1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các bác giúp đỡ em. Sẽ vote 5* cho tất cả các tư vấn !!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sillydonkey, 26/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    90 nó còn hấp nhưng mà cũng dễ cưa thôi bác ạ
    Kinh nghiệm của em là
    Gây hoạt động về đêm bất ngờ cho gái
    Em thử nêu trường hợp của em bác được thì được nhé
    Gái nó hay ngủ lúc 12 giờ
    Bữa ấy em ngồi chat đến lúc gái nó out, không có tạm biệt, G9 cái gì sất
    Đợi đúng 12h em mới nháy máy gái đến lúc nó nghe máy giọng ngái ngủ thôi rồi : - Alo
    - X đấy à
    - Vâng
    - À, không có gì, hì hì, chỉ là vừa rồi anh quên không chúc em ngủ ngon thui
    - Ôi giời
    ...
    Vấn đề là gái nó cũng không ghét mình hay nói cách khác là cảm tình thì mới giở mấy chiêu quấy rối tình bạn thế này được
    Bác nên hái nhanh, nho 90 còn non dễ vặt
  2. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Gái 90, thế hệ 9x đời đầu, đang là SV năm 1 ( nếu đi học đúng tuổi) ---> tươi ngon xì tin cá tính :x.
    Nhưng nghe nói tuổi này cao số lắm thì phải, mình cũng hôk hiểu lắm :-s
  3. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    cao thật đấy , có 1 số tháng sinh ( âm lịch ) toàn là 2 , 3 lần đò thôi
    có tháng 6 âm , tháng 11 âm .. vs cả tháng gì âm í , là 1 lần , còn lại toàn 2, 3 lần thoai .
    Nhưng đến lúc cưới thì đưa dâu 2 lần , 3 lần là ok :D
  4. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Chứng tỏ em này 90
    Số mình fải lấy vợ 90 kô thì cũng 2 3 lần đò chứ chả chơi
  5. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe lời các bác trên này chiêu bài + máy móc làm gì.
    Điều cơ bản là phải chém gió thật giỏi như bác quẩy xoắn chỉ đạo,tạo không khí gần gũi vui vẻ là ok,cáo nó biết bác kua rồi nhưng vẫn tạo điều kiện gặp gỡ đi đây đi đó chung là sướng vãi chưởng ra rồi
    (chỉ sợ nó bẫy hay mồi bác thôi,hy vọng là ko có trường hợp này)
    Mà theo ý em là bác nên mô tả rõ cho em ấy cái vụ trông xe là 4 fun,chứ nghe câu:"Tớ cặp bồ với 1 anh trông xe" có vẻ ko ổn
  6. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Gái ham tài trai ham sắc.
    Cứ từ câu dậy nầy của các cụ mà suy. Muốn lấy lại thế cân bằng về hoàn cảnh, xuất thân hay bất cứ cái gì chú cần phải có cái này : Trí và Chí :D:D
  7. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Em ấy biết rồi bác ah. Đùa thế thôi, bác Tùng nói chuẩn quá. Trí và Chí . Việc đấy tất nhiên rồi, cứ chờ vài tháng nữa là khác ngay. Em đang lo cái đoạn này nên làm gì thôi. Thật sự là em chẳng có ý tưởng cái gì cả? Khó!!!!
  8. novs_lola

    novs_lola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    hic, đọc t11 lại đang hí hửng tưởng mìh thoát
    mà chả liên qan j cả, k lẽ ai sinh 90 mà k fải 2 cái tháng kia thì cũng 2 3 lần hết để chết àh
    mai là t5 rồi, hógn tin bác
    bác cứ chém nhiệt tình vào
  9. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Không cái gì trong dự định của em hết là 1 buổi tối kì lạ , cụ thể là như sau :
    Em xuống tóc cho gọn gàng rồi qua quán lúc 7h30. Ý tưởng thì em chẳng có cái gì cả, nhưng tự nhiên lại muốn tặng 1 món quà gì đó nhân ...7 ngày quen biết. Thế là phi ra tìm kiếm, chọn đc cái ......móc chìa khoá ( or điện thoại ) hình cái bánh nhưng có mặt cười khá là ..giống bánh thật + 1 cái card duy nhất còn sót lại đúng theo kiểu em hay gọi cáo . Theo lời khuyên của 1 số các chị em trong quán thì lần đầu + 9x nên thế thôi.
