1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cac bac giup em voi a!

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Obelik09, 08/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dut1doan

    dut1doan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy sao giăng đâu cả
    Something we'll never have again.
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nghe But nhắc đến vẽ người mẫu mà nhớ chuyện ngày trước học vẽ người thật ( buôn chuyện tí nha ).Hồi đó chẳng biết trường thuê được mấy cô người mẫu ở đâu về xinh ơi là xinh,còn mấy anh người mẫu thì xấu ơi là xấu đã thế lại còn trẻ măng nữa chứ.Thường thì mỗi lần vẽ mẫu mới tôi đến rất sớm để dành vị trí đẹp, đặc biệt là góc 3/4 mặt ấy. Chẳng hiểu sao hôm đó tôi ngủ quên mất, tỉnh dậy mới sực nhớ ra vội hớt hơ hớt hải chạy lên thì ôi thôi chỉ còn một nơi duy nhất mà chẳng đứa nào đứng cả, thế là tôi đành lầm lũi bê giá dựng ngay mặt chính diện anh người mẫu xấu hoắc đó .Thật xui xẻo hết chỗ nói, anh ta cứ nhìn chằm chằm tôi từ đầu buổi đến cuối buổi ,thi thoảng lại mĩm cười một cái ( hình như là tôi cảm nhận như vậy ),lúc đó tôi chỉ mong cho mau hết giờ mà thôi, cũng may mà kết quả cũng không đến nổi tồi như tôi nghĩ
    Lại một chuyện khác,hơi bậy một tí, về chuyện cô người mẫu chẳng mặc gì nhưng...mà thôi để khi khác kể vào topic khác, chứ kể đây lại thành buôn chuyện mất!
    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 16/09/2003

Chia sẻ trang này