1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các bạn 1 chút thời gian cho HOA NẮNG!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 01/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Xin các bạn 1 chút thời gian cho HOA NẮNG!!

    Câu chuyện về diễn đàn vắng lặng nhất trên TTVNOnline

    Có lẽ sẽ có nhiều bạn thực sự ngạc nhiên vì một box của TTVNOnline, được rất ít người lui tới. Hoa Nắng là tên tờ báo của những bạn học sinh khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu Hà nội. Hiện ở trên mạng với địa chỉ http://hoanang.ttvnonline.com
    Vào một ngày tháng 1/2002 trong một dịp xuống thăm Trường Nguyễn Đình Chiểu, Khi trao đổi với Thầy Dũng và Thầy Thắng, Vương Vũ Thắng cùng BQT mạng TTVNOnline đã hứa sẽ giúp đỡ đưa tờ báo Hoa Nắng của các em học sinh trong trường lên mạng Internet, cũng như sẽ tạo ra một nơi trao đổi để mọi người trên Thế giới có thể tham gia đọc bài viết của các em, chia sẻ thông tin , suy nghĩ và hiểu biết. Trang web Hoa Nắng đã được ra đời, với sự tình nguyện giúp đỡ của đội ngũ thiết kế kỹ thuật TTVNOnline. Nhưng một trang web là chưa đủ. Việc chưa có những thành viên tình nguyện tham gia gây dựng phong trào cũng như làm cầu nối thông tin giữa các em và các bạn trên toàn Thế giới đã làm cho những tưởng tốt đẹp chưa trở thành hiện thực. BQT mạng TTVNOnline, với kế hoạch định ra là sẽ có những bài viết trên mạng, và sau đó sẽ chuyển xuống cho các em, các em có thể đọc hoặc nghe và có những bài trả lời của mình thông qua mạng. Đưa các em thực sự hoà đồng vào thế giới Internet, có được những người bạn, những người quan tâm từ khắp mọi miền Tổ quốc cũng như trên toàn Thế giới. Với những sự trao đổi nhỏ đó, cũng hy vọng các em sẽ tự tin hơn, và sẽ cảm thấy được bù đắp phần nào những gì thiệt thòi mà cuộc sống đã tạo ra.
    Để một box Hoa Nắng hoang vắng như hôm nay, trách nhiệm đầu tiên thuộc về Ban Quản trị.Do những công việc bề bộn, những kế hoạch, những chương trình, cũng như những khó khăn, mối hiểm nguy mà TTVNOnline luôn dễ gặp phải. Hoa Nắng đã bị bỏ lại một góc, không có sự chăm sóc, cũng như không có được sự trao đổi thông tin giữa các em trong trường và thành viên TTVNOnline.
    Cũng biết, công việc luôn bận rộn, sức lực của các thành viên BQT mạng cũng có hạn. Nhưng thực sự, đây là một lỗi lầm lớn không thể bỏ qua.Hãy cùng nhau khắc phục nó.
    Trước hết, muốn Hoa Nắng bắt đầu có những bài viết, cần người quản trị. Các bạn thành viên nhiệt tình và có điều kiện có thể tham gia. Nhất là các bạn đã từng học dưới mái trường Nguyễn Đình Chiểu. Tại sao chúng ta không làm một điều gì đó vì mái trường xưa của mình. Công việc quản trị ở box này sẽ thực sự khó khăn hơn các box khác trên TTVNOnline, ngươì tình nguyện sẽ phải thường xuyên theo dõi box, Khi có các bài mới, sẽ mang tới cho các em, nhận những bài trả lời từ các em và đưa lại lên diễn đàn.
    Hiện nay, Trường Nguyễn Đình Chiểu cũng đã được trang bị máy tính có các phần mềm chuyên dụng và có nối mạng . Các em có thể trực tiếp gõ bài... Nhưng việc gửi lên mạng và làm cầu nối thông tin lại cần đến các bạn.
    Mặt khác,Hoa Nắng là tờ báo ra hàng tháng. Liệu những bài viết trong đó cũng có thể được đưa lên đây, để mọi người cùng đọc và chia sẻ.
    Rất mong các bạn sẽ nhiệt tình đứng ra hỗ trợ và giúp đỡ BQT nói riêng cũng như Hoa Nắng nói chung.

    Được biết bạn Vĩnh - Pagoda là một thành viên đã gắn bó và đã bỏ rất nhiều công sức trong việc giúp đỡ học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu. Bạn có thể nhận lời tạm đứng ra quản lý diễn đàn cũng như tìm thêm người hỗ trợ, và đẩy mạnh phát triển thông tin trên box. Thực sự đưa Hoa Nắng hoà nhập với các diễn đàn khác trên TTVNOnline, đạt được những mục đích tốt đẹp mà BQT mạng TTVNOnline đã mong muốn khi mở box.
    Rất mong sẽ sớm nhận được thông tin trả lời từ các bạn.
    Xin hãy bắt đầu từ lòng nhiệt tình , và những việc nhỏ nhặt nhất. Chúng ta sẽ làm đẹp hơn một phần của cuộc sống, không có điều gì kỳ diệu hơn, khi mang lại những nụ cười trên gương mặt các em.
    Thực sự mong muốn diễn đàn sẽ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ nhiều thành viên mạng TTVNOnline



    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Không là không........Không có thời gian như ông đâu.

