1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các anh chỉ cho em một con đường phải đi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhson20, 21/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhson20

    minhson20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Chào các anh, em là một con gà đúng nghĩa.[/FONT]
    [FONT=&quot]Hiện tại em đang ở giai đoạn quan trọng trong mối quan hệ với cáo, và em dần thấy mình bị lạc mất phương hướng, nên xin viết ra đây để các anh, các cao thủ giúp em vài lời tư vấn, chỉ cho em ánh sáng để đi hết đoạn đường mịt mù này.[/FONT]

    [FONT=&quot]Gà em và cáo quen nhau đến nay đã được 3 tháng. Lần đầu tiên gặp gỡ, là trong 1 chuyến đi chơi xa (trong 1 ngày) với đám bạn bè, và cáo được một người bạn của em rủ đi cùng.[/FONT]

    [FONT=&quot]Chuyến đi đó, do em là người duy nhất biết đường, nên mặc nhiên là trưởng đoàn tự quyết chỗ ăn ở, nghỉ trưa, giờ giấc cho cả nhóm, vì toàn là bạn bè thân thiết, chỉ có cáo là người lạ nên tối hôm trước khởi hành, em có lấy số của cáo từ người bạn, gọi cho cáo hỏi giờ giấc mấy giờ bạn phải về, và dặn dò một số thứ cho cáo chuẩn bị trước.[/FONT]

    [FONT=&quot]Sau hôm đó về, cách vài ngày sau em có nhắn 1 tin với cáo, đại ý là hôm đó đi thế nào, về có đau bệnh gì không.. Cáo cũng trả lời rất tử tế. Vì em thấy cáo nói chuyện rất dễ thương từ lần đầu tiên gặp mặt, nên cũng có ý định tìm hiểu cáo [:D].

    [/FONT][FONT=&quot]Buổi hẹn đầu tiên cũng đến sau đó 1 tuần. Hôm đó em có việc vui, nên nhấc máy gọi liều cho cáo rủ rê đi uống nước. Cáo ban đầu rất dè chừng, đúng y như bản tính cáo, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi với em. Nhưng buổi hẹn hôm đó không được suôn sẻ cho mấy, ban đầu em định rủ cáo đi lòng vòng, nhưng trời chợt đổ mưa làm 2 đứa phải vào 1 quán café, lại có nến lung linh nữa mới chết chứ ^:)^. Và do em nói chuyện quá dở, làm bầu không khí hôm đó rất trầm lắng vào những phút cuối. Trên đường về em và cáo cũng không nói chuyện. Ngày hẹn đầu tiên thất bại thảm hại các anh ạ. ( đó là em tự nhận xét thế, còn sau này em có nhắc lại, cáo nói là hôm đó rất bình thường mà)

    Thời gian đó, em bận làm luận văn tốt nghiệp, lại thêm buổi hẹn đầu thê thảm, em về lật hết các bí kiếp võ lâm và quyết định tạm ngưng chiến dịch, về trạng thái ngủ đông 1 thời gian để xóa ấn tượng ban đầu, dù rất nhớ cáo, rất khó chịu. Em hoàn toàn cắt liên lạc với cáo.
    1 tháng sau, em có dịp đi xa mấy ngày, về chụp hình và có post lên face. Cáo vào like kịch liệt và comment khí thế. Lại còn buông thõng 1 câu nhắn nhủ với em “hôm nào đi lang thang nhớ rủ tớ”. Được lời như cởi tấm lòng, em khởi động lại chiến dịch cầm cưa của mình :-".
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Buổi hẹn thứ 2 diễn ra khá suôn sẻ. Rồi buổi thứ 3, thứ 4….[r2)][/FONT]
  2. minhson20

