1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cả nhà tư vấn giúp em.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babyde911, 09/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyde911

    babyde911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Xin cả nhà tư vấn giúp em.

    Cách đây 1 tháng bà nội chồng sắp cưới em mất, gia đình nhà chồng một số người xả tang ngay (có nhà chồng em) còn một số cô bác chú dì vẫn để tang. Bây giờ sắp đến ngày rước dâu , em nghe nòi đàg mang tang thì ko dc rước dâu đúng ko ?
    Những người đi rước dâu mà gia đình họ ko hạnh phúc có sao ko ạ ?
    Hôm nay em hỏi thử bố chồng tương lai, ko hiểu ông cụ nghĩ gì, đùng đùng nỗi giận, bảo em chưa gì đã chê bai gia đình có tang chế và nội bộ lục đục. Thực tình em chả có ý gì . Rồi cụ lại lôi những chuyện cũ em vô tình lỡ nói trước kia ra trách móc chồng em. Rồi bảo đã thế thì dời cưới sang 2,3 năm gì luôn.
    Em bây giờ rất rối trí. Còn 2 tuần nữa cưới mà bây giờ như vầy.
    Xin cả nhà tư vấn giúp em, em điên mất thôi.
  2. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Bị mắng là phải rồi, còn khóc lóc gì nữa . Nếu nói như em thì chả ai dám đi rước dâu đâu . Mà em gan cũng to thật, dám đi hỏi bố chồng, sao ko hỏi chồng hay bố mẹ mình trước, có phải đỡ gây rắc rối như bây h ko? Khi em hỏi thì em có ý gì (em muốn bố chồng ép cô dì chú bác xả tang hay là rời ngày cưới 3 năm nữa)? Em ko thấy mình quá đáng à? Bà nội chồng em mất tức là mẹ ruột của bố chồng, gia đình chồng đã vì đám cưới của em mà xả tang, chả lẽ chưa đủ (nếu ko cưới thì chắc ko ai tự nhiên lại làm thế)
    H chả có gì phải suy nghĩ đến chuyện đấy cả (nhà chồng đã ko xin hoãn đám cưới, bố mẹ em ko ý kiến thì thôi, làm gì đến lượt em hoạnh hoẹ), chịu khó dỗ ngọt bố chồng đi
  3. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Bị bạn trên mắng đúng rồi. Em này hơi liều khi hỏi bố chồng (thậm chí hỏi chồng - hay bất cứ ai thuộc nhà chồng) những câu hỏi nhạy cảm thế.
    Với lại, kiêng chỉ là quan điểm duy tâm, chứ hạnh phúc của tụi em do bản thân tụi em tạo lập chứ chẳng có gì liên quan đến những ng đi rước dâu cả.
    Làm hòa với bố chồng như lời BlueWish nói đi. Sau này làm dâu đừng có chuyện gì cũng hỏi kiểu thế nhé. Suy nghĩ trước khi hỏi, nếu không lắm chuyện phức tạp lắm.
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đúng òy, chị bị mắng là đúng òy
    Chắc thâm tâm chị hông coá rì dưng mà khổ cái tội muốn thân thiện với gia đình nhà chồng tương lai (cụ thể là bố chồng ) nhưng thưa chị ! Kiểu thân thiện ấy hông phải lối ạ
    Thôi, cách tốt nhất là chị nên nhờ chồng can thiệp mà nói với bố chồng làm hoà đi (kụ nóng giận thì nói vậy thui, chứ ai chả muốn thương con cho ngon rau )
    Tốt hơn nữa thì 2 vợ chồng gặp bố nói chuyện (chị nói ít thôi, để chồng chị đỡ lời cho ), dưng chồng chị cũng phải nói khéo nếu hông bố lại bảo nó chưa lấy vợ mà bênh vợ, chả nghĩ rì đến bố (kụ nóng giận nữa lại hoãn đám cưới đến 20 - 30 năm thì chị héo mòn nhan sắc à? )
    Chúc chị gỡ rối được tơ lòng mà tiến đến se sợi tơ duyên hạnh phúc nà chị
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thôi, tự dưng hỏi cụ điên lên thì nói vậy thôi chứ đừng có chọc ngoáy gì thêm nữa ko cụ lại rời thêm 2, 3 năm nữa!