    YMI :nhom_r_phuc_vu_cho_dieu_ac
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Khó có ai không thể 1 chút xao lòng trước những vần thơ như:
    Trời ơi đời thủa nhà ai
    Vi tính biết nói chẳng sai chút nào
    Qua thăm tôi bước chân vào
    Cô gái ấn phím tay vào máy kêu.
    Đức tài ai cũng mến yêu
    Tuy rằng khiếm thị vẫn nhiều tài hoa
    Hỏi ra mới biết rằng là
    Học trò thầy Thắng tài hoa hơn người.
    Đã đi biểu diễn nhiều nơi
    Tay đàn miệng hát hết lời ngợi khen
    Vần thơ trên báo nguyệt san
    Lời hay ý đẹp biết ơn cô thầy.
    Tôi là người bạn qua dây
    Được nghe, được thấy điều này làm vui
    Mong sao bạn trẻ hơn người
    Thành tài hiền đức, tương lai đón chờ.

    Bút quê (Hà nội)
    hoặc những dòng văn dòng thơ, những dòng tâm sự viết trong đêm giao thừa.
    Bạn thân mến của tôi, giờ này chắc hẳn bạn đang rất hạnh phúc bên những người thân trong không khí gia đình đầm ấm. Nhưng dẫu sao tôi vẫn muốn các bạn hãy đọc những trang viết này để có thể chia sẻ một chút hơi ấm hạnh phúc của mình cho những số phận như "cô bé bán diêm" trong chuyện ngắn của nhà văn Andersen. Và tôi thầm cầu xin một phép mầu kì diệu có thể biến trái tim nhỏ bé của mình thành ngọn lửa xinh xinh, góp phần sưởi ấm cho những tâm hồn cô đơn, giá lạnh trong đêm nay. Tôi nhẹ nhàng gấp cuốn chuyện của Andersen để nghe trái tim mình thổn thức...
    Hoàng Văn Lý lớp 11
    Với các bạn những con người hoàn chỉnh việc các bạn viết lên những cảm xúc tâm tư tình cảm là chuyện bình thường còn ở đây là với các em mù trường Nguyễn Đình Chiểu-công việc đó còn khó khăn đến mức nào. Mỗi người sống trên đời cần có 1 tấm lòng- Xin các bạn hãy bớt chút thời gian dù là nhỏ bé của mình để cùng bước đi lên cùng tạp chí HOA NẮNG của trường mù Nguyễn Đình Chiểu. Thanks!
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
    Được hahuyduonghp20012002 sửa chữa / chuyển vào 01/07/2002 ngày 14:12
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Nói như ông ý thì còn nói làm chi nữa. Bộ ông tưởng mỗi ông bận còn tôi thì không chắc. Ai cũng nghĩ như ông ý thì dẹp cái TTVNOnline này đi, cần gì. Chat còn vui và nhanh hơn. Có cần thiết là phải có thời gian mới có thể có được tấm lòng hông? Đôi khi chỉ là 1 lời động viên, 1 lời an ủi mà cũng cần phải có thời gian sao.
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    http://www.ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=229 bạn nào có thời gian và tấm lòng xin vô tham gia cùng với những tấm lòng trên toàn quốc.
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
    Được hahuyduonghp20012002 sửa chữa / chuyển vào 07/07/2002 ngày 22:11
  6. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Ủa hông ai có tấm lòng sao ? Mỗi anh em à , khổ ghê . Thui em tham gia với .
    one who looks for a friend without faults will have none
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    nói như anh P chẳng có trách nhiệm giè cả , mang tiếng là chủ box nhưng càng ngày càng tỏ ra wá wăts và chẳng xứng đáng là chủ tich Dhp một tẹo nào.....Thật ra diễn đàn vắng lằn nhứt này là box " trái tim cộng đồng" nhưng chẳng thấy cộng đồng ở đâu cả .......thật đáng buồn ......Cho iem xung phong làm một chân ........đứng ngoài và nói vài lời an ủi
    .dù sao trái đất vẫn quay.
    xét cho cùng ngày mai chẳng tốt hơn ngày hôm wa là bao
  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Các bạn cũng chỉ cần viết bài cho box đó như mọi box khác thui mà. Coi như đó là 1 box mới của chúng ta mà thui. 1 box rất cần những tấm lòng
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
  9. thanhhaihp

    thanhhaihp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy nếu mà nói như bác P thì chẳng ccó cái gì mà để nói , tôi hoan nghênh bác Dương !
    Tặng bác 5 * !
    ha

Chia sẻ trang này