    minhson20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em khá dài, xin các anh dành chút thời gian đọc và tư vấn giúp em.
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Sơ lược về cáo nhà em : sinh năm 90, quê ở Bắc, nhưng gia đình đã vào đây (Sài Gòn) từ lúc cáo tiểu học, gia đình cáo bình thường. Cáo xinh xắn, và cũng tự nhận thức được điều này. Cáo tính tình tốt, đối đãi với mọi người lễ nghĩa, nhưng đôi khi hơi ích kỷ và ít quan tâm đến người xung quanh, dễ làm buồn người quan tâm đến cáo (có em). Có phần ương bướng, ngang ngạnh, và cố chấp (tỉ dụ đã thích cái gì thì thích từ nhỏ tới lớn, đã ghét cái gì thì ghét từ lớn tới già :-??).
    Hiện cáo làm giao dịch viên ngân hàng, đã được mấy tháng.[/FONT]

    [FONT=&quot]Cáo nghiêm túc và khó tính trong chuyện tình cảm, có kể em nghe về 1 số chuyện xưa của cáo, và bằng 1 biện pháp nghiệp vụ em có thể khẳng định là cáo chưa được hôn bao giờ, và em là người thứ 2 cầm tay cáo (cầm tay thì cáo tự nói). Hiện tại thì có vài thằng âm mưu với cáo, nhưng có lẽ đã từ lâu rồi mà cáo không đổ. Vì những ngày đặc biệt ( t7, CN, Noel, cáo đều đi với em, và chưa bao giờ từ chối [:D]).
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Sơ lược về em : sinh năm 89, mọi người cũng khen dễ nhìn, cao hơn cáo 1 cái đầu (nghĩa đen), có thể dục thể thao, tuy nhiên nhìn em già và tính tình cũng có phần già (vẫn bị cáo chọc như thế). Em là ks xây dựng, vừa tốt nghiệp, qua tết sẽ đi làm. Gia đình cơ bản, quê Sài Gòn. Nói chuyện cũng được, nhưng tùy tâm trạng (nghĩa là vẫn chưa đủ hỏa hầu phải không các anh :P)
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Tình hình hiện tại giữa em và cáo là đã đi chơi với nhau được 1.5 tháng trở lại đây. Cũng chở cáo đi xa được 2 lần ( đi về trong ngày thôi ạ). 1 lần trên đường về em làm liều nắm tay cáo kéo lên trước và cứ giữ như thế, cáo thì dựa vào vai em giở vờ ngủ, nhưng lúc ngẩng đầu dậy lại rút tay ra. Và lần gần đây nhất thì em cũng vòng tay và ôm được cáo (lúc đó 2 đứa ngồi ở biển). Vì cáo là 1 người rất khó tính, ngại đụng chạm, nên em tới được mốc này cũng sôi cả nước mắt rồi đấy các anh ạ.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Chuyện tới đây, có lẽ sẽ nhiều bác nói em được rồi, nhưng không phải đâu ạ. Em đang gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng ở 1 thời điểm quan trọng, và em không biết phải làm gì cho đúng ~X. Điều đó thể hiện qua biểu hiện của cáo :[/FONT]

    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cáo không bao giờ cho em cầm tay chính thức, dù em có nắm tay qua đường, qua tới nơi cáo cũng rụt tay lại. Và cáo không bao giờ cầm tay em, nghĩa là em nắm tay cáo , và cáo cứ để xuôi như thế, không nắm lại. Điều này cáo cũng 1 lần nói với em khi em nửa đùa nửa thật về việc em là người thứ 2 nắm tay cáo, cáo nói 1 câu xanh rờn : “tớ chưa bao giờ nắm tay cậu mà”.[/FONT]

    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Lần gần đây nhất, cáo nói với em lúc này thật sự cáo không quan tâm chuyện tình cảm nhiều, cũng không muốn yêu ai.[/FONT]

    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cáo rất ít khi nào tỏ thái độ quan tâm đến em. Có lẽ đây là 1 phần bản tính cáo rồi.[/FONT]

