1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các bác giải nghĩa giùm một số lời bài hát của bác Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Ba_Phi, 24/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    Xin các bác giải nghĩa giùm một số lời bài hát của bác Trịnh

    Tui xin có vài vấn đề cần hỏi các bác xung quanh một số lời bài hát của bác Trịnh. Vì khả năng nhận thức của tui thuộc dạng "kém tắm lười kì" nên mong đuợc các bác "chỉ giáo" để tui "giác ngộ". Cac bác đừng bảo tôi nhiều chuyện, chẳng qua là tôi muốn hiểu rõ hơn mà thôi

    *Bống không là bống
    Tìm tình tìm tình trong nắng em gặp cơn mưa
    Ô hay tìm tình giữa ngọ buồn lưa thưa về.
    Tìm tình tìm tình trên núi em gặp mây bay.
    Ô hay tìm tình giữa chợ tình phai mất rồi.

    Lúc đầu tui nghe bài hát cứ tưởng "tình tình" hóa ra là "tìm tình". Thế mới thấy cái hay của nhạc Trịnh. Chậc, bác ấy viết hai chữ đó theo tui rất là đắt. Nhìn chị Bống lại nhớ đến bác í.

    *Người con gái VN da vàng
    Người con gái Việt Nam da vàng
    yêu quê hương nên yêu người yêu kém (có phải bác ấy muốn nói tình yêu tổ quốc đặt lên trên tình yêu đôi lứa)

    Em đã đến quê hương một mình
    Riêng tôi vẫn âu lo đi tìm (bác í đi tìm cái gì nhỉ? Quê hương chăng? Tại sao lại rứa?)

    *When fish is man (Thuở Bống là ngýời)
    Bống đùa biển khơi
    Bống đùa núi đồi
    Bống đùa đuổi thôi (đuổi thôi là sao?)

    *Tuổi đá buồn
    Trời còn làm mưa mưa rơi thênh thang
    Từng gót chân trần, em quên em quên
    Ôi miền giáo đuờng ngày chủ nhật buồn
    Còn ai còn ai đóa hoa hồng tàn hôn trên môi
    Em gầy ngón dài lời ru miệt mài (ngón dài là sao? "gầy ngón dài" hay "gẩy ngón dài")

    "gầy ngón dài": phải chăng là người con gái gầy guộc thì ngón tay dài. Hay "gẩy ngón dài": dùng ngón tay thon dài gẩy đàn?

    * Moon song - Nguyệt ca
    Từ trăng xưa là nguyệt lòng tôi có đôi khi (Sao lại nói trăng là nguyệt? Trăng và Nguỵêt khác gì nhau?)
    Tựa bông hoa vừa mọc hân hoang giây xuống thế ("hân hoang giây" hay "hân hoan giờ phút xuống thế"?)

    * Random - Ngẫu nhiên
    Hòn đá lăn trên đồi
    hòn đá rớt xuống cành mai
    rụng cánh hoa mai vàng
    chim chóc hót tiếng qua đời (có đúng là qua đời hay chữ khác? Nếu đúng thì tại sao lại thế? Hay tiếng hót cuối cùng trước khi chết giống "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"?)

    * Lodgement - Ở trọ
    Môi xinh ở đậu người xinh
    Đi đứng ở trọ đôi chân Thúy Kiều (phải chăng ý muốn nói chân Thúy Kiều đẹp, nên nói dáng đi thì phải kể đến Thúy Kiều?)

    Ơ hay là một vòng xinh (bác ấy nói gì nhỉ?)
    Tôi nhớ người bỗng lênh đênh giữa đời

    * Love song of crazy man - Tình ca người mất trí
    Tôi có người yêu chết trận Plei-me
    Tôi có người yêu ở chiến khu D
    Chết trận Đồng Xoài, chết ngoài Hà Nội
    Chết vội vàng dọc theo biên giới .(vội vàng? Phải chăng cái chết đến quá nhanh, qúa bất ngờ?)

    Tôi có người yêu chết trận Chu-prong
    Tôi có người yêu bỏ xác trôi sông
    Chết ngoài ruộng đồng , chết rừng mịt mùng
    Chết lạnh lùng mình cháy như than . (lạnh lùng? Có phải chết cháy ko còn quần áo lên lạnh?)

