1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các bác một lời khuyên!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vote_me, 04/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vote_me

    vote_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Xin các bác một lời khuyên!

    Em và cô ấy cũng mới đang chỉ ở giai đoạn tìm hiểu, em cũng thường xuyên đến chơi và gặp mẹ, bác ấy cũng có vẻ đã biết ý định của em với gái bác ý. Ngày 17-11 tới đây là đám cưới của anh trai cô ấy, em và anh ta cũng chưa có dịp gặp và nói chuyện với nhau mấy, thậm chí có khi anh ấy chẳng biết em Biết được tin anh trai cưới, em cũng chỉ còn biết cách giúp đỡ duy nhất là đưa cô ấy đi đặt thiếp mời và sắp tới là bánh cốm Hàng Than, em đang băn khoăn quá, sắp tới không biết em có nên thường xuyên đến nhà và tìm mọi cách để giúp đỡ cô ấy không nữa. Nếu không đến và coi như mọi chuyện chẳng có gì thì cũng chẳng được, cô ấy và mẹ sẽ nghĩ thế nào về em đây, còn ngược lại đến đám cưới của một người gần-như-chưa-bao-giờ-giao-tiếp thì có sao không, mong lắm thay các bác cho em một lời khuyên thấu tình đạt lý, em nên phải làm gì đây để có thể vẹn cả đôi đường, không quá vô duyên nhưng cũng chẳng quá vô tâm???
  2. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chú mới chỉ ở bước tìm hiểu thôi hả, thế thì làm thế này nhé:
    Thứ nhất: Phải cho em biết mình có ý định giúp đỡ em trong việc chuẩn bị cho đám cưới, chẳng hạn như nói với em là: "anh muốn giúp em chuẩn bị, nếu có việc gì anh có thể giúp thì để anh giúp một tay nhé!", ...
    Thứ hai: Không được thay đổi tần suất đến nhà em. Nếu muốn thì có thể đến thường xuyên hơn một chút (một chút thôi nhé). Khi đến mà thấy gia đình đang chuẩn bị thì nhảy vào giúp một tay. Không nên cứ chầu chực ở nhà người ta để giúp, như thế sẽ tạo cảm giác khó chịu. Chuẩn bị đám cưới nhiều khi là việc nội bộ của gia đình, mình nên cố gắng giúp hết sức có thể trong vai trò một người bạn của gia đình, chứ ko nên làm như mình là thành viên của gia đình người ta, dễ gây phản cảm. Nếu em cũng có cảm tình với chú thì việc nào chú giúp được thì em sẽ gọi chú đến thôi. Luôn luôn phải tỏ ra tận tâm, nhiệt tình khi làm việc cho em
    Tuyệt đối ko nên giảm tần suất đến nhà em, vì đây chính là dịp mình tỏ rõ sự quan tâm đến em.
    Thứ ba: Luôn làm với tư tưởng vô tư ko vụ lợi, nghĩa là luôn nghĩ giúp em là bổn phận, nhưng không bao giờ nghĩ đến chuyện dự lễ cưới. Nếu gia đinh muốn thì sẽ mời chú, còn ko thì thôi. Ko bao giờ được đả động đến chuyện này trước mặt em.
    Chúc chú nhanh chóng hoàn tất công cuộc cưa cẩm
  3. vote_me

    vote_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác lolodi rất nhiều! Em cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện được gia đình nhà cô ấy mời dự đám cưới đâu ạ. Đúng như lời bác nói, việc cưới hỏi đôi khi là việc nội bộ của gia đình, không thể tuỳ tiện, cứ tưởng nhảy vào giúp đỡ là hay ho.
    Em xin cảm ơn bác 5*
    Được vote_me sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 04/11/2005

Chia sẻ trang này