1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các bác trả lại sự bình yên cho nơi này !!!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Daisy, 16/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Em chỉ được cái một và ba thôi, hơn thì chịu. Mà anhdialan này, chắc gì đã dựng được chái nhà. Có khi thuê được cái giường ngủ đã khó. Nhớ hồi còn ở nhà, trên cái giường bé tí mà vẫn 3,4 thằng ngủ ngon.
    Bây giờ qua rồi nhưng vẫn nhớ.
    Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng ngoài đảo xa, còn nghe tiếng ngân nga, giữa lòng ta bao lời ca quê nhà.
  2. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Sinh sau đẻ muộn nên vào chẳng hiểu các bác đang bình loạn cái gì nữa!
    Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử, ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
  3. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này đắt khách nhẩy. Mới có tháng mà đã 9 trang, hơ hơ. Mà em Phương Trần này, anh có muốn làm trai Zim trai lọ gì đâu. Hê hê, chỉ ghé qua thấy em bận rộn quá thì giúp một tay, không khách trọ nguời ta lại bảo quán trọ không hiếu khách. Mà nhắn em là nếu có nhờ anh giặt hộ thì cũng nhờ mấy cái to to ấy nhớ, chứ toàn phụ tùng xe cộ như lần trước giặt oải lắm, vừa giặt vừa bức xúc.
    Loving you Sunday Morning
  4. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    ơ
    thế bức xúc thì phải làm gì nhể. Ku giot_nang_dem nói nốt đi xem nào. Đừng lấp lửng thế chứ
    My Love Is Stronger Than Your Security
  5. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Chú mày nói động chạm thế. Nói như vậy khác gì bảo tau nhìn đứa con gái phây phây truớc mặt mà không dám làm gì. THế mày thấy một con bé mặc bikini, với con bé nu 100% thì cái nào mày có cảm hứng hơn
    He he
    Nửa kín nửa... thì nó mới phê. Hơ hơ
    Loving you Sunday Morning
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    hớ...hớ....h...ớ...! mấy thằng chả này nói ngộ qué héng ! thời buổi bây chừ ai người ta gọi mấy thứ nghèo đó là phụ tùng xe cộ , khác xưa nhiều rồi giờ chúng trẻ nó gọi là cái gì có cánh đó.... tớ không nhớ ..hớ..h..ớ....hớ...ớ....!
    sống trên đời đã là chuyện điên rồ, sao còn muốn lên tận trời xanh....
  7. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Các bác lại "thô" rồ", chán các bác quá, có bác vừa xin lỗi được có vài ngày.
    Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng ngoài đảo xa, còn nghe tiếng ngân nga, giữa lòng ta bao lời ca quê nhà.
  8. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Oái oái, ông bác luuthuy lại nói mình đây. Báo cáo bác là em có động chạm gì đến hardware mí lị software gì đâu, chỉ là mấy cái ấy ấy mà. He he
    Loving you Sunday Morning

Chia sẻ trang này