1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các bạn cho ý kiến . Đang rất cần ý kiến của mọi người cho bạn của mình . PLZ HELP

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trongluyen, 04/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Xin các bạn cho ý kiến . Đang rất cần ý kiến của mọi người cho bạn của mình . PLZ HELP


    Tôi có một người bạn gái nói chung có những đặc điểm sau :

    Hình dáng và khuân mặt nhìn cũng bắt mắt ,kinh tế thì không dám nói là giàu nhưng cũng khá giả . 30 tuổi có địa vị xã hội nói chung cũng nhiều người theo đuổi và bây giờ có một chuyện như sau xin cả nhà cho xin ý kiến .


    Trong khi online người bạn của tôi tạm gọi là cô A có quen một anh B kém 3 tuổi .Sau một thời gian nói chuyện với nhau nói chung là cũng lâu và có những tình cảm bạn bè khá thân thiết .Tuy nhiên A và B chưa bao giờ gặp nhau . Cô A đã nhìn thấy anh B qua webcam nhưng anh B thì chưa bao giờ nhìn thấy cô A .Sau khi quen 4 hay 5 tháng gì đó anh chàng đó nói rằng yêu bạn tôi ,đến nay cũng kéo dài đc hơn 1 năm .Nhưng xin lưu ý cả nhà rằng họ vẫn chưa bao giờ gặp nhau .Chỉ có cô A nhìn thấy anh B còn anh B chưa bao giờ nhìn thấy cô A cả . Cách đây một thời gian ngắn anh B có hỏi vay của cô A 10tr với những lý do chính đáng nhưng cô A chưa cho vay vì một số lý do và quan hệ có vẻ xấu đi .Và bây giờ cô A đang băn khoăn không biết rằng nên làm như thế nào vì bỏ thì ko đủ can đảm và tiếp tục thì không biết nó đi về đâu . Mình xin hỏi cả nhà vài câu sau mong cả nhà cho ý kiến vì mình muốn có nhiều ý kiến khác nhau cho cô A tham khảo .


    1 . Mình không nghĩ rằng trên đời có một người đàn ông gần 30 tuổi sau 4 hay 5 tháng chat lại có thể nói yêu một người phụ nữ mà họ chưa hề biết mặt .

    2 . Trong cả thời gian hơn 1 năm đó hai người chưa hề gặp mặt chỉ có cô A biết mặt anh B còn anh B không hề biết mặt cô A .Hai người chưa hề biết nhau làm gì trên thực tế và tất cả chỉ là lời nói . Cô bạn mình rất thật thà và cũng nghĩ anh chàng kia cũng vậy .Anh B nhà ở HP nhưng đang làm ở hn còn cô A thì ở HP nhưng họ chưa bao giờ gặp nhau trong 1 năm đó .Vậy có thể có một tình yêu khi thực ra họ không có biết gi về nhau ở thực tế hay không mà tất cả chỉ qua những lời kể những câu chuyện .

    3 . Thời gian gần đây anh B có hỏi vay cô A 10tr để làm việc gì đó theo lời cô A là chính đáng nhưng cô A chưa cho vay . Cô A nói hoàn toàn tin tưởng nhưng ko hiểu sao lại ko cho vay còn sau chuyện này theo lời tâm sự của cô A quan hệ có vẻ xấu đi .

    VÀ MÌNH TỰ HỎI RẰNG CÓ CHĂNG MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRƯỞNG THÀNH CÓ TÌNH CẢM THỰC SỰ VỚI MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CHAT MÀ KHÔNG BIẾT NGƯỜI PHỤ NƯ ĐÓ LÀ AI . KHÔNG BIẾT MẶT ,KHÔNG BIẾT GÌ CẢ CHỈ CÓ SDT VA NICK YAHOO .

    I . Ý KIẾN CỦA MÌNH : KHÔNG CÓ MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG NÀO YÊU MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ MÀ MÌNH CHƯA BIẾT MẶT CHẲNG BIẾT THÔNG TIN GÌ NGOÀI NICK CHAT VÀ SDT CHẲNG CÓ GÌ THẬT CẢ .MÌNH NGHĨ CÔ A NÊN ĐÁ CÁI THẰNG ĐÓ RA KHỎI SUY NGHĨ CỦA MÌNH .

    II .MÌNH KHÔNG NGHĨ THẾ GIỚI CÒN TỒN TẠI MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG CÓ THỂ NÓI VỚI MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ MÀ HẮN KO BIẾT MẶT KO BIẾT GÌ HÊT NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG RẤT NÔNG NÀN NHƯ YÊU THA THIẾT .

