1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các bác góp ý

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tytn, 09/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrlamnth

    mrlamnth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chán các bác nhỉ? Thay vì tranh luận về nội dung truyện của bác TYTN, nói 1 cách khác, là tranh luận về một tác phẩm nghệ thuật. Thì các bác lại đi tranh luận những điều làm hạ thấp giá trị của văn học. Tất cả các bác, dù là chuyên hay không chuyên về lĩnh vực văn học, thì cũng không nên bày tỏ tình yêu với văn học theo cách như thế chứ?
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    rất hy vọng là anh bạn hiểu được thế nào là tư tưởng!
    đại để, anh bạn cảm thấy thất vọng vì NXB óc ngắn, nhiều người có tiền mua danh nhà văn dễ dàng???
    nếu suy nghĩ, cách phân tích vấn đề như trên không phải là tư tưởng của anh bạn thì thực tế nó nói lên cái gì?
    mà tư tưởng như thế thì làm sao gọi là nhà văn được?
    bạn cho rằng nhà văn bây giờ là một cái danh rẻ tiền, hão huyền? ít nhất là ở VN?
    xin thưa, thế thì bạn càng chẳng bao giờ thành nhà văn được!
    Nếu muốn hiểu kỹ hơn, thì xin đọc lại Nam Cao, Vũ Trọng Phọng, Nguyễn Công Hoan...
    bạn tưởng là ngày xưa thì làm nhà văn sướng hơn bây giờ à?
    bạn có biết câu " lập thân tối hạ thị văn chương" là của ai không? nếu không xài Google!
    Tôi chẳng phải người viết văn, tôi là một độc giả bình thường!
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Theo cảm nhận của mình, truyện của bạn khá hay, có nội dung, cái kết thúc cũng đồng thời để mở ra những triết lý.
    Nhưng, nó chưa đạt được đến độ sâu sắc, có lẽ, một phần là do nó không có sự ám ảnh về thời gian.
    Bạn hãy đọc lại Nam Cao, Vũ Trọng Phụng... mà xem, yếu tố thời gian được thể hiện một cách rất tài tình, điển hình là trong Chí Phèo.
    Hay Nguyễn Ngọc Tư với "Những cánh đồng bất tận" cũng vậy. Đó là một cuốn truyện khiến người đọc bị ám ảnh, bởi một thứ không gian và thời gian vô tận mông lung.
    Người ta nói, các tác phẩm nghệ thuật (hội hoạ) không thể tách rời không gian, còn với các tác phẩm văn chương, thì thời gian là yếu tố không thể thiếu.
    Mình không nói là tất cả các nhà văn giỏi, khi sáng tác đều có được ý thức về thời gian. Rất nhiều nhà văn Việt Nam không có được một trình độ lý luận cơ bản nhất định, trong khi các nhà văn nước ngoài lại rất coi trọng điều đó. Nguyễn Ngọc Tư là một ví dụ. Nhưng tác phẩm của họ sống mãi, là do tài năng thiên bẩm, và họ đã dùng thời gian như một thủ pháp nghệ thuật, mà chính họ có khi cũng không nhận biết được điều đó.
    Nếu bạn muốn biết nhiều hơn, mình có thể cho bạn mượn cuốn "Thời gian đi đâu mất rồi?" để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của thời gian đối với một tác phẩm văn học.
    Hi vọng rằng, bạn sẽ viết được thật nhiều truyện hay.

Chia sẻ trang này