1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các bác môt lời khuyên chân tình!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lamtamnhu_vd, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamtamnhu_vd

    lamtamnhu_vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Xin các bác môt lời khuyên chân tình!!!

    Tôi cũng là một người như bao người khác,cũng có một gia đình và những người bạn.
    Những người bạn của tôi cũng đã cho tôi những lời khuyên để tôi sửa chữa được những khuyết điểm của mình,đó là tính hiếu thắng,lòng "kênh kiệu" và nói trắng ra là huênh hoang,không khiêm tốn.......Tôi đã bỏ ngoài tai tất cả những điều đó,nó dường như đã đi vào máu tôi.Tôi cũng hiểu,thực sự là hiểu mình không nên như thế bởi vì nó sẽ chẳng có lợi gì cho mình trong cuộc sống sau này,
    Cho đến thời gian gần đây,tôi đã gặp một người bạn lớn tuổi cùng phái ,tôi rất quý và cảm phục người đó.Người đó cũng đã cho tôi những lời khuyên như bạn tôi đã nói với tôi,nhưng,quả thật,tuy người đó khuyên tôi nhưng mà cũng có nhưng khuyết điểm giống hệt tôi,không khác một chút nào,bản thân người đó lại rất tốt bụng........
    Vây,tôi xin các bạn,thật lòng xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên cho bản thân tôi,cách thay đổi một con người như tôi,và đối với người bạn kia,tôi nên sử xự như thế nào?
    Xin cảm ơn với những lời khuyên chân thành của các bạn
  2. lamtamnhu_vd