    2 tuần nữa cưới ko phải 1 câu nói là hoãn lại tất cả được đâu. Sau này sống tốt thì nhà chồng khắc hiểu là mình chẳng có ý xấu gì cả!
  6. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Cô này hoặc là trẻ con thiếu hiểu biết, hoặc là vô ý tứ, mà cón quá đáng nữa rùi. Có thế mà cũng thắc mắc mà hỏi chuyện có tang, rồi cả chuyện người đưa dâu gia đình không hạnh phúc. Chả trách vì sao nhà chồng không nổi giận cho.
    Gia đình chồng có tang là chuyện không muốn, đã tiếp tục cưới là may. Thường thì nhà trai sẽ hõan cưới, hoặc họ sẽ tự có ý tứ thu xếp việc đưa dâu cho đúng đắn nhất. Cô này thì cứ là vô tư ngược.
    Ông cụ giận thế mà còn kêu ca, "không hỉu ông cụ nghĩ gì", rõ là cô này chả hiểu gì về điều đúng, phép tắc. Mà theo cô cũng nói cũng đã có "chuyện cũ vô tình lỡ nói trước kia"
    Chịu khó chỉnh sửa mình (trước nhất), đừng mong chờ người ta cứ phải thông cảm và hài lòng với mình.
    Không thì chịu khó 2,3 năm nữa cho trưởng thành hơn rồi hẵng cưới chồng.
  7. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Nếu ông cụ giận nhiều thì hai đứa trẻ nói chuyện chẳng ăn thua gì đâu. Bạn nên nhờ bố hoặc mẹ mình cùng với cả Chồng tương lai nữa, gặp bố chồng, mẹ chồng cho tử tế rồi lựa lời xin lỗi. Sau đó thì mọi việc để cho bố chồng tự quyết định (cưới luôn hoặc là chờ). Đừng có dại đến xin lỗi rồi lại xin thêm cưới.
    Con cáo muốn vào hang dê cũng phải thò từng cái chân vào một. Khi nào thò được một chân vào rồi hãy tính tiếp. Trót lỡ một lần thì gắng nhớ lấy. Cái gì "quá" thì sẽ gặp thứ "đáng".

  8. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Gần ngày cưới đến nơi tự nhiên lại rước lấy chuyện ì xèo kể cũng chán nhỉ.
    Mẹ bố chồng bạn mới mất có 1 tháng nhà chồng đã vì con vì dâu mà xả tang, thậm chí chưa đến 49 ngày đã xả tang. Ý tốt lồ lộ ra thế rồi mà bạn lại k hiểu. Mình thấy đa số các nhà đều dời cưới lại 1 năm chứ chẳng mấy nhà vì con mà chịu xả tang như nhà chồng bạn đâu, vì nhiều khi làm thế là mang tiếng bất hiếu đấy bạn ạ. Mẹ chết con nào chẳng khóc. Bố chồng bạn mẹ mất đang buồn thế vẫn lo chuyện cưới hỏi cho bạn, thương bạn và thương chồng bạn thế, bạn chẳng tâm lý chút nào lại thắc mắc k đúng lúc đúng chỗ như vậy bị giận là đáng lắm rồi.
