1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các anh chị tư vấn giùm em !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi knight2410, 14/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. knight2410

    knight2410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em là thế này:
    Người iu cũ của em(thôi thì giờ gọi là con bạn đi) yêu phải 1 gã "dở hơi" (văn em nó kém các bác thông cảm.) Theo như điều tra của anh trai cô ấy thì gã này ko phải người tốt, và có vấn đề về thần kinh.Hắn nói dối gia đình cô ấy về hoàn cảnh của hắn ( nói bố là công an nhưng có phải đâu) .Trước đây, trước khi yêu cô ấy, hắn từng đòi tự tử vì nguời yêu hắn (giờ là ng iu cũ)-> cô ấy lại cho hắn là kẻ si tình ,chung thủy nên càng yêu hắn hơn.Gia đình cô ấy nỗ lực ngăn cản và cô ấy cũng đã cố gắng chia tay hắn (nhưng vẫn giữ liên lạc).Hôm rồi, hắn đòi tự tử và còn quỳ xuống cầu xin cô ấy quay lại-> quá cảm động, cô ấy đã đồng ý.Mọi người ra sức khuyên ngăn thì cô ấy cho rằng mọi người định kiến với hắn, và 1 mực cho rằng vì rất yêu mình nên hắn mới làm vậy.
    Cụ thể :"Họ làm nhiều điều vì tao, có thể chết vì tao...."
    Giờ cô ấy và anh trai trở thành xung khắc vì cô ấy cho rằng anh trai ghét hắn nên mới nói với mọi người như vậy.
    Về hắn (theo em biết): hắn là kẻ cực kì ích kỉ, (có lần cô ấy khóc nói hắn "đòi hỏi ")
    ,luôn luôn ghen tuông 1 cách quá thể đáng,nhưng có lẽ hắn cũng yêu cô ấy.Nhưng cái thứ tình yêu ích kỉ ấy chỉ làm khổ cô ấy mà thôi.Cô ấy mù quáng rồi phải không ?
    Giờ em phải làm gì để giúp cô ấy thoát khỏi gã ấy đây.Khó khăn ở đây là cô ấy biết em vẫn còn yêu cô ấy.( hiện giờ thì vẫn là bạn)
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chú biến đi anh nhờ, gái này phải để đời nó dập cho lên bờ xuống ruộng mới tỉnh được!
    knight2410 thích bài này.
  3. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi nào rồi mà vẫn còn có thứ dở hơi cám hấp thế này nhể?.
    Khuyên chân thành chủ top là tránh xa em kia ra ko thằng cha kia lại nổi máu điên làm bừa thì oan gia, dễ thế lắm:(
    Em nó đã là người cũ thì next đi cho nhẹ nợ, loại con gái này chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ mà tiếc làm j.
  4. knight2410

    knight2410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng bảo em bỏ nó.Tội lắm! em đâu có ý định cưa cẩm gì nó( em có người iu rồi, chỉ là nó tưởng em vẫn yêu nó thôi).Chỉ là tình cũ thì thấy thương hại.Với lại cũng chơi thân với nhau lâu rồi, gia đình nó cũng quý em.Giờ bỏ đi thì đáng mặt đàn ông chắc.Hix.
    Không có chuyên gia tâm lý nào nhỉ !
  5. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    sao trên là thế này
    mà dưới lại là thế này là sao nhỉ :-??
    mà nói với cô ý là: Trước mày nó cũng làm tất cả vì đứa khác, cũng chết vì đứa khác, jờ nó làm tất cả với chết vì mày thì chẳng có j đảm bảo là mai kia nó ko làm tất cả với chết vì đứa khác cả. Nó ko nghe nữa thì kệ thân nó thôi :-"
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    cái kiểu gái này càng can nó càng đâm đầu vào. em muốn giúp nó thì cứ ủng hộ nó nhiệt tình rồi lo động viên an ủi nó khi mọi chuyện lanh tanh bành. vậy thôi. túm lại là dìm nó chết rồi lo hậu sự cho nó. vẹn tình trọn nghĩa mà cũng khiến nó sống tốt hơn.
  7. langthang_chemgio

    langthang_chemgio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    cái kiểu gái này càng can nó càng đâm đầu vào. em muốn giúp nó thì cứ ủng hộ nó nhiệt tình rồi lo động viên an ủi nó khi mọi chuyện lanh tanh bành. vậy thôi. túm lại là dìm nó chết rồi lo hậu sự cho nó. vẹn tình trọn nghĩa mà cũng khiến nó sống tốt hơn

    ohh chieu này dk đấy,mà bác ơi cho em hỏi làm sao dìm nó chết dk?bác chỉ em với để em dìm chết 1 vài đứa
  8. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    bảo gia đình em nó cấm ác liệt vào,oánh cho què chân,xích chân vào giường 1 tháng sau thả ra......2 tháng sau sẽ nhặn được tin em nó có thai.như thế là dìm chết em nó rồi đấy.
  9. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    kệ nó đi.bản chất con gái là càng bị đối xử tệ thì càng yêu.bác cứ nhiệt tình quá là làm ơn mắc oán đấy.

Chia sẻ trang này