    [FONT=&quot]Tình cảm giữa em và cáo mấy ngày gần đây có chiều hướng đi xuống, vì em không thể làm gì hơn để nâng mức độ tình cảm của cáo dành cho em. Trong khi đó, tình cảm mà em dành cho cáo ngày càng lớn hơn.
    Ngày trước, trong giai đoạn cưa cẩm, em rất hạn chế tin nhắn và điện thoại cho cáo, cũng như luôn lấy sào chọc cho cáo rớt xuống mỗi khi cáo tự sướng trên cây. Nhưng thời gian gần đây, đôi khi nhớ quá em lại nt cho cáo, và nói chuyện đôi lúc lại ám muội tình cảm của mình trong đó. Em có cảm giác như mình sắp đánh mất mình vì cáo mất rồi, cứ thế này, em sợ mình lại phạm phải sai lầm của gà thì cứu vãn không nổi..[/FONT]


    [FONT=&quot]Hiện tại, em phải làm gì đây các anh? [/FONT]

    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Nhất là những ngày tết sắp tới, mùng 2 tết này cáo có về quê 1 người bạn (gái) thân của cáo ở xa chơi vài ngày, và cáo có rủ em đi cùng. Em rất muốn, nhưng em lại không quen bạn gái đó, em nên làm gì trong tình huống này?[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Hiện tại em có nên tấn công cáo dồn dập[/FONT] và dứt điểm?
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Trong lòng cáo lúc này, em đứng ở đâu?[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thật sự thì cáo rất nghiêm túc, và em cũng vậy, nên em đã rất cân nhắc việc tỏ tình với cáo, có nên không các anh?

    Xin các anh tư vấn giùm em, em xin vote 1 bầu trời sao ạ.[/FONT]
    [r2)][r2)]
  3. lifeforce03

    lifeforce03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Truyện chi tiết nhưng ngại đọc quá. Qua đây anh rút ra một số điều :

    -Cáo này khó nhá đấy, có thể lúc trước nó bị đá, vết thương lâu ngày ăn vào não. Tất nhiên là nó sẽ nói chằng thích gì thằng kia-nếu chú có hỏi nó về con gà lúc trước.
    -Chú em quá xoắn, cái này anh hiểu bởi vì bị nó bơ lác, hoàn toàn không đả động chuyện tình cảm nên xoắn. Trước anh lần đầu cũng xách chuồng gà chuồng vịt đi tán gái cũng gặp con cáo tương tự thế này.

    Giờ nên làm thế này :

    -Lâu lâu bức xúc quá thì đi ra ngoài kiếm hàng. Anh khuyên cái này để hạ hỏa, bớt xoắn đi rồi làm gì thì làm.
    -Chém gió với 1 số gái khác, có thể bằng hoặc ngon hơn em chú đang tán về ngoại hình chẳng hạn.
    -Đi chơi với nó thì cứ bình thường như mọi ngày, nó không quan tâm thì kệ nó nhưng các lần đi chơi phải đạt mục tiêu va chạm rõ ràng, không mất thời gian nhiều.

