1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các bạn góp ý giúp mình GẤP

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyen90, 25/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyen90

    nguyen90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, anh chị em trong forum. Mình đọc ttvnol từ vài năm nay rồi nhưng hôm nay mình tham gia xin các bạn giúp mình chuyện này.


    Tình hình là:


    Mình cao 5 feet 7 (1 met 7), cân nặng 135 lbs (61kg), da trắng không mụn, gương mặt được người khác nói là dễ thương. Mình tập thể dục nên không có bụng và tạm cân đối. Tóm lại là mình tự tinh được.


    Người con gái này là mình quen từ trung học, từ trước giờ là bạn thân, rất thân. Mình gọi cô ta là I, hiện nay là độc thân. I sinh năm 1990, cân 105 lbs (48kg), cao 5 feet 4 (1 m 625), có thân hình có thể làm nổ mắt người khi mặc bikini. I là một người con ngoan, học giỏi và rất kén bạn. Với bạn bè thì I là người thoáng, từng có 2 thằng bồ nhưng vẫn còn zin. Mẹ I là người rất tôn giáo, rất nghiêm trong việc ***, nên 2 thằng ex không *** được và chạy hết. Là bạn rất thân nên hầu như chuyện to nhỏ gì I đều nói mình biết và ngược lại. I cũng biết trước đây mình có vài bạn gái và không hề có vấn đề gì việc đó. Nói chung, I và mình đi chơi với nhau rất rất nhiều nhưng chỉ là bạn bè thân.


    Chuyện cần các bạn góp ý là hôm qua sau khi đi làm về. I nhắn tin rủ đi chơi, mình nhận lời và đi chơi. Đánh xe đến nhà I thì mình mới biết chị của I và mẹ cô ta muốn đi ăn và nói chuyện với mình. Hơi bị bất ngờ nhưng ok, không bị đứng tim. Trong bữa ăn sau khi nói chuyện thăm hỏi, vui cười xong thì I nói với mẹ và chị I là mình là người cô ấy tin tưởng nhất và là người tốt với cô ấy nhất ngoài gia đình ra. Mẹ I hỏi mình hiện giờ có cặp với ai không, mình trả lời thật là không. Cô ấy xác nhận lại là mình là long bong single. Sau một lúc tra hỏi mình về mọi thứ (từ làm gì cuối tuần, đến việc làm) đến xuất mồ hôi thì chị cô ta cho biết là mẹ và chị cô ta sẽ chuyển qua bang khác, I ở đây 1 mình không an tâm. Trước đây không lâu, mình nhớ là I có nói chơi là cô ta muốn share appartment với mình.


    Chưa hết toát mồ hôi, mẹ I còn chêm 1 câu hỏi là mình có muốn chăm sóc cô ta dùm được không? lúc đó để ý thì có thấy cô ta đỏ mặt, và nói lí nhí là kỳ quá. Mình cười trừ chưa trả lời. Ăn xong thì chị cô ta nói mình suy nghỉ đi rồi thứ 7 này trả lời. Lúc về thì chị của I chở mẹ về còn mình thì chở I dạo 1 vòng thành phố rồi đưa cô ta về. Đi dạo thành phố thì bình thường nhưng không khí hơi nặng một chút, I thì khi 4 mắt nhìn nhau là mặt ửng đỏ nhưng không quay mặt đi. Nói chuyện tiếng Anh toàn "I" với "you" có hơi nhẹ giọng hơn mọi ngày chút nhưng vẫn bình thường, nên mình mù, không biết là "tôi" với "bạn" hay "em" với "anh". Không hề nói về cảm xúc hay tình ý gì hết, chắc vì không ai muốn nói, sợ làm hỏng tình bạn thân thì nguy.


    Trước đây mình có 2 bạn gái, đều là người Việt. Dễ đoán hơn, nay là người nước ngoài nên hơi nặng đầu. Xin các bạn, anh chị em góp ý giúp. Mình 24 tuổi rồi, không phải là gà nhưng cái này thật sự khó quá. Nếu êm ấm thì mình sẽ có bồ nước ngoài (có thể là vợ tương lai đây vì mẹ cô ta serious chuyện này lắm), nếu không lành thì nguy cơ mất bạn thân.


