1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các bác trả lại sự bình yên cho nơi này !!!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Daisy, 16/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Các bác chửi gì thì cứ thẳng cánh có phải nghe nó sướng tai không, úp mở gì. Dạo này em đang thích chửi bậy, và bị chửi cho nên các bác nói mấy câu thế này em chỉ thấy vừa được gắp miếng thịt bò đưa lên ngửi mùi thơm nghẹn ngào của nó thì đã bị thằng khác xực mất. Tcb.
    Thôi em cũng chào, ngày càng thấy nhạt. Các em bịt mặt chạy ra chạy vào nhưng mà chả thấy có em nào để lại tí ấn tượng cả. Nhạt phèo quá. Có em n-a là thú vị hơn cả, nhưng hoá ra cũng là người quen.
    -----------------------------------

    Học là biển khổ, quay đầu là bờ.
    Được cellist sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 17/06/2003
  2. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ko nói cụ thể ai, hiện tượng này đang trở thành phổ biến ở Zimbabwe, chứ chẳng phải bóng gió gì cả. Đã từ lâu nhìn thấy mấy topic rồi mấy bài viết kiểu này là tớ ko đọc rồi. Còn nếu có người tự thấy mình như vậy thì cũng tốt, như chú Xe chẳng hạn
    To Xe: Ở Zimbabwe này, có bận việc, ko có hứng cứ tuỳ tiện mà đi (như tớ đây chẳng hạn ), còn đến mức độ thấy chán, thấy nhạt thì còn chần chừ gì nữa. Chú thích / ghét gái thì cứ đi tìm, cứ trêu nhưng đừng để Zim này thành đối trọng với box Làm đẹp nhá. Tuy cùng có chữ °đẹp° làm tuyên ngôn nhưng khác nhau nhiều lắm. Zimbabwe ko phải là nơi tụ họp chợ búa dù là cho ăn mày hay của giới quí-xờ-tộc, cũng chẳng là nơi ràng buộc hay cấm đoán bất kỳ ai, kể cả tớ hay Xe
  3. broken_night

    broken_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thôi em xin tất cả các bác, có gì đâu mà cứ chuyện bé xé ra nhiều mảnh bé hơn thế. Các bác nội bộ lục đục làm cái gì nhỉ. Em sai em đã xin lỗ các bác rùi. Bây giờ em cũng cố gắng trở thành một chàng trai lang thang như các bác thui. Chứ ở quê lắm người chửi quá. Thế nhá , các bác tha cho em, đừng có đào bới cái topic này lên nữa.
  4. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Từ sau bài trả lời cho MNP, tớ quá chán và cảm thấy đất Zim bây giờ nhạt nhẽo với lại toàn những kẻ ăn nói điên cuồng nên tớ rút. Tớ nhất định ko quay lại cho đến khi nào thời gian làm tớ thấy lại nhớ box này
    Hôm nay quay lại, đọc được cái topic mới này, đọc cả những cái khác, thấy tình hình ko khả quan hơn, và bây giờ thì tồi tệ hơn nữa là mọi người ai cũng bỏ đi hết cả. Tớ thấy quán giờ xơ mái ngói mà buồn.
    Chẳng gì thì cũng đã quen nhau qua những bài viết, hôm nọ tớ chán quá bỏ đi ko nói năng chi, hôm nay quay lại thấy những người cũ cũng đi đâu hết cả. Mà thấy vẫn mắng mỏ nhau, vẫn chém giết như giang hồ, ở bên kia thấy giot_nang_dem trả lời Sushi chủ bõ làm đẹp với giọng điệu nghe thật ngứa tai, vẫn thế, các ông chưa thay đổi à ? trong này lại thấy Xe hung hăng bỏ đi, cái hay của Xe hình như biến đâu rồi, chỉ thấy cái chấp nhặt với lại ngựa non háu đá thôi.
    tớ đồng ý với Chăn cừu là chán thì cứ đi, nhưng đi mỏi chân thì lại quay về, như tớ đây cũng thế, chán tới nỗi ko thèm mò vào quán, thế nhưng hôm nay trời xui đất khiến làm sao lại gõ cửa tóc tóc chui vào, thấy đìu hiu quán thía này cũng buồn.
    Tớ mong quán lại vui vẻ như xưa !
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    ....
    Năm tháng gội mưa rừng
    Ngày đêm vùi sương núi
    Anh vẫn chờ vẫn đợi
    Vẫn, đợi em về
    Anh vẫn đợi em về
    Như buồm căng đợi gió
    Nhưng trời xanh đợi chim
    Như lòng anh khát em
    Như đời khát hoà bình
    Chờ phút giây Bình yên
    Đợi đạn bom ráo tạnh
    Để được ngồi bên em
    Để thành vợ thành chồng
    Và được ngồi ôm con......

    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0

    .......
    Bình yên và chiến tranh
    Mùa xuân và bão tố
    Ngày mai hay quá khứ
    .........
  7. APC

    APC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Này thì đây một cục bình yên
    gói vào giấy, anh gửi về cho bé
    Chữ bình yên, là phút giây lặng lẽ
    Giữa chiến trường, lẻ tẻ tiếng tiểu liên
    Này thì đây, lại một thỏi bình yên
    Khắc lên đá, ba chữ , thành bia mộ
    Rest In Peace ... trở thành người thiên cổ
    mãi xa rồi, bé hỡi, bé ơi....
    Vậy cho nên còn trôi nổi giữa dòng đời
    Anh mong bé, đừng xin hai chữ ấy
    .....
    ( Đời như sông, không bao giờ ngừng chảy
    Chẳng có ai tắm một chỗ hai lần )
    Được apc sửa chữa / chuyển vào 04:22 ngày 21/06/2003
  8. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Đừng trách anh

    Lòng chợt lặng khi nghĩ về em
    Thoáng giấc mơ hay lòng anh đã vỡ
    Anh ngước mắt buồn rơi theo giọt lệ
    Cuộc tình mình đã lỡ phải không em?
    Rồi một ngày tiếng chuông cửa khẽ rung
    Cửa nhẹ mở run run theo tiếng nấc
    Em đứng đó nhưng lòng anh đã lạnh
    Ôi cuộc đời bất hạnh phải không em?
    Tình đã rớt em cố níu làm chi.
    Anh vẫn yêu nhưng làm sao trở lại.
    Em hãy đi theo cánh chim xa mãi.
    Buồn một lần cũng tốt phải không em?
    Thôi chào em cô gái của đời anh,
    Đau đớn quá, nhưng anh là như thế.
    Vết thương lòng chẳng bao giờ lành được.
    Anh sai lầm lần nữa phải không em?
    Một sáng mai khi anh nằm dưới mộ
    Tiếng chim kêu réo rắt gọi hồn anh
    Em có đến nhìn mộ anh mà khóc,
    Cuộc tình mình đã lỡ phải không em?

    Mình đã không yêu xin đừng tìm nhau
    [​IMG]
    Được giot_nang_dem sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 21/06/2003
  9. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Sau cơn mưa trời lại sáng.
    Em mới tham gia, chưa hiểu nhiều về quán trọ, chỉ tham gia vài câu cho vui. Có gì còn kém mong các bác chỉ bảo.
    Sống chiến đấu vì khoa học muôn năm
  10. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, đã thấy tham gia câu nào đâu.
    Mình đã không yêu xin đừng tìm nhau
    [​IMG]

Chia sẻ trang này