    Ngày mới lớn tai nghe quen đạn mìn
    Thừa đôi tay, du làn môi (thừa tay? dư môi?)
    Từ nay tôi quên hết tiếng ngơời . (sao lại quên hết tiếng người ? Phải chăng nguời thân chết hết, còn lại một mình --> thừa tay dư môi, không còn ai nói chuyện nên quên hết tiếng người?)

    * Hue - Sai Gon - Ha Noi
    Việt Nam ơi còn bao lâu những con người ngồi nhớ thương nhau
    Triệu chân em Triệu chân anh Hỡi ba miền vùng lên cách mạng (Triệu chân? triệu bàn chân? tên bà Triệu?)

    * A mother's fate - Gia tài của mẹ
    Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
    một trăm năm đô hộ giặc tây
    hai mươi nãm nội chiến từng ngày
    gia tài của mẹ, một bọn lai căng (Ngụy chăng?)
    gia tài của mẹ, một lũ bội tình. (bọn phản bội,bán nước cầu vinh chăng?)


    Can I help you ? My friends !!![/size=13]

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 07:19 ngày 25/04/2003
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đồng ý, hồi đầu tôi cũng nhầm như thế, bác ạ. Sau này biết nó là "tìm tình", tự dưng cái bài đó trỏ nên hay hơn hẳn!
    Nhưng mà bác "nhìn chị Bống lại nhớ đến bác í" thì tôi công nhận bác cũng cả nghĩ phết. Tôi cũng nhìn chị Bống lại nhớ đến bác í đấy. Nhưng với một chút ngậm ngùi... Đố bác biết tại sao!

    Hì, "bống đùa, đùa thôi". Bác nghe nhầm đấy thôi.

    (gãi tai... khó quá!) Trăng và Nguyệt không khác gì nhau khi... Trăng còn là Nguyệt, khi ấy "lòng tôi có đôi khi tựa bông hoa vừa mọc...". Một ngày kia Trăng không còn là Nguyệt nữa, thì "mỏi mê đá thôi lăn, cây đam mê hết nhánh..." Giải thích thế được chưa nhể? Chua được thì... em Nguyệt ca đâu, gác bút lại đó ra đây chữa cháy hộ lys nào!

    Lại hỏi khó nhau nữa. Ai giải đáp giùm chỗ này cái nhỉ? Đúng là "Chim chóc hót tiếng qua đời" đấy. Phải chăng ấy là tiếng "chim thiêng hót lời bạc mệnh", hót lời dự cảm về một cõi đời "sống chết mong manh như thân cỏ hèn mọc đầy núi non"?

    "Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời...", bác ạ.
    "Ơ hay là một vòng xinh...", nghe chỉ thấy xinh xinh mà chẳng biết giải thích thế nào. Nhưng hình tượng "vòng" ở đây gợi quá. Bác nào vào đây bình hộ chỗ này một cái!