    MÌNH MONG CÁC BẠN CHO NHẬN XÉT VỀ HAI NHÂN VẬT CÔ A ,ANH B VÀ CHO LỜI KHUYÊN CHO CÔ BẠN CỦA MÌNH .CÁM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU.
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Mỏ vàng đây rồi , cho mình xin số điện thoại cô A với , mình để anh zai mình alô tỏ tình rồi vay 100 triệu ( biết cả giọng nói nhé ! )
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao cả .........hì hì vì đó là trên mạng mà trên mạng cũng có đối tượng tốt đối tượng xấu mà .......bảo chị ấy đừng nói chuyện với hắn nữa là được mà
  4. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Gặp thằng quê ở Quảng Ninh rồi em ơi chạy nhanh ko nó cho mấy quốc thì sạt nghiệp đấy lúc đầu là 10 t sau sẽ tăng dần
  5. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Được, PM cho xin số điện thoại cô A với
    Kiếm tí xiền cưới vợ thui, già rùi
  6. milkypig

    milkypig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Bác nè động chạm vừa thôi nhé. Ko phải mỗi Qn biết đào...đâu nhé
    Còn chuyện của bạn kia thì đúng là nên chấm dứt lun thôi. Ko nen lăn tăn jì cả
  7. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn muốn xin thêm ý kiến của nhiều bạn nữa .Xin các bạn giúp cho .Cám ơn nhiều
  8. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì anh B ko chân thật cho lắm, yêu mà ko biết gì về con ngừơi thật của ngươi mình yêu, trong khi đó cô A hơn những 3 tuổi, chắc chắn là trong đầu anh B chứa những điều ko tốt đẹp gì,
    theo em thì bạn của bác ko nên cho vay và tìm lí do thoái thác, anh B đi làm, lại ở HN, cùng quê HP mà lại chả hẹn gặp nhau lần nào, ko biết mặt ngừơi yêu thì đích thị cũng ko quan tâm về nhau lắm, chỉ là hời hợt.
    Có những người nhân danh tình yêu để phục vụ cho mục đích nào đó của mình.
    Bác nên khuyên bạn bác nên thực tế hơn, 30 tuổi rồi ko còn non nớt mà mơ với mộng như thế, đấy chắc chắn ko thể là YÊU được. Là vợ chồng có khi người ta còn phân minh việc tiền bạc, đằng này mới yêu có mấy tháng, yêu "phi thực tế" mà đòi vay mượn của nhau, đấy đích thị là lợi dụng rồi. mà 10 triệu chứ có ít ỏi đâu. chị A chạy giờ là kịp đó, nếu ko thì...quá muôn để hối hận bác ạ
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bạn nghĩ vậy liệu có hơi võ đoán chăng??? Người trên thế gian này có nhiều thể loại khác nhau. Có nhiều người không nghĩ giống bạn, không yêu theo cách mà bạn yêu, không sống theo cách mà bạn sống.....nhưng không phải vì thế mà mình tin chắc họ không phải là người tốt. Bạn có thể không đồng ý với tôi, nhưng tôi tin cùng với thời gian, cùng với sự trải nghiệm cuộc sống, bạn sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về cuộc sống. TUY VẬY:
    TUY VẬY, như thế lại cần suy nghĩ rồi. Theo kinh nghiệm của mình, 90% đàn ông ( không kể trẻ em trai  ), đều rất áy náy khi phải vay nợ tiền người khác, đặc biệt lại nợ nần với người mình đang yêu. Tuy thế cũng chưa nên kết luận gì ......... Chỉ là một gợi ý để mình suy nghĩ thôi.
    ------------------------------------
    Lời khuyên duy nhất cho cô bạn của bạn là: Offline đi. Đi cùng với một người bạn gái TỐT BỤNG khác.
    Chỉ có gặp nhau trực tiếp may ra mới hiểu được một CON NGƯỜI. Nên có người đi cùng vì người đó là người ngoài cuộc nên bao giờ cũng KHÁCH QUAN hơn. Người bạn gái đi cùng nên là một người tốt bụng để tránh những chuyện " người ngoài chọc ngoáy, gièm pha ".
    Chúc bạn của bạn hạnh phúc. 30 tuổi rồi ! ! !
  10. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn đã cho mình ý kiến . Nhưng mình cũng nói với bạn thế này . Mỗi người một cách yêu và mỗi người có những hoàn cảnh khác nhau . Mình không có nói người ta yêu như thê là người xấu mà mình chỉ nói rằng .Có chăng một người đàn ông hoặc đàn bà có thể yêu một người mà bản thân chẳng biết mặt .Tôi và bạn đều là người bình thường và bạn tôi cũng vậy nên tôi không nghĩ họ lại có thể nảy sinh một tình yêu phi thường .Giả sử là bạn ,bạn có thể yêu một người mà bạn chưa bao giờ gặp thậm chí là còn chưa biết mặt không .
    Vẫn mong các bạn cho xin ý kiến

Chia sẻ trang này