1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các bác chỉ đường cho hươu chạy...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NQHN81, 27/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Xin các bác chỉ đường cho hươu chạy...

    Tình hình là tại hạ single đã 8 tháng nay nên nhậu nhẹt suốt ngày.Những tưởng là cả đời chỉ còn có bàn tay làm bạn...
    Cho đến 1 ngày thèng bạn nối khố của tại hạ có lẽ đã mệt mỏi với các độ nhậu của tại hạ nên thỉng thoảng có dẫn tại hạ tới liên hoan tiệc tùng với lớp nó,mụt đích của nó là muốn giới thiệu 1 em xinh tươi nào đó.(Nó bằng tuổi tại hạ nhưng đi học lại nên lớp nó toàn mấy em 85-86,nhỏ hơn tại hạ 4-5t).
    1 lần đi chơi xa với lớp nó,tại hạ nghía thấy 1 em cũng xinh tươi,tự nhiên thấy bộ lòng mề bỗng dưng dậy sóng(Em này mình cũng gặp mấy lần,nhưng lần nào cũng trong trạng thái hơi bị...xỉn nên kô để ý).Nhất là khi em nói với tại hạ:Chuyện gì của anh em cũng biết cả,nhưng mỗi lần gặp nhau em chỉ nói 1 việc thôi....
    Sau đó tại hạ moi được số đt của em từ thằng bạn.Nhắn tin cho em lần 1,nói chuyện được mấy sms thì mình chủ động ngưng...Nói chung L1 cũng tạm ổn và cũng khá tình cảm.(Nhưng tn nhắn trả lời đầu tiên của em là:Hôm nay anh kô nhậu ah?Nhưng sau đó thì cũng tạm ổn)
    L2 thì em cóc trả lời...chả lẽ thế là tèo àh?????
    Àh,có lẽ cũng phải giới thiệu tý chút về bản thân:Ngoại hình cũng tạm ổn,việc làm ổn định,có thể nuôi 1 vợ và 2 con.....
    Mong các bằng hữu chỉ giáo để mình có thể tuyển em này về...dạo này trời mưa gió...lạnh quá....
  2. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế này em chịu ko PM lại được câu nào, it thông tin quá, chưa nắm rõ tình hình thì anh em làm sao mà tư vấn được, nếu bác có khó khăn gì anh em sẽ giúp.
    Chứ làm quen với em ấy bây h rồi còn gì.
    Bây giờ bác rủ em ấy đi uống nước xem sao, cố gắng mà thay đổi đừng uống rượu nữa, em ấy ko khoái chuyện đó lắm.
    Bằng chứng là đã hỏi bác : ko uống rượu còn gì.
    Mà bác phải xem em ấy đã có người yêu chưa, mới có chiến dịch cụ thể được.
  3. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế này em chịu ko PM lại được câu nào, it thông tin quá, chưa nắm rõ tình hình thì anh em làm sao mà tư vấn được, nếu bác có khó khăn gì anh em sẽ giúp.
    Chứ làm quen với em ấy bây h rồi còn gì.
    Bây giờ bác rủ em ấy đi uống nước xem sao, cố gắng mà thay đổi đừng uống rượu nữa, em ấy ko khoái chuyện đó lắm.
    Bằng chứng là đã hỏi bác : ko uống rượu còn gì.
    Mà bác phải xem em ấy đã có người yêu chưa, mới có chiến dịch cụ thể được.
  4. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Bác nì kém kiên nhẫn quá!
    Lần thứ nhất, chị ta nt: Hôm nay anh ko đi nhậu à? sở dĩ chị ta nhắn vậy là vì hình ảnh bác xỉn đã quá qune thuộc với chị ấy! Chưa có một biểu tượng nào mới của bác trong mắt chị ta! Thế nên giải pháp là: Bác hãy tạo một hình ảnh mới trong mắt chị ấy, cho chị ấy biết khả năng thật sự của bác là một anh chồng ko bia ruợu nhậu nhẹt ,đủ nuôi một vợ và hai con như bác nói.
    Lần thứ hai, chị ta ko trả lời: Có thể vì thời gian giữa hai lần tin nhắn của bác quá lâu, cách vài ngày hoặc vài tuần đúng ko bác, hoặc bác chưa biết gợi chuyện, nói chung để cưa được gái, bác phải từ từ, đánh lâu thắng nhanh, từ xa tới gần, chứ đùng một phát bác muốn người ta tíu tít với bác ngay thì cũng hơi khó, nhất là hình ảnh bác trong mắt người ta vẫn đang là một "gã nhậu nhẹt!"
    Bây giờ nt, bác cứ hỏi thăm một ngày người ta thế nào, công việc ra sao, ổn không? vào giờ nào đó cố định... em nghĩ bằng cách này kiểu gì, bác cũng sẽ thành một phần không thể thiếu! tình hình thế nào, vài tuần nữa bác lên đây, mọi người sẽ tư vấn tiếp, thế bác nhé!
