1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các bác đường đi nước bước tránh sai làm đáng tiếc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi A_li_bo_bo, 16/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Xin các bác đường đi nước bước tránh sai làm đáng tiếc

    Lâu lắm Gà chả yêu aichả để ý ai, cũng gặp bạn bè đi chơi này nọ lúc em này em nọ, gặp được em được được thì rơi vào trường hợp củ chuối thì cũng k làm gì được.
    Chiều hôm nay Gà có rủ hai thằng đệ đi uống nước và loăng quăng. Gà cùng với 1 thằng đang ngồi uống nước , thì có một thằng nữa nhắn tin bảo anh ngồi đợi tí nữa em sẽ đưa một Cáo đến hay lắm , thằng này nó cứ lần à ơi mãi. Rồi phải đến nửa tiếng sau thì thằng này dẫn một em đến.
    Em nó mặc áo len đỏ, đi giầy đỏ. Nhìn lúc đầu thì"em này có vẻ trông già và máu lắm đây" sau đó mấy anh em ngồi chơi tào lao chém gió linh tinh, biết được Cáo nó sinh năm 88 đang học Dược Cáo nó hỏi Gà sinh năm bao nhiêu, Gà chỉ bảo lấp lửng là "A hơn em 4-5 tuổi". Ngồi nói chuyện, như nhiều Cáo khác chả nói gì nhưng em Cáo này cũng tham gia và nói chuyện cùng cũng hợp lý cũng hay hay .
    Khi biết Cáo nó học Dược, em mới trò chuyện em nó về thuốc thang này nọ, khổ nỗi thằng em ngày xưa cũng tìm hiểu về thuốc nên cũng biết chút ít về thuốc kháng sinh, giảm đau này nọ làm cho hai thằng đệ đi cũng cứ há mồm ra nghe. Sau đó lúc sau chuyển để tài , nói về ngành Công nghệ thông tin của mình. Trò chuyện mới thấy em nó khác mình nghĩ, vừa xì tin lại có hiểu biết, chứ nói thật với các bác nhiều em trong trông rất hay nhưng đầu óc chả có gì .
    Ngồi chém gió linh tinh , xong đến lúc 11h về . Thằng đệ nói lúc đầu dẫn em ấy đến bảo là "Anh dẫn Trang về nhá" ,mình từ tốn bảo ừ(còn mấy cái linh tinh ). Gà đưa Cáo về nhà , về đến cửa nhà, cáo bảo "nhà em đây rồi". Gà mới lấy Đt ra bảo là "Em ấn số đt của em vào đây đi ", em đấy bảo là em ko nhớ của em em ấy vừa đổi số mới vì hay bị khủng bố Cáo hỏi số của anh bao nhiêu để em gọi sang. Sau đó em đọc số và Cáo gọi sang máy em.
    Em mới đi lên một tí và quay đầu xe lại và đi về, em chỉ nhớ mang máng các bác chỉ dạy là không nói nhiều và dứt khóat nên lúc quay đầu có qua lại cửa nhà Cáo em ko nhìn lại mà nhìn thằng đi về. Và thế là hết về đến nhà nhớ đến các bác trên này.
    ------------------------
    Đầy là toàn bộ tình hình và bây giờ xin các bác "nhả ngọc phun châu", chứ hồi trước hay đọc các bí kíp này nọ nhưng đến lúc này quên xừ nó hết. Nên lần các bác cho đường lối để đi vào quy củ ngay từ phút đầu tiên.
  2. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, chứng Gà của em nổi lên rồi. Đang đọc lại bí kíp của anh Quác và được bác proteger e*** lại.
    CÁC BÁC CHO EM HỎI BƯỚC TIẾP THEO LÀM GÌ VỚI.
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 16/03/2009
  3. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cứ tờ tờ, đừng có xoắn mà hỏng hết bi h.
    THeo như lời kể, tình hình có vẻ khả quan, hóng xem cáo có động tĩnh rì không đã, sau bàn tiếp!
  4. vylofja

    vylofja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Như bác thì là 83, bằng tuổi em rồi, mà còn cẩn trọng thế.
    Nói chuyện hợp gu thế chứng tỏ là đã thành công bước đầu rồi, lại có số nữa.
    Việc đầu tiên là nhắn tin thôi, có thể đơn giản chỉ là đợi đến đêm, chúc em ngủ ngon, hôm nay rất vui khi được quen em , blaz blaz, từ cái tn đó sẽ ra nhiều chủ đề để buôn (vì nc hợp gu mà, chả lo thiếu chủ đề)
    Nhắn tin và nhắn tin thôi (kết hợp cả chat YM thì quá chuẩn ), sau đó mời đi cafe riêng. Nếu như em nó nhiệt tình ko lảng tránh thì bác dứt điểm được rồi
    Em toàn theo các bài như ở trên, và đúc rút ra như kia
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi ở Cty, suy nghĩ ko biết có nên nhắn tin hỏi han không. Em này có giờ giới nghiêm là trước 10h tối , hôm qua đi chơi là 11h mới về nên định nhắn tin là"Hôm qua em có làm sao ko, có bị bố mẹ mắng ko"
  6. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi em T ý nhà ở khu vực nào hả bác Nếu đúng là em T em biết thì em sẽ có đôi lời khuyến cáo với bác
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Nhà ở trong một cái ngõ phố Khâm thiên.
  8. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Oầy thế thì nhầm hàng rồi bác ạ, em ko biết em này. Thôi chúc bác thành công
  9. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chú bằng này tuổi đầu mà vẫn tin vào cái gọi là giờ giới nghiêm của 1 em cáo như thế thì anh cũng chỉ biết tủm tỉm mà cười
  10. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    ơ, e thì e vẫn tin đấy, Chắc mình gà công nghiệp rồi
    @ bác chủ Top: Thi thoảng nhắn tin, hỏi thăm. Êm êm rồi cafe cà fáo, cứ thế, cứ thế...

Chia sẻ trang này