1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các bác giúp đỡ em. Sẽ vote 5* cho tất cả các tư vấn !!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sillydonkey, 26/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Xin các bác giúp đỡ em. Sẽ vote 5* cho tất cả các tư vấn !!!!!

    Thực sự thì em vốn không định mở Topic mới vì cứ nhìn cái tình hình của box + gạch đá ném mù zời ở các top khác làm em sợ. Nhưng mà lần này run run sao ấy, không đc tự chủ lắm.

    Tình hình là thế này, tuần trước em đi trông xe máy , xe đạp ở 1 quán cafe. Như mọi tuần thì chỉ có mấy thằng đứng ngoài bốc phét với nhau thôi. Chẳng hiểu hôm đó ngày gì mà lại cảm thấy gió lạnh đến thế. Có 1 em đến xem bạn biểu diễn đi cùng với 2 cô bạn.

    Em xin hình dung lại như sau : cao 1m69 ( đã đc xác minh và cũng đoán thế vì cao bằng em luôn ). Sinh năm 1990 , ĐH Tự nhiên Hà Nội. Lúc đầu em ấy đến nhanh nên chưa kịp nói gì nhiều lắm. Đoạn gửi xe, em ấy sợ mất mũ nên hỏi nguyên văn như sau :

    - Tớ để mũ ở đây đc ko???

    Em :

    - Gửi tớ thì đc, không để đấy đc đâu

    Cáo:

    - Trông mặt gian lắm , không biết lát nữa có lấy lại đc ko??

    Mồm nói thế nhưng cũng vứt cả rổ mũ cho em. Mọi lần thế là ném thêm vài câu nữa, nhưng lần này chẳng hiểu sao ngoan ngoãn cầm ko nói gì, em bắt dầu ko hiểu mình. Em ấy vào luôn trong quán. Ngồi ngoài buôn chuyện với mấy anh em trông xe cũng vui, đợi mãi rồi cũng đến hết h biểu diễn.
    Cái quán có 1 cửa, bé tẹo, nên lúc ra đụng là cái chắc. Cáo chuồn sớm tầm 10p, vì em để xe lúc đầu -> lúc ra cũng phải em. Lúc này để ý kỹ thì : Em ấy mặc áo đồng phục thể dục đeo vợt cầu lông -> em đoán năm 2(lúc đấy em chưa biết rõ ) nên lúc trả mũ hỏi :

    - KHTN năm 2 ah, khoa Địa chính hay Địa chất ( nhìn áo thấy mỗi chữ Địa )
    - Không, Em năm 1, Địa chất anh ah! Anh cũng học KHTN ah??
    - Năm 1, 1990 ???
    - Vâng, thế còn anh???
    - 1985, đang chuẩn bị cầm bằng
    -Thật hả, em lại đoán không đc thế

    Đúng lúc đấy em quay ra ngoài trả xe, nghe loáng thoáng em ấy bảo bạn :

    - 1985 mày ah, trông chẳng giống tí nào ( là sao ???)

    Quay 1 vòng xong, đang định về chỗ cáo khai thác tiếp. May thế nào,ku bạn em ấy vừa biểu diễn xong nên quay ra nói chuyện. Gọi em ấy là Hồng Hà nên biết tên. Cáo hỏi ku bạn là em có học KHTN ko, thằng bé nói là không nhưng em đứng ngay sau nên chêm vào :

    - Nhà gần thôi chứ không học

    Cáo :

    - Thật à, em đang làm khảo sát về ô nhiễm mỗi trường ở Thanh Xuân. Nhà anh chỗ nào thế.

    Em đọc địa chỉ cho.Lúc đấy lại vụ xe cộ, em chạy qua , chạy lại tầm 3p rồi cáo lại chuẩn bị về nên nói luôn :

    - Số dd của em là gì thế, có gì nt nói thêm

    Thật ra sau khi nói câu này thì em vừa tự phá bỏ mấy nguyên tắc và cũng tự cảm thấy rất nóng vội và hơi vô duyên. Nhưng mà lần này làm theo phản xạ nên......Em ấy cũng cho thật và hỏi lại số em để biết. Vừa rút máy ra lấy số thì lại bị gọi ( phải nói là lúc đó khá hỗn loạn ). Quay lại lần nữa thì cáo lên xe chào em và về cùng 2 cô bạn.