    "Chết vội vàng" ư? Tôi không biết nữa. Sự sống vội vàng đã đành, vì tôi biết Trịnh yêu thương cuộc đời và khát sống, và Trịnh lại biết rõ rằng đời sống này mong manh quá, "con người mỗi phút mỗi chực vong thân" (Bửu Ý),nên lúc nào cũng vội: "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ", "một đời Việt Nam nào có lâu dài..."
    Vậy mà "Chết vội vàng, chết lạnh lùng, chết tình cờ... nằm chết như mơ..".
    Còn đây nữa:
    "Ngày mới lớn tai nghe quen đạn mìn
    Thừa đôi tay, dư làn môi
    Từ nay tôi quên hết tiếng người..."
    Có lẽ đây là Tình ca người mất trí nên phải suy nghĩ, tưởng tượng theo tư duy của người mất trí thôi, bác ạ. Có lẽ quá hãi hùng và đau đớn nên người trở nên mất trí, và qua cái hệ qui chiếu của người mất trí, sự vật đã mang màu sắc khác, hình hài khác, lạ lùng, điên đảo.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là các bạn đã đưa ra một chủ đề hay.Trong những bài hát của TCS có rất nhiều câu từ có sức gợi lớn, đôi khi khó hiểu.
    Từ lâu rồi Tôi cũng đã có một chú tâm để tìm hiểu về những hoàn cảnh ra đời của các bài hát của TCS, đó cũng là một cách để đánh giá chính xác những ý nghĩa trong những lời ca của Ông, qua đó thêm hiểu về âm nhạc và con người TCS.
    Về những câu hỏi Ba-Phi đưa ra, Ba -Phi và Lys cũng đã trả lời cơ bản rồi, cũng chỉ xin được có một số ý bổ sung như sau:
    " Yêu quê hương nên yêu người yếu kém" : đúng là một tình yêu cứu rỗi, yêu trong một tình yêu rộng lớn chung cùng. Tình yêu quên hương đất nước của TCS trong những ca khúc này cao hơn rất nhiều tình yêu đôi lứa, nhưng cũng khônng phải là một điều gì cao vời mà giản dị thân thộc với đời sống, yêu những người "yếu kém" những con người nghèo khó nhỏ nhoi của làng quê đất nước điêu tàn xác xơ trong chiến tranh.
    " Riêng tôi vẫn âu lo đi tìm". Toàn bài hát là một nỗi xót xa. "Người con gái một hôm qua làng", không phải trong cảnh thanh bình của bãi mía nương dâu, những khói lam chiều sương khuất mà "đi trong đếm đêm vang ầm tiếng súng " để rồi "Người con gái chợt ôm tim mình, trên da thơm vết máu loang dần". Nỗi xót xa quên hương đất nước " Em chưa hát ca dao một lần " " Em chưa bết quê hương thanh bình " " Ôi đất nước U mê ngàn năm"... trong khung cảnh ấy hiện rõ một con người lặng lẽ âu lo đi tìm lại một quê hương đất nước, tim những gì " em " chưa có được, tìm những gì đang bị cuộc chiến tranh kia nhấn chìm đi.
    " Em gầy ngón dài" . Hãy hát những từ này trong toàn bộ câu hát " Em gầy ngón dài, lời ru miệt mài, ngàn năm ngàn năm..." để thấy hình dáng người đẹp của TCS. Đúng là người đẹp của TCS có dáng gầy, nhưng câu hát này lại gợi Tôi nhớ cái dáng gầy " Guộc" mà Cao Huy Thuần đã bình rằng cái nét hỏng lại tạo nên vẻ đẹp rất riêng của những người con gái trong nhạc TCS.
    " Ô hay là một vòng xinh" : Âm nhạc của TCS chịu ảnh hưởng của Triết học Phật giáo. Cuộc sống hiện hữu cũng chỉ là cõi tạm mà thôi, hay nói như TCS là " Ở trọ". Cái tạm nằm trong sự vĩnh cửu : từ " Trăm năm ở trọ ngàn năm " TCS đã nói về những sự Ở trọ khác : " Cơn gió ở trọ bao la đất trời ", " Tim em người trọ là tôi" " đi đứng ở trọ đôi chân Thuý kiều" ...
    Cuộc đời người, vạn vật nằm trong một sự vận động " Sinh , Trụ , Dị, Diệt", đã có sinh tất có diệt. Thế nhưng điều đó lại được TCS nói lên bằng những lời hát nhẹ nhàng,thản nhiên như hát lên một bài đồng giao. Như thế mới ra "một vòng xinh"

  4. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    Xin cám ơn hai bác, đặc biệt là đồng chí loa kèn. Tôi không ngờ đồng chí là người đầu tiên xông đất chủ đề này.
    Nhưng như thế chưa phải là hết. Còn ai có ý kiến ý cò gì không?
    Giơ chân, ý lộn, giơ tay phát biểu ý kiến nào?
    Can I help you ? My friends !!![/size=13]
  5. HVHA

    HVHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    * Moon song - Nguyệt ca
    Từ trăng xưa là nguyệt lòng tôi có đôi khi (Sao lại nói trăng là nguyệt? Trăng và Nguỵêt khác gì nhau?)
    Tựa bông hoa vừa mọc hân hoang giây xuống thế ("hân hoang giây" hay "hân hoan giờ phút xuống thế"?)
    ----> Mình xin trích 1 đoạn trong bài viết ở vnexpress để giải thích về câu hỏi của bạn "sao lại nói trăng là nguyệt"
    ''Coi như phút đó tình cờ''
    Gặp người đẹp, Trịnh Công Sơn dễ yêu, mà không riêng gì Sơn, các bạn thân sơ của anh cũng đều như thế. Sơn không nề hà chuyện yêu một chiều, không sợ đau khổ vì tình phụ, đã yêu là yêu mãi, yêu hoài, yêu hết mình. Nhưng cũng có lúc anh ''chán tình'', vì cho rằng mình yêu nhầm. Ngày ấy, ở bên kia sông Thọ Lộc, thuộc phường Vĩ Dạ, có cô nàng tên Nguyệt rất đẹp. Trịnh Công Sơn đã yêu say đắm. Vô tình, trong lúc nói chuyện với Sơn, cô buột miệng khen một anh chàng nào đó đẹp trai ''vì anh ấy lai Tây''.
    Chỉ một chuyện vô tình rất nhỏ, thế mà Trịnh Công Sơn cảm thấy bị xúc phạm, anh không thể hiểu nổi một người mình yêu mà lại có một quan niệm thẩm mỹ lệch lạc đến thế. Tất cả những yêu thương Nguyệt trong lòng anh bỗng nhạt nhoà hết. Anh viết bài Nguyệt ca. Anh ca ngợi cô nàng Nguyệt hết lời khi trăng là Nguyệt. Nhưng khi anh phát hiện ra từ trăng thôi là Nguyệt, Nguyệt không phải là người anh mơ ước, anh xem chuyện anh yêu Nguyệt coi như phút đó tình cờ và về sau anh không nhắc đến cô nữa.
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Guong-mat-Nghe-sy/2002/04/3B9BAA08/
  6. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Em mà xông vào... giải thích một lúc rồi mọi thứ sẽ rối tinh lên cho mà xem !
    Bác Trịnh viết thế nào thì xin mạn phép cứ để nó thế, mỗi người cảm nhận một cách của mình. Các bác cứ đem mổ xẻ nó ra thế làm giề, tội nghiệp...