    Sau khi mua xong xuôi em quay về quán chờ đợi. Đến khoảng 8h30 vẫn chưa thấy em ấy. Nhắn tin từ chiều thì biết em ấy sáng đi với bọn bạn cấp 3 nên ko biết mấy h em ấy về lại càng ko chắc có thể gặp đc. Được 1 lúc, em ấy nt là đã về nhưng phải sang nhà ông nấu ăn, tin nhắn như thế này
    - Vâng, sáng đi chơi với lớp , chiều sang nhà ông ăn liên hoan nấu nướng. Em định qua quán nhưng chắc hẹ anh hôm khác ~.~
    - Thế thì nhà ông em ở đâu anh qua cũng được. Rất nhìn thấy em lần nữa.
    - Em đang rửa bát ở nhà ông. Nếu anh phải làm ở đấy thì cứ làm đi :D
    - Thế để anh qua cho. Em nói anh địa chỉ , đi nhanh thôi ấy mà. Đợi anh đến nhé.
    - Thế em để phần anh nửa đống bát đây này :)
    Nt đến đoạn này thì em cũng tinh thần đi lắm rồi. Có điều, nt xong 1 cái , trong vòng ...30s sau, em type mes trả lời chưa kịp thì her đã phóng xe tới trước mặt nói :
    - Anh, cho em gửi xe !
    Thực sự là hơi bất ngờ. Hoá ra em ấy vừa đi vừa nt rồi cứ đến chỗ em. Hôm nay her đi 1 mình, cũng ko mặc quần áo đồng phục thể thao, theo em quan sát thì là : quần Jeans , áo liền ngoài màu hồng áo chẽn trong thì màu đen. Quả thật hôm trước nhìn đã run run , hôm nay thì gọi là rung động
    Em dắt xe cho her để vào 1 chỗ, rồi lượn ra xe mình lấy quà ( hơi ngốc là sao lại tặng trước , nhưng lúc đấy ko tính đc gì hết ). Her thấy thì có vẻ bất ngờ nên phản ứng là :
    - Em không nhận đâu, nhân ngày gì thế , 30-4 ah !!
    Mặt Her lúng túng cái đoạn này, nhưng em cũng chẳng khá hơn gì mấy, nhưng vẫn nói y nguyên sự thật :
    - Không. Anh ko biết , nhưng vừa tròn 1 tuần ta gặp nhau, rơi vào 30/4 do trùng hợp thôi. Coi như quen biết !
    Lại cái kiểu cười đấy, khó hiểu và làm em lạnh sống lưng
    - Thế thì em nhận, mà sao em tưởng chỉ có anh trông 1 mình
    - Ah, có 2 ông khác đến giúp, anh cũng đỡ 1 chút
    - Thế thì em cũng đứng đây với anh nhé
    Lúc đây, em lại cũng nói thật , vì em đoán em ấy chẳng thích và cũng chẳng nên bị đứng ngoài này.
    - Mình vào đi em, anh ko trông nữa , hôm nay khác ngày thường 30/4 mà :D
    Quán cafe rock đánh nhạc sống nên rất đông, diện tích nhỏ hẹp nên mỗi người chỉ 1 ghế, vào chọn đc góc gần chỗ pha đồ, thằng bạn thấy em cười cười nhường chỗ rồi đi ra. Hôm nay thì cái nhỏ hẹp nó lại phát huy tối đa tác dụng. Trong khi ông chủ căn đàn và bốc phét cái gì đó thì bọn em cũng nói đủ thứ . Do bé, ồn lại ngồi gần người khác, nên khi nói thì cả 2 cứ thì thầm vào tai nhau liên tục, suốt cả tiếng đồng hồ như thế. Mùi tóc của em ấy làm em không tỉnh táo, run rẩy và bắt đầu nói thật hoàn toàn, nói với nhau rất nhiều , cười suốt cả buổi.
    Mà hôm qua đúng cái ngày gì ấy, band đánh " Nếu không có em ", đặc điểm rock thì ai cũng biết là hát theo, thế là cả phòng hát . Em ....cũng thế, her thì có cái điệu lấy tóc che 1/2 mặt ( tóc dài sắp đc ngang lưng ) nhìn rất chi là ... có thể là :
    Somebody please tell me that I''''m dreaming,
    It''''s not so easy to stop from screaming,
    The words escape me when i try to speak.
    ( Hallowed Be Thy Name - Iron Maiden )
    Rồi bài tiếp là Beside Me của Prey. Bài này rất ballad và có đoạn điệp khúc .....thôi rồi :
    I don''''t want live without your love
    I don''''t want live without your touch
    I need U to be, Beside me !!!
