câu kia trong đầu là sẽ thấy đàn bà cũng chỉ là phù du thôi. Lưu ý a đang xúi dại đấy nhé, nghe hay k tùy chú.
  7. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    dại thật. AIDS ứ có tha cho pố kon thèng nào đâu ạ.[:D][:D][:D]
    mà thế đêk nào BQT cứ ẩn bài thế nhẩy?????:-w:-w:-w
  8. vesauconbmt

    vesauconbmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    mình bị mắc cái bệnh trầm cảm từ nhỏ ấy . khi lớp 4 bà mình mất về nhà ở với pama nên từ đó ít giao tiếp , ít nói chuyện với mọi người . nhiều lúc mình còn không biết nên nói gì với gái . nhưng với người quen lâu thì khác mình cũng thuộc loại nói nhiều .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    xem thì cũng dại thật nhưng mình đang cần giải quết cái việc không quan tâm , kệ gái làm gì thì làm mà mình vẫn bình thường .
  9. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Dạng bệnh này thì chữa hiệu quả nhất là tán thêm 3-5 cô nữa cùng lúc. Mà lên giường được là tốt nhất. Xong rồi tự nhiên sẽ ổn thôi. Nhớ là phải chọn gái nào đấy ít nhất phải ngon bằng gái đang ám ảnh chú nhé. Đừng tìm mấy con cá sấu, không giải quyết được vấn đề gì đâu. Bí quá thì nghe @pttruong đi chơi hàng vài lần. Cẩn thận tiền bạc, xe cộ, điện thoại. Trời mưa mặc áo mưa thì lo gì ướt.
    Trường hợp tệ nhất là sinh viên nghèo vượt khó không có tiền chơi hàng thì thay thế bằng cách chăm tập thể thao, điều chỉnh chế độ ăn giảm thịt cá, tăng đậu phụ rau củ quả để giảm tác động của hoocmon đực lên não.
  10. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Bực ghê, viết 1 bài dài khi post 4rum lỗi mất hết.
    Tóm tắt:
    Thằng nào chả có tình ghen bóng ghen gió, chỉ là có ít hay nhiều và giỏi làm chủ, giải tỏa cảm xúc hay ko thôi.
    Chú cứ làm theo @Hecurles là ok.
    Riêng trường hợp gái trong vd của chú. Anh ko cần biết gái đóng cửa nhằm mục đích gì, nhưng hành động đóng cửa đó là không đàng hoàng rồi. Gái này ko đáng để tán, cứ sang à ơi rồi xơi thôi. Nghĩ như thế cho nó vừa nhẹ đầu khỏi ghen bóng gió mà vừa phù hợp với thực tế đang diễn ra.

Chia sẻ trang này