1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các anh chỉ cho em một con đường phải đi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhson20, 21/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lifeforce03

    lifeforce03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, hôm đi chơi tới đây là 1 cơ hội tốt cho chú khi đi nhớ chuẩn bị ít nhất vài thứ nhưng không rườm rà :

    Ví đủ dày không giới hạn.
    Đi chơi thì nói chuyện chém gió cho nó cười nhiều càng tốt,
    Đợi nó xoắn thì ta bắt đầu chém mạnh, nhưng sáng suốt. Nếu không trả lời những câu hài hước được thì không đâm đầu vào các chuyện tỉ của gái ghét ông này bà kia... cho không khí thoải mái, vui vẻ.

    Vd : anh sắp tới đi làm rồi khổ lắm, ổ trâu ổ voi ổ hai bà trưng đều có cả, xe thì nhảy tưng tưng.
    Nó chém này nọ thì ta chém lại : Đợi lúc nào X đi làm mua xe ô tô anh em mình đi chơi xa chẳng ngại khủng long luôn em nhỉ!
    Cầm tay cho quen đi.

    Thấy nó vui vẻ, nói câu nào trả lời nhanh mà ăn ý thì ta làm thế này :

    Chuẩn bị :
    Keo tóc (nếu hợp)
    Xúc miệng sau mỗi lần ăn(chai súc miệng là tốt nhất)
    Xài nước hoa , mùi thơm dịu không nồng (phòng trời nóng nếu đổ mồ hôi).
    Mắt chịu khó tập nhìn lâu một chút, nhìn thẳng vào mắt người khác

    Chỗ vắng người :
    Khi hôn thì nhìn thẳng vào mắt em nó 1 lúc, hai tay ôm eo rồi hôn, hôn nhẹ môi thôi rồi thả ra.

    Quan trọng là gái nó phải vui vẻ, cộng với sự chuẩn bị chu đáo của chú nếu gái có cảm tình thì cũng ok.
    Anh chỉ có chút ý kiến như vậy chúc chú thành công.




  2. Herbach

    Herbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ca này muốn thành công thì bây giờ phải chuyển sang tán cái em bạn thân mà "cáo" đi về quê ý.

Chia sẻ trang này