    Thời gian này mà chú tỏ tình thì 99% sẽ bị đá hoặc trả lời câu thế này :
    -Em biết anh rất tốt nhưng anh với em chỉ có thể là bạn
    -Em muốn chúng mình là bạn tốt
    Nên đặc biệt tránh việc tỏ tình, cứ thể hiện bằng hành động thôi.
  4. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Bây giờ trẻ con còn có kiểu cầm tay chính thức với không chính thức ah :))
    Nói thế này cho nó nhanh nhé: Nếu gái nó mà ko thích thì ngay sau khi chú nắm tay nó lần thứ nhất thì cữ xác định là ko có lần hẹn tiếp theo đâu. Và gái thường hay làm nhiễu sóng nên nó nói gì kệ mother nó miễn là nó chịu đi chơi với mình là okie roài.
    Còn các câu hỏi của chú anh trả lời ngắn gọn trên tinh thần "việc gì đến sẽ đến, ko phỉa xoắn" như sau:
    1. Cứ đi chơi bình thường, trước lạ sau quen.
    2. Dục tốc bất đạt. Muốn nhanh thì phải từ từ.
    3. Cái vụ lòng lợn tiết canh này thì anh chịu. Chú thử nghĩ xem ;)
    4. Chú thích làm căng thẳng mối quan hệ thì cứ thử tỏ tình xem ;)
  5. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    thứ nhất : đi chơi mạnh, đàn ông con trai gặp đứa con gái ko quen mà cũng ngại à
    thứ 2 : nó nói ko muốn yêu ai rồi, chú mà cứ tấn công chưa chắc đã có kết quả mà có khi bị nó bắt đc ý và cảnh giác thì càng khó hơn, với loại gái khó mở lòng này chỉ có thể mưa dầm thấm lâu thôi
    thứ 3 : hiện giờ chú với nó chỉ là thằng bạn bình thường có chỗ đưa đón đi chơi mà thôi, cẩn thận lại thành osin đây
  6. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Tư vấn như thế này là chuẩn rồi.
  7. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    mùng 2 tết nó rủ chú về quê bạn nó chơi thì cứ đi thôi. trước lạ sau quen mà. sẽ có nhiều trò hay đấy.
  8. momtito

    momtito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Rủ đi chơi cùng đây là cơ hội tốt để bạn thể hiện thêm về bản thân đấy, cứ tỏ ra thoải mái đi, gái nói chưa muốn yêu ai kệ gái, việc mình mình làm, đừng đặt vấn đề ăn thua ở đây.
    Cáo tin mình mới muốn rủ mình đi chơi cùng, mà lại là mùng 2 tết. Nếu cáo k thích mình thì đây là cơ hội để làm quen vs bạn của cáo, tìm hiểu rõ hơn về cáo. Một cơ hội tốt thế này sao các hạ phải xoắn.
  9. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cái này là chiêu nước chảy đá mòn
    Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
    Cứ làm chỗ dựa cho cáo đi đã, làm cái thùng rác cho cáo giảm strees, cáo đã rủ phải thể hiện thành ý ngay, không đặt mục đích vào cuộc đi chơi sẽ làm cho chủ top tự tin hơn, thể hiện được nhiều điều, xây dựng dần lòng tin cho cáo
    Ca này ăn thua là ở thời gian, còn tốc độ sẽ không có ích gì, chuẩn bị nhân lực vật lực trường kỳ kháng chiến đi

    ..Cứ yêu hết mình làm hết mọi điều có thể, đến lúc ra đi mình sẽ thanh thản vô cùng, lúc đó người kia mới là người hụt hẫng vì đánh mất thứ tình cảm quý nhất trên đời..:-bd
  10. minhson20

    minhson20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em chân thành tận đáy lòng mề xin cảm ơn các anh đã bỏ thời gian tư vấn cho em rất rõ ràng, giúp em hiểu ra nhiều điều và em đã xác định được tiếp theo phải làm gì rồi ạ. [r23)]

    Xin anh Lifeforce03 giải thích thêm giùm em "đạt mục tiêu va chạm rõ ràng" là thế nào ạ?
    Hiện giờ em lanh quanh chỉ có thể nắm tay cáo, tình huống đặt biệt có thể ôm, tới đây là em thấy kịch kim rồi ạ :P.
    Em không đặt nặng việc đụng chạm cáo, nhất là nếu cáo không thích. Nhưng theo lời tiền nhân Quác đã dạy thì việc nâng mức độ va chạm cầm tay > ôm > hôn cũng đồng thời nâng mức độ tình cảm giữa cáo và gà em. Nên em thấy việc này rất quan trọng.

    Vậy bây giờ em nên giữ ở mức độ đụng chạm này ,hay cố gắng tiến lên một mốc nữa các anh?

Chia sẻ trang này