    Chúc bác thành công!
  5. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Bác nì kém kiên nhẫn quá!
    Lần thứ nhất, chị ta nt: Hôm nay anh ko đi nhậu à? sở dĩ chị ta nhắn vậy là vì hình ảnh bác xỉn đã quá qune thuộc với chị ấy! Chưa có một biểu tượng nào mới của bác trong mắt chị ta! Thế nên giải pháp là: Bác hãy tạo một hình ảnh mới trong mắt chị ấy, cho chị ấy biết khả năng thật sự của bác là một anh chồng ko bia ruợu nhậu nhẹt ,đủ nuôi một vợ và hai con như bác nói.
    Lần thứ hai, chị ta ko trả lời: Có thể vì thời gian giữa hai lần tin nhắn của bác quá lâu, cách vài ngày hoặc vài tuần đúng ko bác, hoặc bác chưa biết gợi chuyện, nói chung để cưa được gái, bác phải từ từ, đánh lâu thắng nhanh, từ xa tới gần, chứ đùng một phát bác muốn người ta tíu tít với bác ngay thì cũng hơi khó, nhất là hình ảnh bác trong mắt người ta vẫn đang là một "gã nhậu nhẹt!"
    Bây giờ nt, bác cứ hỏi thăm một ngày người ta thế nào, công việc ra sao, ổn không? vào giờ nào đó cố định... em nghĩ bằng cách này kiểu gì, bác cũng sẽ thành một phần không thể thiếu! tình hình thế nào, vài tuần nữa bác lên đây, mọi người sẽ tư vấn tiếp, thế bác nhé!
    Chúc bác thành công!
  6. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em nó cóc có người iu...
    thèng bẹn gián điệp nó phun ra là em này cũng có nhiều người kưa cẩm,nhưng mấy đứa kưa em nó toàn thò lò mũi xanh(kô khéo rồi mình cũng thò lò như bọn nó) nên em nó kô chịu....
    cái bác gái gì đó nói là tại hạ phải nhắn tin mỗi ngày(chắc là chiêu kưa gái theo phản xạ),nhưng tới lần thứ 2(cách lần 1 khoảng 3-4 ngày gì đó) thì em nó chẳng thèm trả lời.mình lại lỳ đòn nhắn mãi,kô khéo em nó lại bảo mình là hâm.
    nhưng chắc mai phải nhắn 1 lần nữa,nếu em vẫn kô trả lời thì chắc là...ta lại về với ta....
    Àh,mà lần trước nhắn mà em kô trả lời,lần này phải nhắn thế nào các bác nhỉ?
    Đã định là Quyết kô yêu cho gái nó thèm....Làm quái thế nào mình lại thèm trước...khổ thân....
    Được nqhn81 sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 27/05/2007
    Được nqhn81 sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 27/05/2007
  7. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em nó cóc có người iu...
    thèng bẹn gián điệp nó phun ra là em này cũng có nhiều người kưa cẩm,nhưng mấy đứa kưa em nó toàn thò lò mũi xanh(kô khéo rồi mình cũng thò lò như bọn nó) nên em nó kô chịu....
    cái bác gái gì đó nói là tại hạ phải nhắn tin mỗi ngày(chắc là chiêu kưa gái theo phản xạ),nhưng tới lần thứ 2(cách lần 1 khoảng 3-4 ngày gì đó) thì em nó chẳng thèm trả lời.mình lại lỳ đòn nhắn mãi,kô khéo em nó lại bảo mình là hâm.
    nhưng chắc mai phải nhắn 1 lần nữa,nếu em vẫn kô trả lời thì chắc là...ta lại về với ta....
    Àh,mà lần trước nhắn mà em kô trả lời,lần này phải nhắn thế nào các bác nhỉ?
    Đã định là Quyết kô yêu cho gái nó thèm....Làm quái thế nào mình lại thèm trước...khổ thân....
    Được nqhn81 sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 27/05/2007
    Được nqhn81 sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 27/05/2007
  8. toiru_emngu

    toiru_emngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    SMS thế này, y nguyên chú nhé " Hnay anh ko xỉn đâu( say thì hay có hành động ko hay mà), em rảnh ko anh mời cafe?"
  9. toiru_emngu

    toiru_emngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    SMS thế này, y nguyên chú nhé " Hnay anh ko xỉn đâu( say thì hay có hành động ko hay mà), em rảnh ko anh mời cafe?"
  10. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Sao để lại ấn tượng cho em là bợm rượu vậy. Nhắn tin xã giao thì làm được gì. Phải chủ động rủ em đi chơi đi thôi.

Chia sẻ trang này