    Cả chuyện rước dâu mình thấy bạn suy nghĩ cũng chẳng thấu đáo chút nào. Người ta có lòng người ta mới đi rước dâu. Theo mình biết thì đám rước dâu toàn những người họ hàng quan trọng, bạn bè thân thiết, yêu mến 2 vợ chồng. Bây h bạn lại lo nhà người ta có chuyện bất hạnh, đến rước dâu làm ám quẻ bạn, thế chẳng fải fụ lòng người ta lắm sao? Rồi còn nữa, nếu người ta đi rước dâu mà bạn biết nhà người ta k có fúc thì bạn làm gì, bảo người ta về, cấm người ta đến hay mặt nặng mày nhẹ với người ta rồi chuốc lo lắng vào người? Chẳng nhẽ ai đi rước dâu cũng fải chuẩn bị sẵn cái CV nhà 3 đời đại fúc mới đủ tiêu chuẩn rước dâu à?
    Con gái trẻ đi làm dâu có nhiều thứ fải để ý lắm. Mình đọc bài bạn thấy nói đã vài lần bạn có lời nói làm mất lòng nhà chồng rồi. Cái này fải tránh thì mới sống với nhau được bạn ạ. Ở nhà mình làm gì cũng có bố mẹ bảo ban đến nơi đến chốn, nhưng về nhà chồng rồi fải chịu khó đón ý người ta. K fải cứ cái gì người ta nói ra mình mới hiểu, cái gì k nói ra mình k chịu tự suy ra.
    Bây h bạn làm như chieu_quan nói ấy, bảo bố mẹ bạn có lời với bên nhà chồng. Bố mẹ chồng bạn thương con lắm đấy, lần sau bạn nhớ để ý đừng làm mọi người buồn thêm vào những lúc nhà người ta có đại tang như thế nữa nhé.
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    thực ra thì bà nội chồng mất chứ ko phải bố chồng hay mẹ chồng nên ko phải hoãn đám cưới gì cả. Còn nhà đang rối lên như thế lại đi hỏi lung tung, làm cụ già giận mắng là cụ còn thương. Chứ cụ mà ghét rồi cấm ko cho cưới nữa thì khốn
  10. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Thế bi giờ bạn đã nghĩ ra cách chưa? Nói tóm lại, bà con đều nghĩ bạn đã hỏi sai rồi.
    Vấn đề là bạn xin lỗi như thế nào.
    - Bố mẹ bạn nói chuyện: nếu thực sự bố chồng bạn đã rất nổi giận và có ý định dừng đám cưới nghiêm túc. Thế thì bố mẹ bạn đành muối mặt vì con thôi.
    - Bạn tự xin lỗi: nếu bố chồng bạn đã nguôi giận và không có ý định dừng đám cưới nữa. Nhưng trong lòng ông sẽ không vui, bạn cần lựa lời nói khéo để xin lỗi.
    Tớ nghĩ bạn cố gắng giải quyết cho xong để đỡ rối trong lúc này.
    Nói thêm vụ đón dâu ý, tớ lại khác bạn - chả kiêng gì, lúc đưa dâu, có một số cô trong nhà nói là không đưa dâu vì lý do bận (thực ra gia đình các cô có vấn đề nên tránh cho tụi tớ). Biết việc này, tớ rất buồn, tớ nghĩ hạnh phúc của mình không vì cái vía này hay cái vía khác, ngày cưới của mình mà họ hàng không tham dự được thì mới là điều không vui.
    Còn về làm dâu ý, hoàn toàn khác khi ở nhà. Trước đây ở nhà, tớ nói gì, bố mẹ tớ cùng lắm là mắng để đấy. Thậm chí nhiều lần bị tớ làm tức điên nhưng cuối cùng lại tự làm lành.
    Còn về nhà chồng, mẹ chồng tớ siêu dễ tính, bố chồng khó tính nhất nhưng lại quý tớ (ông bà cô chú đều quý tớ - chồng tớ đã xác minh việc này), nhưng từ khi gặp các cụ lần đầu tiên đến giờ, mỗi lời nói, đều phải cân lên cân xuống, không dám nói thừa một câu hay thiếu một câu bao giờ. Chứ không hậu quả khó lường lắm. hik hik.
    Thôi chúc bạn tai qua nạn khỏi và có một đám cưới suôn sẻ, hạnh phúc nhé.

Chia sẻ trang này