    Mình có hỏi ý kiến gia đình mình thì ai củng nói tùy mình và nói là I là người dễ thương sau này được thì cưới tốt.


    Mình xin lỗi vì viết dài nhưng đó là cần thiết cho các bạn biết rõ. Xin cảm ơn trước.


    PS: tiếng Việt viết sai xin các bạn thông cảm bỏ qua.


    Đây là hình mình chụp I với chị và mẹ I trong buổi ăn. I mặc dress đen.


    [​IMG]
    [​IMG]
  2. seachik

    seachik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đàn cho cáo nghe bài Lucky của Jason Maz. vừa đàn vừa nhìn vào mắt cáo tạo eye contact xem thái độ thế nào. Nếu thấy tốt thì thử nắm tay xem sao. Nếu nắm tay mà bị phản ứng mạnh thì vừa đủ biết để dừng lại trước khi mất tình bạn.
  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Ý của mẹ em L có phải là : giao em ấy cho bạn quản lý, đề nghị bạn đến sống cùng L + chăm sóc, bảo vệ, nấu ăn, tắm giặt cho em L.??
    Hay như kiểu : Bác bổ nhiệm cháu vào 2 vị trí : bodyguard & boyfriend cho con mắm nhà bác. Cháu phải bảo vệ nó nhưng ko được đến nhà ăn ngủ cùng và cấm được đụng chạm đến 1 sợi lông chân lông tay của con gái bác trước khi 2 đứa chính thức đính hôn.!!
  4. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Theo mình thấy phụ thuộc vào bạn là nhiều, không nhiều người trên này có thể tư vấn và cũng không có nhiều điều để tư vấn.

    Bạn thấy thích và thấy phải thì cứ tiến tới thôi, đi rồi mới thấy đường, ngồi võ đoán e hơi khó, vì như bác kể thì văn hóa ứng xử của gia đình gái này cũng hơi kỳ quặc..

    Nhưng nếu theo chủ quan thì mình nghĩ gái có cảm tình nhiều với bác, vì nếu không thì không có chuyện gái đồng ý để mẹ và chị gái đến gặp bác được, thêm nữa là chắc gái cũng kể nhiều về bác trước đó rồi.. nên bà mẹ với cô chị mới dám đến gặp bác chứ.. nên nếu bác thấy mình cũng thích và có thể nghiêm túc (vì gái đã dấn bố mẹ ra, và bác cũng đã gặp thì chắc chắn không thể là muốn sao cũng được rồi) thì cứ thế tiến hành thôi.. không rõ bác quốc tịch VN hay US.. nếu là VN thì vấn đề cũng có chút phực tạp và rào cản sau này.
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    = )) chú này viết văn hay quá, up hộ tấm ảnh nào chủ thớt chụp chung với l rồi mình tv cho. chứ bên mỹ thì không viết dấu chính xác kiểu này, mà du học thì rất khó quen mỹ trắng. Ông này sinh đúng thời tôi e chắc là cây bút trẻ xuất sắc mất =))
  6. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    vậy túm váy là ông này ngại+quen mỹ trắng thật nên phải baft trò hả bác
  7. nguyen90

    nguyen90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0


    Mình dùng google translate và http://www.angeltech.us/viet-anywhere/. Chứ mình 0 viết tiếng Việt được nhiều đâu, và nếu bạn để ý thì bạn thấy ngay mình tránh những từ khó.




    Là bạn thân lâu nay rồi sao lại phải dùng trò?



    Cám ơn các bạn góp ý. Mình không biết ngay` mai trả lời sao với I và gia đình cô ta. Nguyên văn bà mom của I nói là "Could you take care of I for me? This is very hard for me to ask you that. Should you accept, we will have a welcome dinner for you." Nguyên văn từ chị của I là "Jeff, this is a serious matter and a big decisionfor for you to make, so take your time to think it through. Also, just to let you know that, I was talking to us about you for sometime now and this is her decision."

