1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các bạn chỉ cho tôi một con đường đúng đắn.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi halongbay_2002, 15/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marilonvn

    marilonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn,
    Theo doi het cau chuyen cua ban, toi thay cang thang va tho phao cho ket cuc cuoi cung . Tuy nhien, nhung gi con dong lai cu thay the nao do, khong that su thay thoai mai ,ma lam suy nghi rat nhieu.
    Cuoc song cua ban van khong thay doi, van la hai mat. Tuy nhien, gio day ban co them mot cho dua vung chac ve tinh than, ve tam linh trong cuoc song.
    Chuc ban vui va hanh phuc. Toi that su ngac nhien ve cau chuyen nay.
  2. hanoipho_boy

    hanoipho_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào anh,
    Thứ nhất tôi hi vọng câu chuyện của anh là có thật chứ ko phải do anh tưởng tưởng ra. Vì quả thật nó vô cùng li kì. Kết thúc như vậy vào tuần trước như thế là có hậu và ko tồi.
    Lần đầu tiên tôi nghe nói về cái gọi là crossdressing này. Tôi nghĩ nếu có cái tâm lý dạng này thì chắc ngoài anh ra ở VN mình cũng còn một số người nữa có (ko biết sác xuất loại tâm lý này là bao nhiêu nhỉ??). Tôi hi vọng có nhiều bài báo nói về hiện tượng để mọi người hiểu hơn về nó và nghĩ đúng về nó (vì ban đầu bản thân tôi cũng nghĩ anh là gay cơ đấy).
    Nhưng anh này, cuộc sống còn dài. Vợ anh quả là lý tưởng và tôi vô cùng khâm phục. Hiếm có người phụ nữ nào như thế. Tôi tin bố mẹ và người thân của anh ai cũng biết chuyện này.
    Chỉ biết chúc anh hạnh phúc.
  3. Metal_King

    Metal_King Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào anh :) đọc câu chuyện cuối cùng của anh ko biết là nên mừng hay nên vui nữa ?
    Mừng vì anh có một người vợ tuyệt vời - đâu phải người phụ nữ nào cũng có đủ can đảm và vị tha để sống với một người chồng mắc chứng bệnh như vậy .
    Nhưng cũng buồn vì với sự đồng tình của vợ (sự hậu thuẫn cho những hành vi của anh) sẽ làm cho anh ko trở lại được như anh mong muốn . Em nghĩ anh là một người có học thức cao và chắc là cũng có một địa vị đáng kể trong XH - vậy anh nghĩ sao nếu một ngày kia những người quen biết anh biết được chuyện này ? Chắc chắn nó sẽ là một cú sock đối với những người quý mến anh và sẽ là lý do để anh nhận được những lời bàn tán ko mấy hay ho về mình của những người ko hiểu rõ vấn đề (hic mà làm sao có thể hiểu rõ được - đâu phải ai cũng là vợ và đâu phải ai cũng là bạn đâu ? ) =====> cho nên với sự ủng hộ (mà em nghĩ là chưa hoàn toàn của vợ anh - cho dù vợ anh có nói thế ) anh sẽ ko những giảm được căn bệnh của mình mà ngược lại những hành vi biểu hiện sẽ tăng lên - điều nguy hiểm là anh lại thích được biểu hiện ở những chỗ Public .

    Đọc bài cuối của anh em nghĩ mà nếu như vợ anh cứng rắn hơn chút nữa , cùng anh tìm biện pháp khắc phục (chứ ko phải đồng loã bằng cách thu xếp cho anh vài bộ váy ) thì có lẽ kết thúc nó còn có hậu hơn .
    Ko dám khuyên anh - chỉ có thể nói thế này : anh dãu ko tin vào khả năng của Dr VN lắm nhưng anh vẫn nên thử tiếp , cố gắng hạn chế các hành vi biểu hiện (nhất là ở những nơi công cộng - hic đi chợ chẳng hạn ) nói chuyện nhiều hơn nữa với vợ mình và những người bạn mình có thể tin :)

    Cuối cùng chúc ông anh tìm được con đường đúng đắn nhất và chúc cho gia đình nhỏ của anh ngày càng hạnh phúc :)
    P/s : he he cái này là ngoài lề nhưng ông anh nên tham khảo .
    Hic đây là chuyện buồn của Sếp em - cũng là một người đàn ông có học thức , địa vị , cũng có một gia đình hạnh phúc với 1 bé gái . Tuy nhiên điều đau lòng là Sếp bị GAY - đau lòng hơn nữa là anh ta ko đủ nghị lực và tinh thần để đấu tranh với con người kia (đáng nói là vợ anh ta biết và cũng .......thông cảm với chồng ) Rồi một ngày điều tất yếu là mọi người lờ mờ đoán và cuối cùng đều biết sự thật này (nguyên nhân do anh ta dùng hệ thống Internet nội bộ để mail với các đối tác cùng giới tính kia và trong 1 lần sơ xuất ............he he ) ====> Và kết thúc thì ko có hậu như trong chuyện cổ tích hay trong câu chuyện mà anh kể . BI KỊCH
  4. chuotngo

    chuotngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chào anh( khong biet phai goi bang anh hay chu nua )
    em chi moi hai muoi tuoi va suy nghi cua em cung khong gia dan nhu nhung nguoi cung lua tuoi . Dung ra la con tre con , em thi khong muon cho anh loi khuyen gi het. nghe nhieu roi co khi roi them .Em chi noi suy nghi cua minh ve viec cua anh thoi .Anh biet khong , vi em dang du hoc tai truong quoc te thai lan , nen truong hop cua anh o thai lan rat nhieu, co dieu nguoi ta khong nhin nhung nguoi nhu anh mot cach xa lanh. nguoi ta chia ra ba gioi dang hoang : dong tinh , nam, nu ngang bang nhau. cai anh dang suy nghi em nghii khong phai la con nguoi minh the nao ma suy nghi cho gia dinh anh dung khong
    anh thuong vo va con anh . Vay anh nghi mot la tu bo so thich kia va song voi vo con (mac du rat kho) nhung em nghi da co mot thoi anh yeu nghia la anh co the tu bo duoc .NHUNG anh phai chac chan la vo con anh se coi anh la nguoi dan ong thuc thu la tru cot trong gia dinh va mai mai khong biet ve so thich cua anh.nghia la anh cung quen luon so thich cua minh. Hai la anh se noi voi vo su that neu nhu anh khong the song binh thuong anh khong the quen nhung so thich do . va sau khi noi anh cung biet chuyen gi tiep theo xay ra dung khong , em thi khong biet roi vi anh la ngui hieu vo anh nhat . neu nhu hai cai khong the ton tai song song thi anh phai tu bo mot cai , do la bat buoc. Nhung o day co cai khac la cai thu hai khong han la tu bo , khong co nghia la ko con gia dinh khong the cham soc vo con. nhung neu tu bo duoc cai thu nhat thi hay hon. tu anh hay tim ra cach tot nhat de giai quyet.
    CAI CHINH LA VO CON ANH CHU KHONG PHAI XUNG QUANH XEM ANH LA NGUOI THE NAO . CO CAU : TOI KHONG BIET CON DUONG DAN DEN THANH CONG NHUNG BIET CHAC CHAN CON DUONG DAN DEN THAT BAI LA LAM VUA LONG TAT CA MOI NGUOI
    DA LAM THI KHONG SO VA DA SO THI DUNG BAO GIO LAM
    chuc anh may man
  5. Static_heart

    Static_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới tham gia diễn đàn gần đây, và nhất là room giới tính này. Quả thật, tôi đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu và chắt lọc những kiến thức ở đây, có rất nhiều điều bổ ích với tôi.
    Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết đến một căn bệnh như thế này, nếu không có bài của anh halongbay. Tôi cứ đánh đồng giới GAY vào làm một, mà không hiểu được còn có những người mắc những chứng bệnh kì lạ như vậy.
    Không giấu diếm gì anh halongbay và các bạn ở đây, hồi nhỏ tôi cũng đã từng có một thời gian mặc váy, mặc dù tôi là con trai. Vì khát khao có đứa con gái mà bố mẹ tôi cho tôi ăn mặc như vậy. Nếu xét lại thì tôi hồi đó cũng không khác anh bây giờ là mấy: cũng tóc dài, mặc váy thay cho quần, và chơi búp bê. Tôi còn hơn anh ở chỗ vào lớp 1 mà vẫn tự hào với bọn con trai:"Chúng mày toàn phải mặc quần, mỗi tao được mặc váy!".
    Nhưng anh halongbay ạ, suốt cấp 1, cấp 2, cấp 3 tôi sống rất hoà đồng với bạn bè. Đặc biệt là bạn trai. Tôi từ bỏ ý thích mặc váy lúc nào không hay. Và sau khi làm thủ tục xin khoán (15 tuổi, trái với bán khoán >1 tuổi) tôi được cắt tóc (dài đến ngang vai), thì lúc đó tôi thấy thật tự hào khi được làm con trai trọn vẹn.
    Tôi không nghĩ, không bao giờ nghĩ tôi lại là GAY. Trong tiềm thức của tôi, trong tưởng tượng của tôi, GAY là mấy người õng ẹo, yểu điệu và lúc nào cũng quấn lấy đàn ông. Thích được gọi bằng chị, và nhìn phụ nữ với ánh mắt lãnh cảm. Hoá ra, không phải ai mặc váy áo con gái và õng ẹo đã là GAY. (xin lưu ý, tuy đến năm 15 tuổi tôi mới cắt tóc, nhưng trước đó tôi đã không còn mặc váy từ lâu, từ khi tôi cho là mình đã "lớn"). Cảm ơn anh đã làm tôi hiểu được rõ hơn về những éo le của cuộc sống.
    Tôi chợt nghĩ, vì sao những ý thích thời thơ ấu không theo tôi đến thời điểm này? Có phải chính khoảng thời gian đi học, sống hoà đồng đã giúp tôi cân bằng tâm lí không? Đó có phải điểm khác biệt của tôi và anh không?
    Chào anh, và chúc anh chị luôn hạnh phúc.

Chia sẻ trang này