1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các bác đường đi nước bước tránh sai làm đáng tiếc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi A_li_bo_bo, 16/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    E này, nhà anh có con gà trống nhưng mà lâu rồi nó chưa được đạp mái. Mấy hôm nay thấy có con gà mái đẹp quá, ko biết đã vào chuồng hay vẫn đi lang thang trong sân... Con trống nhà anh kết con mái này quá, định tìm cách để đạp nhưng lại ngại, vì chú này dẫu tu luyện nhiều nhưng vẫn còn kém lắm, xưa nay thi thố gì đó thì nó cũng chỉ về được vị trí thứ 3 là cao nhất thôi... May quá, có em nhân viên thú y đây rồi, tư vấn cho anh về trường hợp này với nhể
    - E có biết thứ thuốc gì để nó mạnh dạn hơn nữa trong việc đạp mái ko?
    - Hay là anh đưa nó đi thiến?, em có biết ông lang Tây nào mà tay nghề thiến cao cao 1 chút, hôm nào a với e đưa nó đến thiến quách đi cho rồi ... e nhỉ!
  2. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Cái này dù nghe hơi ức chế nhưng thật, nhưng phải cảm ơn bác
  3. JQuest

    JQuest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bác này gà hơn mình tưởng!
    Rất may mình thoát bệnh gà cách đây vài tuần. Ha ha
    Đùa chứ bác nhắn vậy thì đúng là quá sến. Hãy nhắn là: Hôm trước nhậu có e rất vui? Bữa nào a đi sàn, đi đua, đi nhậu... em có muốn đi với a ko? Thế!
  4. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    cứ chờ xem điệu bộ cáo thế nào đã,mắc công đặt hy vọng để thất vọng.cố số của em ấy thì cứ SMS nhưng ít thui,tạo cho em ấy cái cảm giác tin tưởng mình cái đã.cứ vậy mà làm thui( từ từ) chúc may mắn.nhớ post tiếp cho anh em xem tình hình thế nào rồi tính tiếp ....!
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em cũng vui vì chính thức nhận được thư mời đi làm.
    Lúc tầm 11h trưa em có nhắn tin cho Cáo biết rằng Cáo này ở cũng với em Gái và bố mẹ ở quê. Hiện tại em cứ tà tà thế này để tạo tâm lý yên ổn quen dần với sự xuất hiện của em đã. Theo đánh giá của em vì em này cũng hay nên chắc chắn nhiều Gà đã nhảy vào xin chết, vì thế mình phải ko được quắn quá. Thằng bạn em(cái thằng dẫn Cáo đến ấy) bảo em là cuối tuàn này rủ Cáo đi uống nước,em tính cuối tuần này muốn rủ em đi uống nước hay làm cái gì đó. Các bác thấy thế nào.
  6. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    cứ rủ đi uống nước bình thường đi,có cơ hội thì rủ cáo đi xem phim cho nó lãng mạng,gây 1,2 cái ấn tượng với cáo dần dần sẽ nảy sinh tình cảm mà.cố lên nhé bác
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em biết lỗi rồi các bác ơi, ai đời nhờ thằng ku bạn mời Cáo đi uống nước bao giờ.
    Trường Dược cuối tuần tổ chức cắm trại nên em tranh thủ sang trường Dược chơi, nhưng em đấy bảo phải về quê gì đó, mai em sẽ nhắn là:"Nếu em ko phải về quê thì anh sẽ đón em cùng đi".
  8. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mua gió ẩm ướt bần tăng hạ sơn đi hành tẩu ăn mày ! ...Tiện đường ghé qua nơi đây thấy mấy nam thí chủ bàn chuyện ,Kẻ tu hành chốn từ bi lương nhờ cửa phật tuy duyên trần gian đã là quá khứ , bụi trần gian đã hóa bụi thời gian ...xong nghe thế này vẫn ko thể nói dành vài lời " đại đức đại gian " chuyển tới mấy khổ chủ ?
    Trên đời thì trọng nhất chữ duyên tất cả phó mặc cho duyên đi ....có duyên tất gặp ...mằgop nhiều tất sẽ có chuyện ...có chuyện tất sẽ phải cưới thôi ...ày hèm ...tội nỗi quá cơ
    CHiêu cao nhất thì là "Vô chiêu "---đỉnh của mọi đỉnh
  9. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi vào cập nhật các bác ạ.
    HÔm nay đang ngồi thì tít tít, "Tối nay anh rảnh ko, em mời anh đi uống nước". Thế là tối uống nước ở quán Mộc ch BK ngồi nói chuyện linh tinh vui vẻ sau đó Gà rủ đi ăn nem nướng,rán Cáo bảo là xa thế là xì cho một chỗ là ăn đồ nướng ngay gần Bộ giáo dục , lại la cà ở đấy nói chuyện trên trời dưới bể và em ngẫm lại ko bị quả nào phốt cả. Thế này là ổn chưa các bác nhể.
  10. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ăn nem với ốc ở chỗ Tạ Quang Bửu gần KTX B7 vừa ồn ào vừa mất vệ sinh, phê bình chủ thớt lần sau ko được đưa ra những chỗ như vậy (ra ốc cây xăng Nam Đồng cũng gần mà ok lắm)
    Thế trên trời dưới biển thì đã biết thêm được cái gì hay ho về em cáo chưa?

Chia sẻ trang này