    Mình là quốc tịch US, nên không có phiền hà gì sau này. Cái phiền là đương nhiên minh` có thích I vì I đẹp, thông minh và ngoan nhưng mình là bạn thân với I, chưa hề nghĩ về I như một người yêu. Còn việc nắm tay nắm chân, ôm thì nhiều rồi, những khi đi chơi hoặc khi đùa vui với nhau nhưng 0 hề có lợi dụng. Lần nào đưa I về, chúng mình cũng kiss lên má nhau, nhưng là cái kiss bạn bè. Không biết I nghĩ gì, có cảm giác gì đối với mình, trước giờ có để ý vào vấn đề này từ I đâu nên mình mù. Nếu mình trả lời là đồng ý nhưng chỉ coi I là bạn thân thì sao? Mình sợ mất một người bạn thân tốt lắm.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Thật là hôm qua rất khó ngủ, đến 1 giờ 30 sáng mới ngủ được. Sáng nay, trước khi chạy bộ 6 giờ thì I nhắn tin rồi mình đánh xe đưa I ra công viên chạy bộ. Cũng như hằng tuần, nhưng I vừa nói với mình ý cô ta muốn ở chung với mình (nguyên văn là "It would be nice if I move in with you, don't you think?"), chi phí cô ta đồng ý chia nhưng giờ mình ở một mình, thêm cô ta chỉ thêm tiền ăn chứ tiền nhà đâu có thêm. Khi đưa I về nhà thì mình hơi choán vì I đưa 1 câu là cô ta thích mình, kiss mình 1 cái nhẹ trên môi rồi nói mình lái xe cẩn thận. Choán nên mình chỉ uh rồi I đi vào nhà cô ta, tôi lái xe về lên đây tâm sự với các bạn.
    Tình bạn làm sao thành tình yêu? tại sao I lại vậy? thật sự I đang nghĩ gì? Chút nữa đi làm rồi tối nay lại gặp I. Tối nay đi ăn tối với I, mình nói sao? nói cái gì? Khó quá, sao mình lại ở trong tình thế này
  8. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Ko nên nhận lời.
    Cô ấy lớn rồi, tự biết lo cho mình.

    Bạn thân thì thân, nhưng nhận trách nhiệm chăm sóc một người trg thành ko hề đơn giản.
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    == Chắc chắn là L đã yêu bạn.

    == Trước khi trả lời câu hỏi của mẹ và chị L, hãy nói với cô ấy : Anh thích em, vì sự thông minh, xinh đẹp. Nhưng thời điểm này chưa thích hợp để mình ở chung với nhau. Những ngày tới, anh sẽ là vệ sỹ riêng của em. Còn sau đó thì hãy để thời gian trả lời.
    == Sau khi nói với L rồi, bạn có thể trả lời mẹ và chị cô ấy như sau : Cháu sẽ quan tâm, chăm sóc, bảo vệ L như 1 người anh trai. Bác và chị có thể yên tâm rằng ở đây L sẽ được an toàn.
    Định nói kỹ hơn nhưng do vốn tiếng việt của bạn có hạn cũng như vốn tiếng anh của tôi chưa đủ nên chỉ viết đến như vậy. Bạn là 1 chàng trai đã trưởng thành, hãy bày tỏ quan điểm, ý kiến của bạn 1 cách rõ ràng, dứt khoát trước mẹ. chị của L và cả với cô ấy nữa.
  10. nguyen90

    nguyen90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Mr. Li. Mình viết tiếng Việt còn sai nhiều nhưng đọc hiểu tốt, đọc báo Việt mỗi tuần. Hiện đầu mình rất rối, đã lâu mình không yêu ai và không ai yêu mình vì 2 lần đau thương trước đây.


    Mình đã làm gì I lại yêu mình? Mỗi tuần, 3 ngày chạy bộ chung buổi sáng, mỗi ngày trao đổi tin nhắn như bạn bình thường, tối thứ 6 I va` mình đi ăn tối chung va` tâm sự chuyện buồn vui, ngày thứ 7 mình đưa I đi chơi với nhóm bạn thân mình cho khuây khỏa (I, mình và 3 đứa bạn nữa). Chỉ có vậy I lại yêu mình?

Chia sẻ trang này