1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các bác đôi điều nhận xét.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kienvairo, 06/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Xin các bác đôi điều nhận xét.

    Ở topic " em phải làm sao hả các bác " em đã nói close. Nhưng giờ đây em muốn các bác tiếp tục cho em những chia sẻ.
    Em và cô ấy đã chia tay nhau, chúng em yêu nhau dc 1 năm 5 tháng, chính xác sau khi chia tay dc khoảng 2 tuần, cô ý đã bắt đầu đi chơi với bạn trai mới. Cái điều đó em chỉ bảo với cô ý liệu có cần phải nhanh như thế k? nhưng rồi em cũng k quan tâm. Cô ý có nhờ em sửa điện thoại, mà điện thoại đó lại là của bạn trai cô ý, với 1 lý do " anh ý không biết gì, nếu anh k giúp thì em tự đi sửa vậy, em biết em nói thế anh sẽ k giúp em " nhưng tôi vẫn còn tình cảm với cô ý, vẫn muốn giúp cô ý. Khi xong, tôi bảo với cô ý, khi nào anh tiện đường anh mang đi cho em, còn không lúc nào đi chơi gần nhà anh em qua lấy, anh sẽ gửi người ở nhà. Em đã gửi mẹ em, và cũng nói rõ với mẹ em đấy là điện thoại của bạn trai cô ý.
    Chiều hôm qua, cô ý gọi cho em, " anh đang ở đâu, em muốn lấy điện thoại " Em bảo " anh đang đi chơi, k có ở nhà, em qua lấy đi, mẹ anh đưa cho" Sau đó em gọi điện về nhà bảo mẹ em, tí nữa . . . ( em xin giấu tên ) mẹ mời vào hẳn nhà rồi đưa điện thoại cho . . . giúp con. Con không muốn đưa ngoài cổng.
    Buổi tối em về, em dc nghe kể lại, sự việc như sau: Cô ý đến nhà em trong tâm trạng vội vã " đó là cảm nhận của mẹ em " mẹ em mời vào nhà, cô ý không vào, cứ đứng ngoài cửa, còn bảo, cháu nhờ anh ý sửa điện thoại cho một chị, chị ý đang đừng ngoài kia chờ, sau đó cháu phải đi ăn cỗ bây giờ. Mẹ em bảo, em gái của em, lấy điện thoại, nhưng nó thấy có gì đó bất thường, nên cố tình chậm trễ. Thế là cô ý còn nói " nếu k tìm thấy thì lần sau cháu lấy cũng được " Lúc đấy có một cậu (chắc đợi lâu quá), chạy thẳng đến cổng nhà em . . . chắc sự việc thế nào các bác cũng đoán dc, cô ý cầm điện thoại và lên xe thằng kia chở đi.
    Em cũng thông cảm cho cô ý, tại sao phải như thế, nhưng liệu có phải làm mất đi tự trọng của chính mình thế k? trước đó mẹ em vẫn nghĩ tốt về cô ý, vẫn luyến tiếc mối tình của chúng em. Giờ đây, tối hôm qua mẹ em có nói " mẹ thấy may mắn là mày k đến dc với no "
    Cho đến tối, cô ý chat với em, cô ý bảo, "cả 3 người nhà anh đóng kịch giỏi lắm", em thấy bất ngờ quá, nhưng k nói gì, vì lúc đó em đi chơi, nên k biết sự việc thế nào, cô ý còn nói, "3 người chứ 10 người k lừa dc em đâu". Thử hỏi, cô ý nghĩ gia đình em định lừa gì ở cô ý chứ ? Cô ý còn nói, em thật ngu xuẩn khi nhờ anh sửa điện thoại, và ngu xuẩn đã đến nhà anh lấy điện thoại.
    Cho đến lúc này, em thấy tình cảm của em với cô ý đã dc thay thế bẳng sự coi thường. Thiếu gì cách để làm việc này tốt hơn, phải k các bác? , có thể cô ý đến lấy một mình, sau đó vào nói chuyện nghiêm túc với mẹ em - em có thể mang điện thoại đến tận tay cô ý cũng dc, nhưng em nghĩ từ khi chia tay, cô ý k có 1 lời nào nói với mẹ em, nên em muốn nhân dịp này cô ý sẽ nói dc câu gì - rồi sau đó đến nhà bạn trai, thì có phải cô ý vẫn là người tuyệt vời, ít nhất là trong mắt em.
    Bây giờ thì em chắc k vất vả khổ sở để quên cô ý rồi! Mong bác nào đã từng trải qua, chia sẻ với em, hay bác nào có kinh nghiệm hay cho em 1 đôi lời nhận xét, qua đây chắc em sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về con gái.




