1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các bác đôi điều nhận xét.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kienvairo, 06/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn những chia sẻ của các bác. Đầu tuần mà mưa to quá, ngại đi làm thế chỉ
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú Kiên,
    Lời đầu tiên cho anh mạn phép được khen chú.. vì đã cất công cố gắng làm một chuyện rất chi là "ruồi bu ngựa nái". Hành động nhận sửa chữa hộ cellphone cho cái thằng đang thay mẹt chú thụ hưởng em Ếch.. là một hành động ướt nhẹp phong cách của chủ nghĩa anh hùng cá nhân rơm rác. Một việc đáng phải khen ngợi nữa là chú tình nguyện lấy thân mình làm.. cái ghế xoay cho con Ếch nó ngồi lên, và đồng thời tạo cơ hội cho con Ếch năm xưa nó biễu diễn cái khả năng nô dịch trai ngu ngơ trước mẹt cái thằng mới.
    Lời kế cho phép anh được phê bình chú.. chú đã lụn bại về mẹt tư tưởng, suy đồi về hành vi và đồng thời mất cảnh giác với gái cao độ. Bằng cách tự dẫn cướp vào nhà, chú đã để cho bá mẫu và tiểu muội của mình rơi vào 1 tình thế buộc phải chứng kiến một sự việc mà lẽ ra họ không nên được chứng kiến.. tất cả sự ảo tưởng và những hành vi thiếu đạo đức của chú, dần đã biến chú thành một tượng đài bạc nhược vì gái trong con mắt của những người xung quanh.
    Và chú cũng sẽ rất khó khăn để tìm 1 người đã từng trải qua chuyện trời ơi đất hỡi giống chú trong cái Box này, vì đa số các giai khác ít nhiều đều biết dừng lại đúng lúc.. còn chú thì đã đi đến tận cùng của sự thất bại hoại. Cuối cùng anh muốn khuyên chú 1 vài câu là: chú hãy tự nhìn lại bản thân chú rồi hãy chữa bịnh cho mình trước, khi nào cảm thấy khoẻ khoắn trở lại thì hãy mới vác kưa vào rừng mà kưa gái. Lần sau nếu cầm lòng không đặng mà tiếp tục nhận sữa cellphone cho con Ếch, chú sửa chữa xong nên hẹn gái Ếch ở nghĩa địa để lấy hàng.
  3. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tể tướng, công lực càng ngày càng thâm hậu đã đạt tới cảnh giới siêu phàm trong làng Gà. Kính bác. Thêm con gà luộc + đĩa xôi nữa ạ.
  4. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Bác tể tướng nói rất đúng. Không có chuyện em này yêu lại cậu đâu. Cái lý do chính mà em ấy muốn nhờ cậu sửa lại cái điện thoại là để cho cậu có cơ hội mà gặp mặt bạn trai hiện thời của nó. Kiểu vênh ý mà, cho nên nếu mà có lần sau thì như bác tể tướng nói là r a nghĩa địa mà lấy. Dù sao thì anh bạn này cũng là người tốt nhưng mà lòng tốt ko đặt đúng chỗ.
  5. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn bác " Tể tướng " bác nói cũng rất có lý. Em thấy em cũng sai lầm khi đã nhận sửa cái cellphone, nhưng không hiểu bác nào đã vấp phải tình huống như em chưa? Rất khó từ chối, mà phải nói cô ta cũng khá thẳng thắn, khi nói thẳng đấy là điện thoại của bf. Nhưng ý chí và hành động khó đi liền nhau trong những tình huống thế này, các bác nhỉ ? Có lẽ em sẽ cố gắng để hoàn thiện mình dần dần.
  6. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tớ thấy cái việc bạn nhận sửa giúp cô nàng cái cellphone đó chả có gì sai trái cả. Mà sai trái là ở chỗ phần hậu của nó. Cô nàng của bạn xử sự với bạn và gia đình bạn như thế thật không đàng hoàng, vô tình tự hạ thấp phẩm giá của mình trước những người có thể coi là người thân một thời với cô nàng thôi.
    Tớ nghĩ Mama của bạn đúc rút ra câu kết quá đúng. Bạn là người may mắn đấy. Không biết bạn yêu cô nàng đã lâu chưa và hiểu cô ta được bao nhiêu % để đến giờ mới nhận ra bản chất của con người cô ta.
    Cũng có thể cô ta sợ bạn khó quên nên cô ta cố tình xử sự như thế đề bạn dễ bề xoá đi hình ảnh cô ta. Nhưng dẫu sao việc cô ta xử sự với người nhà bạn và nói xấu người nhà bạn với bạn như thế là không thế chấp nhận được.
    Chúc mừng! Chúc mừng!
  7. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Vui nhỉ. Ai bảo đã bỏ nhau rồi mà vẫn còn dính lấy nhau cơ. Khổ thân bác, mở mạng cho cái Sh703 cho người ta, lại còn bị chửi nữa chứ. Mà cái thằng kia cũng sĩ cơ, đi mở mạng 2 cái Sh703 mà nói phét là hết 70k. Thôi, cũng chúc mừng cô người yêu cũ của bác vớ được anh chàng nổ to thế ko biết. Mà thùng rỗng mới kêu to.
  8. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Em là con gái, lại trẻ con chưa có kinh nghiệm nhiều trong các tình huống như này nên chỉ dám rụt rè nghĩ thế này:
    Chị kia dù là có mục đích gì hay chỉ suy nghĩ đơn giản là mang cái điện thoại nhờ một người chuyên về điện thoại sửa cho một người ko biết gì thì cách xử sự khi lấy cái điện thoại là rất kém, bất lịch sự lại nóng vội.
    Tuy nhiên cách anh kienvairo hành xử thì em không hiểu lắm. anh nói là anh bảo mẹ anh mời cô ấy vào nhà rồi mới đưa cái điện thoại. Em ko hiểu ý nghĩa tại sao anh fải dặn mẹ anh kỹ càng như thế?????Nói tóm lại là chỗ này hơi lộn xộn, nếu em gái anh ko '' thử xem thế nào'' hay anh đơn giản đi một tý, chỉ bảo mẹ anh đưa cho cô ấy cái điện thoại rồi thôi thì chuyện của anh ko kết thúc một cách...tiệt đường như thế này.
  9. theun4given

    theun4given Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    con gái là chúa lợi dụng, chia tay rồi nhưng không tha cho người yêu cũ vì ai tốt hơn người yêu cũ đối với mình...
    nói chung, tránh xa, đừng mong quay lại bởi con gại một khi đã cạn tình thì quả là kinh khủng, cũng đừng mong làm bạn nếu như ko muốn bị lợi dụng...
    ciao!
  10. maianhtuan1

    maianhtuan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    có quen biết qua bác kiên đọc bài này thấy bức xúc quá.
    Chuyện của bác thế nào không biết nên không dám ý kiến nhiềy chỉ ý kiến cái vụ sửa điện thoại.
    -Nếu là em thì em cũng sẽ nhận sửa(không mang tiếng chết),xong vui vẻ gặp cô ấy mà trả để cô ấy thấy rằng anh đây không có em thì cũng chả sao,mà nếu gặp được cái thằng bạn trai em đấy càng tốt,lúc đấy tỏ ra thân mật tý he he (cha kia a cay là cái chắc,chả biết có đi ăn vỏ ốc không, có khi còn ra bắt tay ôm hôn cha đấy thắm thết vì tạo điều kiện cho mình đàng hoàng đi cưa cẩm mấy em xinh tươi trẻ đep ) he he.

Chia sẻ trang này