    Cứ hát và Her cứ nghe . Đúng là 1 hôm ko kiểm soát đc bản thân. Bài cuối là Mắt Đen của Bức Tường . Đến đoạn này thì em quay sang hỏi Her là :
    - Mắt em màu gì thế
    - Đen láy
    - Thế thì nghe bài này nhé
    Sau đó thì là 1 chuyện là. Xưa nay chẳng dám hát hò gì bao h, karaoke cũng ko thế, thế mà hôm này toàn ballad lại đem hết cảm xúc ra như thế. Ngay cạnh Her, có thể nó chẳng phải là việc lịch sự gì nếu Her ko thích, cũng chẳng ra làm sao nếu em suy nghĩ 1 cách tỉnh táo và tự nhiên lại hát hò thế. Nhưng quỷ thần ơi!! Hôm qua chẳng phải em thường này kiềm chế, hoàn toàn là theo cái gì đó mà 5 năm trước với ex nó cũng diễn ra vào 30/4 . Em không hiểu và cứ hành động theo. Và.... vẫn kiểu cười đấy vẫn làm em run rẩy với kiểu tóc che 1/2 mặt..... lạ thật
    Sau khi phiêu ( đúng là thế ) 1 lúc thì hết chương trình, em có bảo Her lúc trong quán là ra đợi em để về cùng, hôm nay em bỏ việc . Her đi về Hoàng Hoa Thám, em cũng đi theo hộ tống , vừa đi vừa nói , tốc độ vừa phải, Her phải về nhà lúc 10h30 nên cũng nói đc mấy chuyện. Thích nhất là Her biết chơi Heroes 3 : Shadow of Death. Thế là câu chuyện h lại xoay quanh sở thích, gia đình và games . Trời mưa , cả 2 chẳng quan tâm cứ phóng, em ấy tóc dài bay bay làm em
    Đưa về gần nhà thì nhất quyết ko cho vào tới gần quá. Bảo em đi về, cũng ko muốn " quá cố " nên em cũng rút lui. Đúng 10h30 ko sai đến 10s. Phóng xe về nhà với vận tốc khó tả, cảm giác thì lâng lâng mà ngày trước chỉ có đi show rock mới đc thế....ngắn gọn là phê vì cái gì thì ko rõ và cũng chẳng muốn rõ.Về nt vài mes, Her thích cái bánh kia và muốn " cắn 1 cái cho xong " sau khi em nt là : " Ước gì mình là cái bánh, em thích là anh vui rồi. Tối nay anh khó lòng ngủ đc đấy.Run, đến h vẫn run. Cảm giác như lần đầu tiên vậy. Cám ơn em nhé ". Mặc dù thế, nhưng ấy im bặt đến h . Cứ chờ vậy
    Run rẩy , lạnh hết người về nhà lôi ......chăn bông ra mới tạm hêt lạnh. Bật cái loại nhạc kinh khủng nhất nhét vào Phone để cho mình bình tĩnh. Cuối cùng ngủ đc vào lúc 2h sáng sau khi nhịp tim hạ xuống 70 như bth. Cuối cũng đã kiềm chế và có cảm giác phê là lạ
    Thực sự 30/4 hôm qua làm cho em cảm giác kinh khủng lắm. Cũng thế này 1 lần rồi. 5 năm trước. Bây h phải tiếp như thế nào hả các bác. Em mất hết phương hướng rồi. Em sẽ vote cho nhưng ai em gặp trong ngày hôm này mất
    Được sillydonkey sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 01/05/2009
  10. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Bình tĩnh tý bác ơi, gấp quá cũng ko tốt, phản xạ của con gái là nó phải đề phòng rồi. Dưng cái bọn 9x này thì chậm quá nó cũng ko thích, cứ phải lúc nhanh lúc chậm, lúc chiều chuộng, lúc phải làm hàng, phải tỏ ra cho nó thấy mình xoắn nó lắm rồi nhưng cũng phải cho nó biết là mình còn có nhiều cái quan tâm khác hơn là nó. Em là 8x đời gần cuối thôi, nhưng mà đang cưa 1 em 9x đời gần đầu nên là em có 1 số nhận xét thế chia sẻ với bác. Hôm qua đúng là ngày 30-4 tuyệt vời, em cũng kéo được cáo ôm mình lúc đi xe, cáo cũng ko chống cự, về nt thì xoắn xít rồi. Sướng quá Chúc cho bác cũng chúc cho em sớm "viên mãn"

Chia sẻ trang này