    Được kienvairo sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 06/08/2006
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn này đúng là tệ quá. Việc nhờ bạn sửa điện thoại cho bạn trai đã chẳng ra sao rồi, lại còn bị lòi cái đuôi nói dối trước mặt mẹ bạn. Tệ hơn nữa, lại còn bảo là bị ba người nhà bạn lừa. Nói thật, đọc đến cái đoạn ấy, tớ thấy khinh bỉ quá cơ. Chẳng thấy lòng tự trọng của cô ta ở đâu nữa. Bạn cần gì phải lăn tăn về chuyện này nữa nhỉ? Cô ta không đáng để bạn luyến tiếc đâu, mà con anh bạn trai mới nữa, chẳng hiểu anh ta có biết chuyện đó không, nếu biết chắc cũng sẽ nhìn cô ta bằng ánh mắt khác, còn không thì hắn cũng chả ra gì.
    Túm lại là, chia tay cô ta rồi thì thoai, lăn tăn quái gì nữa mà nhận xét. Nhưng bạn không thể nói câu : "qua đây em có nhận xét đúng hơn về con gái" được. Tớ nghĩ chả ai trơ trẽn như cô này đâu.
  3. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Nhìn từ phía bạn, cô gái thật trơ trẽn, vân vân... Nhưng tôi không hiểu tại sao có cái điện thoại mà phải người này nhờ người kia đưa hộ, rồi cô em gái bạn, "thấy có gì bất thường nên cố tình chậm trễ" để làm gì. Đến tôi đọc chuyện này còn đặt dấu chấm hỏi nữa là bạn gái bạn trong tình trạng vội vã, có người yêu đang đứng chờ. Tóm lại là 2 bạn rất hợp nhau, chẳng qua chắc duyên phận và ngoại cảnh không đưa 2 người đến với nhau thôi.
  4. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Bạn đúng là may mắn thật. Chúc mừng.
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Thôi cũng xong rồi.
  6. nh248_no1

    nh248_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    con gái mau đổi thay.......
  7. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    @ Trai_nuoi_de : Em phải nói rõ hơn là thế này, trước khi đi chơi, em để chiếc điện thoại trên bàn làm việc ở trong phòng. Lúc cô ý đến mẹ của em đang ở dưới, chỉ có em gái của em đang ở trên nhà, cho nên mẹ em phải nhờ em gái lấy mang xuống. Sau khi sự việc xảy ra, em có hỏi lại cô em gái, tại sao lại mang xuống chậm thế. Nó có bảo với em, "em nhìn thấy cái anh đèo chị ý đang đợi ở đằng xa, lại nghe thấy chị ý bảo thế, nên em muốn để thêm 1 lúc nữa, xem sự việc sẽ thế nào.
    Mong vẫn nhận dc nhưng lời chia sẻ của các bác. Cám ơn các bác rất nhiều, chúc tất cả có một tuần mới nhiều thành công.
  8. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
  9. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Cô em bạn đúng là hơi tinh quái, nghịch ngợm quá mức cần thiết. Đã chót nhờ bạn rồi, nay gặp phải Mẹ bạn, nếu nói là "cháu nhờ bạn anh í sửa hộ người yêu mới của cháu" thì quả thật không xuôi lắm, cả cho Mẹ bạn lẫn cô ấy. Nếu em bạn không nhìn thấy có người đợi, không "muốn xem thế nào" thì chẳng to chuyện. Cái chính là em bạn đã nhìn thấy, và đã được xem nó thế nào. Có những chuyện có khi không cần phải biết thì hay hơn.
  10. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn nghĩ rằng cô ấy vẫn yêu bạn không? Con gái nhiều lúc rẵc rối lắm. Có thể nhờ sửa điện thoại chỉ là cái cớ để cô ấy xem thái độ của bạn thôi. Nếu sửa điện thoại thì ra hàng sửa có nhanh hơn không. Bạn hãy suy nghĩ nhe ! Đừng để mât tinh yêu của mình dễ dàng

Chia sẻ trang này