    Ngồi hát ca rất tự do...
  7. mau_toc_roi

    mau_toc_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    cac ban co the giai thich cho toi ca tu trong bai "Da^'u cha^n dia. da`ng" dc ko nhi?, thuc su toi nghe rat nhieu ma ko hieu dc dieu gi, rat kho hieu ..
    Thanked advance
  8. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tui xin có vài vấn đề cần hỏi các bác xung quanh một số lời bài hát của bác Trịnh. Vì khả năng nhận thức của tui thuộc dạng "kém tắm lười kì" nên mong đuợc các bác "chỉ giáo" để tui "giác ngộ". Cac bác đừng bảo tôi nhiều chuyện, chẳng qua là tôi muốn hiểu rõ hơn mà thôi
    *Bống không là bống
    Tìm tình tìm tình trong nắng em gặp cơn mưa
    Ô hay tìm tình giữa ngọ buồn lưa thưa về.
    Tìm tình tìm tình trên núi em gặp mây bay.
    Ô hay tìm tình giữa chợ tình phai mất rồi.
    Lúc đầu tui nghe bài hát cứ tưởng "tình tình" hóa ra là "tìm tình". Thế mới thấy cái hay của nhạc Trịnh. Chậc, bác ấy viết hai chữ đó theo tui rất là đắt. Nhìn chị Bống lại nhớ đến bác í.
    Tìm tình. Cá hoá thành người rồi thì cũng phải có tình yêu chứ!!!*Người con gái VN da vàng
    Người con gái Việt Nam da vàng
    yêu quê hương nên yêu người yêu kém (có phải bác ấy muốn nói tình yêu tổ quốc đặt lên trên tình yêu đôi lứa)
    Người yếu kém là những người như người già co ro, em bé loã lồ trong chiến tranh đấy bạn ạ!!!Em đã đến quê hương một mình
    Riêng tôi vẫn âu lo đi tìm (bác í đi tìm cái gì nhỉ? Quê hương chăng? Tại sao lại rứa?)
    Ở đâu có thanh bình thì ở đó có quê hương. Nếu không có thanh bình, không có quê hương ở cõi thế thì tìm nó ở cõi hư không, cõi chết. Trong chiến tranh thì chỉ có địa ngục thôi. Nên cái chết của người con gái trong thời kỳ đó là một may mắn cho cô ta. May ra cô ấy lên được thiên đàng.
    *When fish is man (Thuở Bống là ngýời)
    Bống đùa biển khơi
    Bống đùa núi đồi
    Bống đùa đuổi thôi (đuổi thôi là sao?)
    Đùa, đùa thôi!
    *Tuổi đá buồn
    Trời còn làm mưa mưa rơi thênh thang
    Từng gót chân trần, em quên em quên
    Ôi miền giáo đuờng ngày chủ nhật buồn
    Còn ai còn ai đóa hoa hồng tàn hôn trên môi
    Em gầy ngón dài lời ru miệt mài (ngón dài là sao? "gầy ngón dài" hay "gẩy ngón dài")
    TCS nhìn đá núi ra hình tượng người con gái Việt Nam. Nên mới có những mỏm đá trông giống như những ngón tay gầy.
    "gầy ngón dài": phải chăng là người con gái gầy guộc thì ngón tay dài. Hay "gẩy ngón dài": dùng ngón tay thon dài gẩy đàn?
    * Moon song - Nguyệt ca
    Từ trăng xưa là nguyệt lòng tôi có đôi khi (Sao lại nói trăng là nguyệt? Trăng và Nguỵêt khác gì nhau?)
    Tựa bông hoa vừa mọc hân hoang giây xuống thế ("hân hoang giây" hay "hân hoan giờ phút xuống thế"?)
    Nguyệt là tên môt người con gái. Lúc yêu thì người như đẹp trăng, không yêu nữa thì nhìn trăng đẹp như người.
    Từ giây này có thể hiểu theo nhiều cách. Có thể là giây phút, cũng có thể là rơi xuống, buông xuống. Tuy nhiên trong bài này TCS chỉ mượn hình ảnh của cô bé Nguyệt để hợp lý hoá thôi. Chủ yếu để truyền tải nhiều ý tưởng khác trong đạo Phật.

