1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các bác đôi điều nhận xét.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kienvairo, 06/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    @ Yen_xinh : cám ơn bạn, nhưng tôi nghĩ khả năng xảy ra chuyện đó là không thể rồi, tôi đã hỏi thẳng cô ý, cô ý cũng đã nói, sau khi chia tay anh, em đã nói chuyện với anh ý, hiện tại em có cảm tình với anh ý. Tôi đồng ý với bạn là " con gái rắc rối " nhưng chuyện này xảy ra nó đã vượt quá xa sự rắc rối rồi.
  2. theun4given

    theun4given Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    những đứa thế này... cho hết vào xọt rác
  3. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ có câu cửa miệng " zái ai người ấy tự bóp", khổ 1 nỗi trong chuyện này các cô các chú tự bóp lẫn của nhau, do tay nọ zái kia đâm ra quá đà, ... đau quá chịu không nủi rồi đổ vạ linh tinh.
    Nói thật ra là chú cũng muốn con bé đó nó thi thoảng quay lại bóp chú 1 cái cho sướng, Nhưng chú lại cứ giả vờ cao sang, ông đây không thèm, ... bỏ đi chơi. Con bé em nhà chú thì tuổi nhỏ, vốn tính tò mò, tọc mạch muốn xem bậc huynh tỷ chơi kèn bóp ra sao, thế là thò tay bóp 1 tiếng kèn.
    Khổ thêm 1 lần nữa là kèn mà em chú bóp ấy, nó thuộc dòng kèn lá. Mà kèn lá phải thổi nó mới kêu.
    Cô ẻm bồ chú đang muốn được chú phải quì xuống thổi kèn biểu dĩên cho mình khoái, thì có đứa dở hơi lại thò tay bóp bóp đâm ra hậm hực thề rằng từ nay bà không đến nhà mày chơi kèn nữa.
  4. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Mừng ,mừng....nhẹ nợ !
  5. ten_khong_quan_trong

    ten_khong_quan_trong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng
  6. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã chia sẻ, cô ý còn bảo tôi, anh ý ( tức bạn trai cô ý ) mang điện thoại ra Giảng Võ sửa hết có 70N cho 2 cái. À sự việc này tôi phải nói rõ hơn 1 tí, cô ý có bảo tôi, cậu bạn trai mới đi Nhật về, chắc mang dc mấy cái điện thoại về. Chiếc điện thoại cô ý nhờ tôi con Sharp 703 date 4/2006. Hồi sinh viên tôi đã từng làm về điện thoại, nên cũng quen khá nhiều, có thể nhờ mở code dc. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, tại sao cậu bạn trai của cô ý phải bảo là mở code 2 cái hết 70N, mà cũng k hiểu ở đâu mở code cho Sh703 rẻ thế ?
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu lại thấy cậu Kiên quay lại. Đúng như bác 3w nói, cậu rắc rối vãi. Trai gì mà để ý tiểu tiết thế, thôi thì thôi cho xong kiểu này giống như câu thơ :
    ....
    Anh tưởng anh ngon lắm hay sao
    Cỡ như anh tôi đạp xuống cầu ao
    Chưa hết giận tôi... lôi lên đạp tiếp.
    Mở đâu rẻ thế thì sang bên box đtdd mà hỏi. Thắc mắc làm cái qué gì 3 cái vụ đấy, giải tán cho xong. Hay là lại muốn ... ăn đạp tiếp?
  8. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, cám ơn bác Mr_Crowley em xin lĩnh hội, em không soi xét tình hình nữa :D. Nhưng kể ra vẫn thấy cú
  9. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    nếu thế thì ko cần phải có cái thái độ vội vã khi gặp mẹ người yêu....hoặc nói người nhà anh này hùa nhau lừa mình
    với chủ topic : tôi chi muốn nói ....chúc mừng ......hãy nhìn vào mặt tốt của vấn đề : độc lập tự do hạnh phúc - đời còn dài
  10. noobiii

    noobiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đấy, e đồng ý với bác 20t. Bác tuy còn trẻ mà có câu nói mang đậm kinh nghiệm. Yêu mà phải suy nghĩ hết chuyện này chuyện kia (mà toàn chuyện nhỏ tí tị tì ti chứ) thì còn sung sướng vào đâu chứ. Bác Kiên ơi, chúc mừng bác, mọi người ủng hộ bác.
    Được noobiii sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 07/08/2006

Chia sẻ trang này