1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các anh vào tư vấn giúp!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xingxing, 02/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xingxing

    xingxing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là lần trước em và gà nhà em chia tay, nhưng rồi 2 đứa không liên lạc gần 1 tháng. Lí do chia tay là từ em, em nghĩ gà kô thương thật lòng...vì gặp mấy người bạn mới của gà, gà toàn giới thiệu em là bạn của gà :-w ....tính tình của gà trè con, hời hợt, ham chơi mặc dù đã 26t rồi :-ss . Trong thời gian 1 tháng em với gà kô gặp hay liên lạc gì...em cũng đi chơi rồi tập trung làm những gì mình thích là lúc trước kô làm được vì ở gần gà hoài. Nhưng rồi em phát hiện là em còn yêu gà rất nhiều.....những gì em từng nghĩ em chắc không thể nào chấp nhận từ gà thì giờ em thấy nó không còn quan trọng nữa...vì tình cảm và những gì hai đứa đã trải qua còn quan trọng hơn nhiều.

    Trong thời gian 1 tháng, gà cũng hay đi chơi với bạn và nghe mấy người bạn thân của 2 đứa nói là gà hình như đang giao du với 1 nhóm các em 9x. Em nghe thế thì buồn lắm....sau đó em có gặp gà...thái độ của gà lạnh nhạt hẳn...nhưng gặp 1 vài lần thì gà thay đổi thái độ lại...quan tâm em như lúc 2 đứa mới wen...Có điều gà vẫn đang giữ quyết định là cả 2 đứa nên cho nhau 1 năm để suy nghĩ...Sau 1 hồi nói chuyện gà đã nói rằng..."anh vẫn còn muốn chơi lắm, nên giờ anh kô muốn wen ai cả...anh muốn chơi cho đã để sau này không có hối tiếc và khi anh lấy vợ thì anh còn toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình và kô làm khổ cô ấy..." Rồi em nói "em từ đó đến giờ có bao giờ cấm anh đi chơi với bạn đâu.." "ừ anh biết...nhưng vì thế anh thấy có lỗi..chúng mình giờ giữ mối quan hệ là bạn bè nha e"....em nghe thế nhất quyết kô đồng ý....em nói nếu kô wen nữa thì em ra đi luôn...nói 1 lúc để thuyết phục em nhưng kô được thì gà phát ngôn thế này "sao em vẫn không chịu hiểu cho anh thế....anh muốn giữ mối quan hệ bạn bè với em là vì anh nghĩ đến sau này.."

    Em giờ đã đi xa và phải cuối năm mới về lại.....giờ 2 đứa vẫn liên lạc mỗi ngày....thường thì em nhắn tin trước...mặc dù em kô biết tình hình hiện giờ 2 đứa có quay lại chưa...nhưng mọi thứ có vẻ giống như lúc 2 đứa wen nhau....chỉ có điều giờ anh đi làm bận rộn rồi...nhưng có gì anh cũng tâm sự cũng kể em nghe....

    Các anh thấy tình hình thế này thì phán giúp em vài câu......chứ em giờ buồn và rối quá...
  2. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản thì nó biết là em xoắn nó hơn, vả lại nhu cầu của nó thế cũng phải, tuổi của nó giờ là lưng lửng, nữa muốn lấy vợ để ổn định, nữa còn ham tiếc tuổi trẻ, học hành, thi cử chừng ấy năm mệt óc rồi, bây giờ thì nó phải ăn chơi vài năm chán chê các loại thịt cáo lúc đấy tra gông vào cổ mới k hối tiếc. Mà nó cũng chỉ định giữ em làm mối thôi, cưa 9x k xong thì về nhà còn cái máng lợn. Em có cản nó cũng chẳng được đâu giờ em có 2 con đường thôi:
    - Hãm hãm thì chờ nó ăn chơi chán chê hoạc k có con nào thik nó nữa đến khi đấy nó sẽ trở về mái nhà xưa.
    - Kiếm thằng nào khác đứng tuổi chút, coi nó nghiêm chỉnh mà săn thôi.
  3. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    26t mà còn ham chơi trẻ con chút chút thì dc chứ nhiều quá thì thui, tìm 1 gà khác đi !
  4. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
  5. QuyLaoTS

    QuyLaoTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sầu riêng 1 năm sau mới chín
  6. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Rõ như ban ngày rồi còn gì, bạn cần gì ở 1 người con trai như thế. TÔi dám khẳng định với bạn rằng: Bạn chỉ như 1 bông hoa còn gã là 1 thằng cưỡi ngựa, thích thì dừng lại ngắm hoa nhổ hoa rồi vùi hoa nếu có thể. Loaij này bây giờ ngoài đường rất nhiều và gái nào yêu thì cũng phải xác định là chơi bời tìm cảm giác lạ thôi. Bây giờ bạn k thể khuyên anh ta theo ý bạn được, tốt hơn hết là chấm dứt mqh, đi tìm 1 ng đàn ông mới 1 ng mà cũng đang mót như bạn hoặc chí ít cũng hơn gã kia
  7. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nó thẳng thắn thế còn gì. Giờ mà ko chơi thì cưới về chỉ có mất nết.

    Còn nếu ko thích thế mà muốn rõ ràng ngay lập tức thì lần sau nó có khoe đi chơi với 9x, em cứ điềm đạm nhắc nhở: "Đi chơi nhớ mang theo bao cao su anh nhé. Giữ gìn sức khỏe để bao giờ lấy chồng em còn mời ăn cỗ". Xong thản nhiên ra về, làm lụng chơi bời trong 5 ngày chờ tin nhắn xin lỗi. Lúc đấy tùy em điều tra xem xét độ thành khẩn lẫn quyết tâm rồi định đoạt. Còn ko nhắn gì thì thôi, quan điểm rõ ràng.
  8. xingxing

    xingxing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em chân thành cám ơn lời khuyên của các anh. Thì giờ gà cũng còn bơ lắm, nhưng có việc gì thì đều kể cho em nghe....nói chung gà nhà em cũng thích hoa lạ, nhưng cũng sợ chết lắm...từng bị lừa và đá mấy cú rất đau rồi....e đây cũng hiểu trai nào mà chả gái gú...nhưng phải biết rõ đâu là thật đâu là giả...

    Em lại thuộc dạng đen đủi trong tình yêu nữa....gặp toàn các anh vừa ham chơi, vừa ham gái....nhưng được cái thành thật....đến mức tàn nhẫn :(((
  9. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    háy jải tán đê!:(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :)
  10. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chào em,

    Anh cho là em cũng ... gà, và Bạn trai em hơi bị ... cáo, vì biết câu giờ rất tốt.
    Hoàn cảnh hiện tại khá bất lợi cho em, vì thế, em cần đặt quyết tâm yêu và chốt ngày cưới vì tìm hiểu thế là đủ rồi, còn ngược lại thì giải tán để còn thời gian làm lại. Chốt thế nào, anh nghĩ phải do con tim và lý trí của em mách bảo. Còn thời gian thì em ra tối hậu thư từ bây giờ tới cuối năm chẳng hạn.

    Chúc em thật sự quyết tâm.

Chia sẻ trang này