1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin các anh chị tư vấn giùm em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thewindlove8x, 17/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thewindlove8x

    thewindlove8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mình ko muôn mất người đó, ko còn muốn phiêu lưu trong chuyện tình cảm nửa,nói như các anh chị trên đây thì phải bỏ cuộc sao! Có cách nào làm lại từ đầu ko ? Xin 1 lời khuyên chân thành của các anh chị ....????
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Có ai bảo bỏ cuộc đâu, chỉ là giờ khó khăn và chỉ người trong cuộc mới hiểu và cảm nhận được lúc nào thì thích hợp để làm + hót
    Có thể tạm nghỉ trong x thời gian, x là bao nhiêu thì cũng khó nói, cỡ 2-3 tuần
    Sau 2-3 tuần quay lại, từ từ mớm các kiểu, nhờ vả nói chuyện kiểu bạn bè, rủ đi chơi ==> rủ được đi chơi thì tốt, nếu không thì có lẽ nghỉ thật
    Sau x lần đi chơi, cho đến khi vui vẻ bình thường, thì bắt đầu
    ==> Rê rắt bơm bít vào đầu gái rằng gái đặc biệt, gái éo đẹp nhưng gái lạ, gái có ý nghĩa nhất định với anh - tất nhiên bằng kiểu nói vừa dìm hàng vừa nâng bím, mang tính chất vừa đấm vừa xoa, vừa vui vẻ vừa nghiêm túc
    ==> Gái không đề cập đến quả nói hớ kia thì tốt, gái mà đề cập thì trầm ngâm mà nói : "Lúc đó, ý anh muốn nói đến, 1 cảm giác ấm áp quen thuộc, nhưng anh ngu ngơ quá, không biết diễn đạt ra sao. Sau x thời gian xa em, anh đã nhận ra, đó không phải là cái deja vu như anh suýt lầm tưởng, mà là một cái gì đó... rất mới"
  3. thewindlove8x

    thewindlove8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thật sự rất thank bạn , mình sẽ cố gắng ,có lẽ mình yêu người đó quá nhiều ,mấy hôm nay ko liên lạc gì thật sự mình thấy rất khó chịu , có 1 cái gì đè nặng lên tim mình , chỉ muốn cầm phone lên mà nt hay gọi cho người đó thôi, nhưng cầm lên rồi lại bỏ xuống, nghĩ rằng người ta đã quên mình rồi thi níu kéo làm chi,
    Thật sự đọc comment của bạn mình có hy vọng nhiều rồi.
    Vậy có fải họ đã quên mình rồi ko ? ....=((
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Từ từ rồi em nó mới ừ
    Vấn đề em nó quên mình hay chưa không quan trọng, quên có khi là tốt, khi trở lại, tất cả sẽ mới
    Thời gian này ngãng ra là để :
    1. Bình tĩnh lại, ngậm muối bóc lưỡi sao cho giọng hót véo von lọt lỗ nhĩ + lên bài vở cho chương trình sinh động
    2. Lúc quay lại có thể tự tin tuyên bố vào mặt gái : "Thời gian vừa qua xa em, đủ dài để anh nghĩ, anh ngẫm, anh thấy và anh ngấm... em là cái vé số vào đời, là lucky star của lòng anh v.v..."
  5. thewindlove8x

    thewindlove8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ok, thank bạn nhiều :),nhưng tình hình cũng ko được khả quan lắm, ko biết có nên hy vọng ko nữa,chắc tại em gà quá,xin mấy pác cho biết tâm lý của nàng ta hiện nay :
    1. Sau 2 ngày ko nc cũng như nhắn tin,ko biết có gì ko mà khi em gọi tới nc thì ẻm nói rất nhiều , nhưng lại ko muốn nhắc lại chuyện tình cảm , chắc la em muốn làm bạn...
    2.Tối qua có đến nhà em chơi, gọi điện em bảo mong mình xuống ( xem ca nhạc ) nhưng rốt cuộc để mình ngồi nc vối ông pà già, còn em ngời ben tươi cuời ( trc đó em có hỏi có lý do nào mà em mong anh xuống ko thì ẻm bảo muốn anh xuống cho biết nhà ngoài ra ko nói rõ ly do gì cả---> em bảo nếu xuống chơi thì để hôm khác chứ bây giờ tối thui ma lạnh nữa thì ẻm bảo muốn xuống h chứ mai em đi làm . thế ma sáng hôm sau phone tới thì mới ngủ dậy vs đang ăn sáng)@-)
    Chẳng hiểu tâm lý em này ra sao nữa

Chia sẻ trang này