1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các bạn một lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi splendid80, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. splendid80

    splendid80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Xin các bạn một lời khuyên

    Chúng tôi yêu nhau khi chấp nhận khó khăn khoảng cách về địa lý. Tuy xa nhau như vậy nhưng hàng ngày chúng tôi vẫn thường xuyên mail, nhắn tin hỏi thăm quan tâm lo lắng cho nhau từng chút một. Người yêu của tôi là một người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ vì vậy khi tình yêu thực sự đầu tiên đến với cô ấy (là tôi), cô ấy đã dành rất nhiều cảm cho tôi và tôi cũng vậy. Tôi còn cảm thấy cô ấy yêu tôi và hi sinh nhiều vì tôi hơn tôi đối với cô ấy. Chúng tôi đã có những ngày tháng thật sự hạnh phúc trong tình yêu và có những lời ước hẹn khi cả hai đều ra trường, có việc làm. Chúng tôi đã yêu nhau gần 3 năm mặc dù ở xa nhau, tôi và cô ấy đã nghĩ rằng không gì có thể tách rời chúng tôi ra được. Cho đến một hôm cô ấy thú nhận với tôi rằng trong suốt một tuần nay cô ấy đã nhung nhớ đến một người con trai khác ngoài tôi. Đó là thầy giáo trong lớp học thêm của cô ấy (thầy còn trẻ, chỉ hơn cô ấy 7-8 tuổi). Khi nghe xong tôi đã vô cùng buồn nản và trong lòng trống rỗng vô cùng. Tôi đã lấy lại được bình tĩnh khi nghe cô ấy nói rằng cô ấy ko muốn như thế, cô ấy ko muốn mất tôi, cô ấy nói ra để hỏi tôi rằng làm thế nào để quên đi người đó. Tôi đã nói rằng hãy nói thẳng và dứt khoát với người thầy đó và cô ấy đã làm như vậy.
    Trước khi xảy ra chuyện này, người thầy đó quan tâm một cách đặc biệt khác với những học sinh khác trong lớp, cô ấy cũng kể hết cho tôi nghe, rồi sinh nhật người yêu tôi anh ta cũng tặng quà nhưng người yêu tôi đã nghe theo lời tôi từ chối món quà đó và nói với anh ta rằng người yêu tôi đã có bạn trai. Nhiều lần anh ta đã nói cho người yêu tôi biết về tình cảm của anh ta với người yêu tôi, nhưng cô ấy đều từ chối. Tôi đã nhiều lần yêu cầu cô ấy phải mạnh mẽ dứt khoát để anh ta ko quấy rầy như vậy nữa. Nhưng người yêu tôi nói rằng anh ta chưa làm gì quá đáng và cô ấy còn học ở đó nên cô ấy ko thể tỏ ra xúc phạm đến anh ta được, cô ấy nói và làm tôi yên lòng rằng cô ấy ko hề có một cảm xúc nào trước anh ta hết.
    Cho đến bây giờ cô ấy mới nói cho tôi biết rằng 1 tháng trở lại đây, ngày nào anh ta cũng gọi điện và nhắn tin cho cô ấy tới vài lần và cô ấy cũng vẫn nghe điện mặc dù cô ấy biết rằng tôi ko bao giờ muốn cô ấy như vậy cả. Chuyện này đã làm tôi thất vọng vô cùng bởi cô ấy có kể tôi nghe rằng anh ta có goi điện, nhưng cô ấy đâu có nói cho tôi rằng chuyện đó xảy ra hàng ngày và cô ấy vẫn nghe, vẫn nhắn tin lại. Cô ấy biện minh rằng những lúc tôi không có ở bên cạnh cô ấy, cô ấy cô đơn và cần một người bên cạnh, và anh ta luôn xuất hiện đúng lúc những cô ấy cần người bên cạnh, quan tâm và lo lắng cho cô ấy, rằng anh ta dường như luôn biết được lúc nào cô ấy buồn. Cô ấy nói trong một tuần đây cô ấy đã mong và cảm thấy rất vui khi anh ta gọi điện đến.
    Còn bây giờ anh ta ko còn gọi điện thoại cho người yêu tôi nữa sau khi người yêu tôi đã nói những lời rất nặng với anh ta và người yêu tôi hứa với tôi rằng sẽ ko để chuyện tương tự xảy ra một lần nữa. Và chuyện chỉ có như thế, cô ấy chưa làm điều gì có lỗi với tôi. Nhưng qua chuyện này tôi đã cảm thấy rất thất vọng, ko còn hoàn toàn tin vào những lời hứa hẹn của cô ấy nữa. Nhiều lúc tôi suy nghĩ để hiểu cho cô ấy, tôi đã tự hỏi mình rằng có quá hẹp hòi, khắt khe không trong khi cô ấy đã thú nhận với tôi, muốn tôi thông cảm và cùng cố ấy vượt qua. Nhưng tôi vẫn ko thể nào thoát ra khỏi chuyện này, tôi đang rất bối rối.
    Tôi mong có lời khuyên từ các bạn. Tôi xin chân thành cảm ơn.
  2. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Hi splendid80, đọc bài của cậu tôi có thể hiểu đôi chút về tâm trạng của cậu. tình yêu đầu cũng là tình yêu đẹp, vì nó ít bị tỳ vết hơn những tình yêu sau này . Nên khi có vấn đề, lý trí cậu thì hiểu việc đó có thể tha thứ được, nhưng trong tâm hồn cậu cảm thấy hụt hẫng vì tình yêu nó không phải như mình cảm nhận, không được hoàn mỹ như mong muốn. Hầu như ai có tình cảm đều như vậy, Nhưng đây là cuộc sống, Cậu hãy cố gắng hiểu mọi thứ trong cuộc sống thật không bao giờ toàn vẹn, tình cảm con người cũng có lúc phân tâm, và một diều nữa tôi muốn nói là cho dù có yêu nhau thế nào, cũng phai luôn chuẩn bị tư thế vun đắp cho tình yêu. ban gái của cậu ỏ xa cậu, cô ý cũng mong muốn có một sự chăm sóc , một lời nói, một hành động chắm sóc thực tế, cậu nhớ nhé, cô ý là con gái, qua email , điện thoại cũng tốt nhưng khó có thể thay thế hết được những cái thực sự. Nhưng cuối cùng bạn gái của u cũng đã vì tình yêu, vì U mà cắt đứt mọi điều đó. Cô ấy thực là một cô gái tốt đúng không. Cậu nghĩ xem, chắng có cái gì 100% cả, trong cuộc sống nếu đòi cái gì 100% thì sẽ là quá ích kỷ phải không, tôi nghĩ trong cuộc sống fải biết những lần tha thứ, những lần hy sinh, những lần cố gắng.... như thế mới thể hiện tình yêu của mình . Còn nếu lúc nào cũng đòi hỏi, mà kg biết cảm thông thì đó kg phải là tình yêu dành ra ngoài, mà thực ra chính là mình yêu bản thân mình mà thôi. Tôi nghĩ bạn gái cậu rất tốt, hãy nghi đến những mặt tốt mà giữ gìn tình cảm giữa hai bên. Nếu cậu chán nản, khó chịu, kg vui là vô tình đẩy cô ý ra khỏi cậu đấy. lúc đó anh kia sẽ có cơ hội nhiều hơn. Tôi cũng có lần như thế mà . Đừng để đến lúc mất rồi thì mới thấy hối hận. Chúc cậu lại có lại cảm giác yêu thương cô bạn như xưa!