    lamtamnhu_vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hãy vào đây giúp tôi,hãy cho tôi một lời khuyên nào.
  3. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có một cậu bạn như bạn. Cậu ta có thể coi là một người thành công và trong cách xử sự có nhiều điều khiến mọi người khó gần ngay cả những người bạn thân nhất (tuy nhiên cậu ta vẫn là một người bạn tốt). Tôi nghĩ, cách tốt nhất là nên sống hoà đồng với mọi người. Tôi đọc được ở đâu đó một câu nói thế này: Mình có học là để biết mình thông minh hơn người khác chứ không phải người khác ngu hơn mình. Có thể bạn thành công ở một lĩnh vực nào đó hay bạn có những cái mà người đời có ước mơ mà không có được, nhưng xin hãy tự hỏi mình rằng liệu tất cả những cái đó có thật sự là của bạn? Đừng bao giờ cho mình cái quyền sống lạc loài, không giống ai. Hãy vui vẻ và quan tâm đến mọi người, mọi người sẽ không quay lưng lại với bạn đâu. Chúc vui
  4. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tính cách của một con người không thể một sớm một chiều mà có thể thay đổi được,khi bạn biết mình có những khuyết điểm trên thì tôi nghĩ bạn có thể thay đổi được đấy.
    tôi nghĩ bạn nên kiềm chế cái tính hiếu thắng, không chịu thua ai hết của mình đi,tuỳ trường hợp mà mình sẽ ăn thua với người khác,hãy tập cho mình sự chịu đựng đi,hehhee,tôi nói cũng đúng phải không anh bạn.
    bazen
  5. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là mình cũng như bạn, cũng tinh tướng, cũng tự kiêu, đôi lúc cũng huênh hoang muốn hơn người. Đến một lúc gặp được 1 người thực sự từng trải, thực sự thành công trong cuộc sống, sự nghiệp, ai cũng phải nể phục. Và ông kể cho mình 1 câu chuyện, câu chuyện có thật về bản thân ông. Thời trẻ, ông cũng nhanh nhẹn, thông minh, khi đi bộ đội và huấn luyện ông luôn hoàn thành tốt mọi bài tập, đạt điểm tối đa. Vì thế ông không sợ 1 ai, thậm chí dám cãi lại chỉ huy. Nhưng 1 buôi chiều, 1 vị tướng đến thăm đơn vi được nghe kể về ông đã gặp ông, đưa ra 1 khẩu AK và vài câu hỏi:
    Câu hoi thứ nhất:
    KHẩu súng này có tốt không?
    Thứ 2: Nếu nằm trong tay cậu cậu bắn ai và nếu trong tay địch thì nó sẽ bắn ai?
    Mình hiểu câu hỏi và ý nghĩa của câu chuyện nhưng đến bây giờ mình mới nhận ra thực sự ẩn ý của người kể câu chuyện đó cho mình. Ông kể rằng đến khi bắt đầu vào chiến trường, bắt đầu ngửi mùi khói súng ông mới thấm thía hết ý nghĩa câu hỏi của vị tướng. Con người khi mới trưỏng thành đều muốn làm đưọc cái gì đấy, đều muốn khẳng định mình nhưng họ quên mất rằng tài năng mà họ có chỉ có nghĩa khi nó phục vụ cho một mục đich cao cả. Cuộc sống cũng như chiến trường, khi chưa trai qua chưa biết nó như thế nào như thực sự nó là nơi để ta học tập, mỗi con người không phân biệt tầng lớp đều có những cái để mình rút ra đưọc kinh nghiệm cho bản thân minh.
    Chinh vì thế bây giờ mình co thể nhìn mọi thứ khác hơn trước và cang nhìn càng cảm thấy mình thực sự nhỏ bé và phải cố gằng nhiều hơn. Những gì mình làm đưọc là những cái dấu để biết rằng mình còn phải cố gằng ra sao để được xã hôi ghi nhận. Mong rằng đôi dong này sẽ giúp bạn chut gì đó trong suy nghĩ
  6. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Sự hiếu thắng không phải hoàn toàn là xấu ,đôi khi nó trở thành sự khẳng định lập trường của chính mình ,tất nhiên cũng như người ta thường nói : cái gì quá cũng không tốt .Sự hiếu thắng và có thể là kênh kiệu nữa sẽ làm cho chúng ta mất rất nhiều ...
    Hiểu được điều đó ,chúng ta thường nói đó sẽ là tiền đề thuận lợi cho sự thay đổi ...nhưng quả thật là khó cho chúng ta khi điều đó dường như đã trở thành bản chất trong con người chúng ta .Để làm gì để thay đổi ư ? Đó thực sự là một câu hỏi khó cho chúng ta .
    Tại sao chúng ta hiếu thắng ,tại sao "kênh kiệu " ...chỉ riêng vậy thôi đã làm chúng ta đắn đo khi cho mình một câu trả lời ,hay chúng ta làm như thế để làm gì : phải chăng chỉ đơn thuần là khẳng định lập trường của mình bằng sự hiếu thắng ...hay chẳng do một lý do gì bởi đơn giản thích như thế .
    Bạn có thể trả lời cho mình những câu hỏi đó không ? Hay chỉ đơn giản là bạn có thể đưa ra lý do mà bạn muốn có một sự thay đổi mà bạn cảm thấy xác đáng ?
    Tôi nhớ mãi về thằng bạn tôi ,ngày đầu tiên hắn chuyển đến bàn ...hắn đã vênh lên và tự nhiên phả vào mặt 3 thằng tôi : toàn bọn lười học .Hay mỗi khi hắn giải xong một bài toán thì lại vểnh mặt đắc trí và thường xuyên cãi cho bằng được dẫu vẫn biết mình sai ...thực sự cũng chẳng là gì đối với mọi người ,bởi ngay chính sự "chẳng là gì " trong hắn đối với mọi người .Thành công mọi người cũng chỉ điềm đạm nhìn ,thất bại thì mọi người dành cho hắn nụ cười kín đáo ...
    Người có năng lực tất nhiên phải có một khả năng ,nhưng đó vẫn chưa thể là đủ ...Suy cho cùng mỗi chúng ta phấn đấu cho mình tất cả để làm gì ...phải chăng cũng chỉ để cho ta cảm thấy hơn người khác .Trong học tập ,điều đó đôi khi có thể chấp nhận nhưng trong cuộc sống thì những người như thế thường bị loại bỏ bởi tình phù hợp ,trừ khi họ có một năng lực chưa thể thay thế ...
    Tôi nghĩ rằng ,sẽ chẳng ai biết khuyên điều gì là thực sự ý nghĩa đối với bạn ...chỉ có điều mong bạn một lần gặp một người nào đó ,trên cơ và kênh kiệu ...bạn sẽ hiểu được cảm giác đó và bạn tức khắc sẽ thấy người đó trong mình ra sao ....bạn sẽ hiểu thực sự mình trong mắt mọi người như thế nào .
    Sống không ai đơn độc ,mỗi người cần phải tạo cho mình những mối quan hệ mật thiết ,mà nền tảng chính là sự tôn trọng ...chỉ có như vậy cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa .
    Cũng như bạn nói về một người lớn hơn bạn ,cũng như bạn ,luôn khuyên người khác thay đổi khi mà mình cũng như thế ...Tại sao ư ? Đó cũng là một sự tất nhiên trong mỗi chúng ta mà thôi .Hiểu nhưng chỉ để hiểu ...và cũng có thể là không thể thay đổi .Ở mỗi lừa tuổi ,môi trường ...sẽ có những điều rất giản đơn .Nhưng khi mà mỗi người đã tạo cho mình một lập trường ,một chỗ đứng mà nền tảng là bản chất thì sự thay đổi sẽ dường như là không thể ...Tại sao lại vậy thì có lẽ không ai biết ngoài bản thân họ ,tiêu cực trong mỗi con người luôn là thế .
    Lời nói sau cùng bao giờ cũng rất đúng và rất thật lòng ...Hãy đừng quá biện minh cho mình về lời khuyên và hình ảnh người đó .Hãy một lần cho mình có được sự chấp nhận cũng như chính lúc bạn viết bài này ...Hãy tự cho mình một lời khuyên bạn nhé .
    Còn về người đó ư ? Bạn phải làm sao đứng trước họ ư ? ...Thực sự rất quý nhau thì những con người như thế mới có thể nói những điều đó .Hãy chân trọng điều đó ,ít nhất là thế ....và nếu có thể :hãy thử một lần khoe với người bạn đó rằng :...đây là lần đầu tiên em "vô cảm " dẫu chẳng có lấy một tí nào là vô cảm . =>...
    ...sau con mua troi lai sang ..
  7. lamtamnhu_vd

    lamtamnhu_vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc và đã hiểu mọi tình cảm, lời khuyên của các bạn.
  8. nguoibanthan

    nguoibanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chúc bạn thành công !
    beethoven

Chia sẻ trang này