1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các a/c tư vấn giúp em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranphong2231, 16/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranphong2231

    tranphong2231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    E hiện đang là học sinh THPT . E có vài điều thắc mắc mong a/c giải đáp giúp .
    Hồi e đang học lớp 11 , sau 1 buổi ra chơi như các ngày thường lệ , e bị các bạn trêu vì có 1 bạn gái trong lớp thích em . Lúc đó e cũng ko có cảm tình với bạn ấy nên em cũng ko nói j . Vào giờ học sau đó , khi đang nhìn lên bảng , em tình cờ quay sang chỗ bạn ấy và thấy bạn ấy đang nhìn lén em . Thấy em quay ra , bạn ấy liền quay đi chỗ khác . E để ý thấy nhiều lần như thế nhưng e ko nói j , 1 phần vì lúc đấy e chưa có cảm tình với bạn ấy.
    Năm tháng trôi đi , khi lên lớp 12 . Mọi chuyện tưởng như kết thúc nhưng vào 1 lần khác , e lại tình cờ nhìn thấy bạn ấy lại nhìn trộm em , cũng giống như các lần trc , bạn ấy đều quay đi . Ko hiểu sao , bh e lại có cảm tình với bạn ấy . Và một lần , khi e bắt gặp bạn ấy đang nhìn em thì em cũng nhìn lại bạn ấy . E cảm nhận đc e và bạn ấy nhìn nhau trong 3-5s rồi bạn ấy chủ động quay đi .
    Vậy em xin hỏi trong trường hợp này bạn ấy có thích em thật ko ah? . Vì em cũng ngại nên chưa dám bày tỏ , mọi người chỉ giúp em với .
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà chú em cũng hỏi, THÍCH rồi [:P]
  3. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    chú về mua lấy cuốn ngôn ngữ cơ thể ấy mà đọc, có 2 cái lợi. thứ nhất là tăng tinh thần đọc sách ngâm thơ có giá trị lâu dài.
    thứ 2 trong ấy có phần bàn rất kỹ về các dấu hiệu bật đèn xanh của phụ nữa đấy chú mua về mà học thuộc lòng đi.
    còn thứ 3 là chú có thích em nó thật không, có ý định tán không, nếu có thì chú phải tự tin lên, gái chưa thích thì mình sẽ làm nó thích, đàn ông không được xoắn và 2 là tránh tinh thần ăn sẵn. nếu nó có cảm tình dễ tán thì làm không thì thôi. sau này chú gặp một em thật sự ngon ăn chú kết nổ đĩa nhưng nó chưa có cảm tình với chú thì sao? với tinh thần nhút nhát và chưa có kinh nghiệm tán em nào mà nó chưa có cảm tình với mình như bây giờ thì có phải là chết không.nên chú học dần tích lũy kinh nghiệm từ bây giờ đi là vừa hehe[:D]
    anh cũng chỉ góp ý thế thôi, thực ra ở tuổi em nhỏ quá cũng không nên tư vấn làm gì vì còn phải học. nhưng anh nghĩ đời học trò phải có tý tc ngây ngô nó mới thi vị nên anh cứ phán vài câu. còn lại chú tự giải quyết nhé
  4. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Lo ôn thi đi thằng em.
  5. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    hay là nó định vay tiền chú nhưng ngại không dám nói ;));));));))
  6. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Sắp thì rồi đó ku
  7. tranphong2231

    tranphong2231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn các a đã chỉ dạy .
    E chỉ hỏi để biết đườg mà tính thôi .
    Tất nhiên là e còn phải lo ôn thi rồi .
    Mà hình như các a chưa trả lời vào vấn đề chính thì phải :))
  8. okio

    okio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    khà khà...y chang mình năm kia luôn...2 đứa cứ nhìn nhau rồu quay đi...
    lúc đó mình cảm giác dc...em ý thích mình..nên tới nói chuyện luôn...nhưg khi nc thì em ý lại nhìn xuống...đỏ mặt...tối về thì luôn sms cho mình...

    và rồi con gà xuất hiện mang em ý ra đi mãi mãi...
  9. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hồi năm lớp 12 em cũng được con bạn nó thích, thi đại học song nó nói thích em nhưng em không thích nó, thế là bảo thẳng nó luôn, được nửa tháng sau lại nói tiếp, em lại từ chối, bây giờ gặp nhau lại bình thường rồi. Còn bạn này thì cứ thi đại học song đã, nếu xác định là yêu thật sự thì nói đi, nó kết rồi đấy, hehehe:D
  10. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đọc các dòng của bạn , mình thấy rất dễ thương vì tình cảm trong sáng của học trò , biết bao kỉ niệm đẹp và lãng mạn , từ yêu nhau qua lỗ tò vò nhìn nhau , rồi bẽn lẽn quay đi , rồi đèn xanh đèn đỏ các kiểu ... Nhưng cuối cùng là cũng hôn hít với lọ chai thôi . Nên là thằng đàn ông , thấy gái nó ngắm mình rỏ nước miếng như thế thì bạn bỏ chút công sức ra hỏi han em nó , cho em nó đỡ phải xi nhan nhiều , đề phòng hết pin rồi lại nghĩ "hình như anh ý có vấn đề " , hoặc ít ra thì cũng suy nghĩ như vậy để có thêm tự tin ( cái này cực quan trọng) để chiến đấu . Bạn đã mất công lên đây hỏi han thì ít nhiều cũng có tình cảm với người ta rồi , các cụ nhất trí "chiến!"

Chia sẻ trang này