    * Random - Ngẫu nhiên
    Hòn đá lăn trên đồi
    hòn đá rớt xuống cành mai
    rụng cánh hoa mai vàng
    chim chóc hót tiếng qua đời (có đúng là qua đời hay chữ khác? Nếu đúng thì tại sao lại thế? Hay tiếng hót cuối cùng trước khi chết giống "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"?)
    Thế mới là ngẫu nhiên và tất nhiên. Ngẫu nhiên có hòn đá rơi trên núi xuống. Ngâu nhiên nó rơi trúng cành mai. Hòn đá thì nặng, bông mai thì yếu.Tất nhiên là bông mai rụng. Mà chim sống nhờ vào vẻ đẹp của cây cỏ mà hót hay. Cây cỏ chết thì chim chóc tất nhiên phải qua đời. Những cái ngẫu nhiên cũng là những cái tất nhiên và ngược lại. Như là một vòng tròn luân hồi xinh xắn của đất trời vậy. Cho nên cũng chẳng cần giải thích câu "vòng xinh " nữa.
    * Lodgement - Ở trọ
    Môi xinh ở đậu người xinh
    Đi đứng ở trọ đôi chân Thúy Kiều (phải chăng ý muốn nói chân Thúy Kiều đẹp, nên nói dáng đi thì phải kể đến Thúy Kiều?)
    Còn gì hay hơn khi so sánh vẻ đẹp người con gái với Thuý Kiều. Mà TK thì quá nổi tiếng và gần gũi với người dân Việt rồi. Ngẫm ra chẳng phài bàn câu này.
    Ơ hay là một vòng xinh (bác ấy nói gì nhỉ?)
    Tôi nhớ người bỗng lênh đênh giữa đời
    Vòng luân hồi
    * Love song of crazy man - Tình ca người mất trí
    Tôi có người yêu chết trận Plei-me
    Tôi có người yêu ở chiến khu D
    Chết trận Đồng Xoài, chết ngoài Hà Nội
    Chết vội vàng dọc theo biên giới .(vội vàng? Phải chăng cái chết đến quá nhanh, qúa bất ngờ?)
    Đúng quá! Cái chết đến quá bất ngờ, vội vàng và không có một sự hẹn hò nào trước. Thậm chí chôn cất cũng vội vàng và sơ sài. Đây là một cái chết rất trẻ khiến cô gái có người yêu bị chết này phải phát điên.
    Tôi có người yêu chết trận Chu-prong
    Tôi có người yêu bỏ xác trôi sông
    Chết ngoài ruộng đồng , chết rừng mịt mùng
    Chết lạnh lùng mình cháy như than . (lạnh lùng? Có phải chết cháy ko còn quần áo lên lạnh?)
    Còn gì thương tâm và thê thảm hơn là một cái chết kiểu như thế này. Chết cháy thành than. Người ta chết mà còn nguyên hình hài, mặt mũi còn có hồn. Còn đây thì như cục than củi, chẳng chỗ nào giống chỗ nào. Bùm một quả bom lạnh lùng rơi xuống là đã không còn biết ai vào với ai nữa. Quả thật lạnh lùng!!!!
    Ngày mới lớn tai nghe quen đạn mìn
    Thừa đôi tay, du làn môi (thừa tay? dư môi?)
    Từ nay tôi quên hết tiếng ngơời . (sao lại quên hết tiếng người ? Phải chăng nguời thân chết hết, còn lại một mình --> thừa tay dư môi, không còn ai nói chuyện nên quên hết tiếng người?)
    Tuổi trẻ lớn lên mà tai thì nghe đạn mìn, tay bóp cò súng, miệng thì hô khẩu lệnh tàn sát thì còn gi là tuổi trẻ nữa. Thế thì chẳng dư thừa là gì!!!
    Trong chiến tranh thì chỉ có cầm thú với cầm thú thôi. Làm gì còn người với người nữa mà tự phong danh hiệu Người cho một con người.
    * Hue - Sai Gon - Ha Noi
    Việt Nam ơi còn bao lâu những con người ngồi nhớ thương nhau
    Triệu chân em Triệu chân anh Hỡi ba miền vùng lên cách mạng (Triệu chân? triệu bàn chân? tên bà Triệu?)
    Mấy chục triệu người VN mấy chục triệu đôi chân ấy chứ. Cả triệu đôi chân đi làm cách mạng!!!
    * A mother's fate - Gia tài của mẹ
    Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
    một trăm năm đô hộ giặc tây
    hai mươi nãm nội chiến từng ngày
    gia tài của mẹ, một bọn lai căng (Ngụy chăng?)
    gia tài của mẹ, một lũ bội tình. (bọn phản bội,bán nước cầu vinh chăng?)
    Gần đúng đúng như thế. Nói chung là những bọn đánh mất bản sắc và truyền thống dân tộc Việt da vàng.
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  9. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    cái forum này hơi bị hay đấy,nhưng có lẽ bị lãng quên rồi hay sao vậy,tại hạ nghe nhạc Trịnh mà rất rối rắm,lắm chỗ còn lan man,mong giải đáp giúp
    Tuổi Đá Buồn là gì vậy các bác ???
    Từng phiến băng dài
    Trên hai tay xuôi

    phiến băng này là gì ??
    Dấu chân địa đàng :Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều
    Sâu ngủ trong tóc,một sự ẩn dụ chăng ??
    Nửa đêm đó lời ca dạ lan như ngại ngùng
    lời ca dạ lan là gì ??
    Hát trên những xác người
    Mẹ vỗ tay reo mừng xác con
    Mẹ vỗ tay hoan hô hoà bình
    ...
    Mẹ vỗ tay reo mừng chiến tranh
    Chị vỗ tay hoan hô hoà bình

    Sao kỳ ôn vậy,vỗ tay reo mừng xác con,reo mừng chiến tranh???
    Ở trọ:trăm năm ở trọ ngàn năm
    Câu hát có sáo rỗng không ??
    ------------------------------
    Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
    Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi ...
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 29/04/2003
  10. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Hì hì chính tôi lại thích nhạc Trịnh ở cái chỗ khó hiểu đó đấy...
    Nếu thiếu nó thì quả là ...

Chia sẻ trang này