    EM khai thác thằng ku bạn cáo thì biết ....chiều cao . Cấp 3 học đâu, gia đình như thế nào, nói chung là lý lịch em ấy hơn em rất nhiều. Nó bảo em cố gắng, thế là hết.

    Cái chính em cần nhờ các bác là:
    1) Bây h em rất ngu ngu, chẳng biết nói cái gì cả, không tự chủ, vốn nói chuyện mất gần hết, chung quy lại là, em chẳng biết nói cái gì, không thể phản xạ mãi đc.Làm sao để khắc phục???
    2) Time không có để tăng tần suất, nên các bác cho em phương án
    3) Mấy ngày nay nt, em ấy bảo thứ 5 tuần sau sẽ...trông xe cùng em ( vì em bảo 30-4 nên phai làm 1 mình ).
    4) Bác nào làm ơn cho em biết, em đang làm sao với??? Em chẳng hiểu mình bị sao nữa?? Mất tự chủ hoàn toàn???

    Em xin cám ơn các bác. Em đợi để vote ngàn sao ah
  2. trongthanhdhv

    trongthanhdhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Chú muốn 7 năm hay 14 năm?
  3. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Cái này mới có giá trị bác nè. Thế này là em ấy đã thik bác rồi đó. Tạm thời thì cứ nt buôn đã. Chờ đến t5 rồi tính tiếp.
  4. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    GIỜ CỨ NGHE GÁI 90 VỚI CẢ CHÂN DÀI ĐẾN NÁCH LÀ TỚ CŨNG MẤT TỰ CHỦ ...
    ước j mình đang độ 20 , ...
  5. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh đi, chưa j mà đã mất tinh thần thi làm ăm dc cái j! Bây giừ thì đừng có nhắn tin nhìu quá, chú làm thế nó nghĩ nó VIP, nó lại lên mặt thì bách nhục Đợi đến thứ 5 này trông xe cùng hãy tính tiếp, xem thái độ em nó thế nào đã!!
  6. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    hị hị hị, trông xe là zư lào ? làm thêm ah`
    sinh năm 85 sao đi trông xe, khôg hiểu zư lào cả
  7. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác này, mà gái 90 cao 1m69 nghe thích thế nhỉ hix hix
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    K hỉu.
    1. căm thấy mất tự tin vì nghĩ mình thua gái thôi mà. Cứ nghĩ lúc mình cầm băng em nó mới năm 2 là được thôi.
    2. Mưa dầm thấm lâu đã. Nhưng một thời gian thì phải về đích, mà muốn về đích thì phải tăng cường độ + biên độ
    3. em nó có khi chỉ đùa thôi. Nhưng thế là đủ, bảo em nó nói lời phải giữ lấy lời
    4. như 1. về lâu dài phải tự nâng cấp bản thân thôi
    Mà em thật các bác trên này, mấy em chập chững yêu đương thì còn không thích trai hiền quá và thường nhảy lên đầu lên cổ các bác. Chứ các bác muốn lấy vợ thì hiền, chân thành là một lợi thế vô cùng lớn.
    Nhưng giai đanh đá, giờ hơi bị nhiều.
    Mà 85 giờ vẫn chưa tốt nghiệp à?
  9. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Vâng! em cám ơn các bác quá ah. Em vừa hỏi lại, cô bé vẫn ...cao lên thì phải, cái số 1m69 là hồi lớp 12 năm ngoái. Em run run ko tự chủ.
    1985 trông xe cafe rock vì giúp anh em thôi. Ko phải nghề. Hồi em học linh tinh rock rít yêu đương vớ vỉn ( dù sao cũng ko nên biện hộ ) nên em toi 1 năm. Nhưng may xong đc cả Cao đẳng và sắp ĐH.
    Em sẽ vote sao cho các bác ngay!!! Mong các bác cho 1 ít về đối thoại. Em nên nói gì, biết cũng nhiều pha rồi, nhưng lần này xem ra chưa đánh đã rối loạn rồi
  10. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Vừa hnọ thấy thề là 19 tuổi cơ mà.. Hơ hơ..
    @ Bác chủ: Con gái Tự nhiên cũng ghê lắm đấy.. bác bảo trọng, cần thận bị em ấy trêu... Còn việc nói chuyện, ngồi mà tưởng tượng ra thì chẳng nghĩ đc j đâu. Lúc nói rồi thì chém đc hết í mà... Bác cứ nói mấy câu hài hước vào, gái nào chẳng tít mắt lên...

Chia sẻ trang này