1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các bác sĩ vào giúp đỡ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi romeonguyen, 01/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Bạn ý hay mệt mỏi có thể là do ăn uống không điều độ dẫn đến cơ thể thiếu chất. Bổ xung dinh dưỡng nhiều vào. Đừng có hơi tí là dùng thuốc. Theo tổ chức y tế thế giớ thì lạm dụng thuốc tây cũng là 1 trong 5 nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy yếu bệnh tật đấy. Cố tìm cách bổ xung dinh dưỡng là tốt nhất.
  2. Borinkinkin

    Borinkinkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng hay mệt mỏi, ăn uống o hấp thụ được, suốt ngày mẹ mình kêu là bà già còn khoẻ hơn mày, nhưng gần đây mình dùng thực pẩm chức năng, kết hợp với việc ăn uống thì thấy khá hơn rất nhiều Bạn thử cho bạn gái mình dùng xem.
  3. namdocthan

    namdocthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tỗi đã thành công trong chữa trị hiện tượng trên chỉ bằng vài bài tập đơn giản, sau 3 ngày đã hết chảy máu và lồi thịt.
  4. DoctorLee

    DoctorLee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Chunghinam này, ông sẽ thu người ta bao nhiêu tiền? Nếu không khỏi thì sao? Ở đây ông tưởng người ta ai cũng ngu lắm hay sao mà bị Log nick này ông lập nịck khác để lừa người ta vậy?
  5. namdocthan

    namdocthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Quả thực là khi tham gia vào Box này tôi đã thấy tính chất thiển cận và cục bộ của một số thành viên. Cứ bảo tại làm sao Việt Nam lại khó phát triển thế Lại lắm tham ô thế Lại lắm giả dối thế
    Một điều xác thực là tôi thấy đâu đâu cũng vậy, bệnh viện nào cũng vậy... các bác sĩ vẫn là người hay ăn tiền, ăn của đút của dân tình nhiều nhất
    Sao mà tôi phải lừa ai?
    Có thể về kiến thức y học tôi không bằng cậu, nhưng về vấn đề kiện toàn và phát triển sức khỏe bằng hệ thống vận động cậu không bao giờ có thể so bì được với tôi... đó là sự thực.
    Xã hội tư bản người ta biết dùng người, còn xã hội này thì đi đâu? Đến đâu? Làm gì? Phải tiền
    Nhớ bên hải ngoại những ca sĩ về hình thức không mấy đẹp nhưng có thực tài trong những giọng hát vẫn luôn luôn được đề cao cho dù có trải qua bao năm tháng, ví dụ như: Tuấn Vũ, Duy Khánh, Thanh Tuyền...
    Còn ở ta: Nhiều ca sĩ nổi danh nhưng nếu nghe họ hát thì chỉ có thể đánh giá bằng hai chữ: Thường thường. Nhưng về mặt ngoại hình thì khỏi có chê lun, đẹp, chân dài đến nách, da tráng như cạo, mắt to sáng ngời, vai rộng, ức nở... nhưng có một điểm không thể sai lệch là toàn được lăng xê bằng tiền... rất nhiều tiền
    Phải chăng có một số bác sĩ trong ngành y cũng như vậy chăng??? Bảo thủ, thiển cận, bao che lẫn nhau... kể cả trên một cái diễn đàn cỏn con này
    Chán lắm cơ

Chia sẻ trang này