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  3. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bây giờ không phải là lúc bạn có thể giận và trách móc cô ấy được. Vì cô ấy yêu bạn nên mới kể hết cho bạn nghe về chuyện người con trai kia. Có thể cô ấy hiện giờ cũng đang cảm thấy xao lòng trước sự quan tâm của người ấy. Có lẽ là do cô ấy cũng là người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên khi cô ấy xa bạn, cô ấy cảm thấy hụt hẫng vì sự quan tâm của bạn dành cho cô ấy giờ chỉ còn qua mail, điện thoại thôi chứ không thực tế được. Chính vì như thế có thể người con trai kia biết được điểm yếu của cô ấy là người sống thiếu thốn tình cảm nên đã quan tâm và chăm sóc cho cô ấy làm cho cô ấy cảm động và dao động tình cảm với bạn. Mình nghĩ là cô ấy yêu bạn rất nhiều nên mới không muốn làm điều có lỗi với bạn nên cô ấy mới kể ra để bạn biết và bạn phải hiểu là qua chuyện này bạn phải biết quan tâm đến cô ấy hơn để cho cô ấy không bị dao động tình cảm với bất kỳ ai nữa. Chỉ cần bạn tâm lý một chút, biết để ý đến suy nghĩ và quan tâm đến cô ấy nhiều hơn nữa thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện này lần nữa đâu. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi nếu bạn để chuyện này tiếp tục xảy ra một thời gian nữa thì bạn sẽ mất cô ấy đấy. Còn về người con trai kia ở địa vị một người thầy giáo ở lớp cô ấy thì bạn cũng không thể bắt cô ấy làm điều gì xúc phạm đến anh ta được nếu làm vậy thì bạn sẽ đẩy cô ấy vào thế khó xử đấy. Mà một nguời đàn ông thì sống phải biết rộng lượng và vị tha thì mới giữ được người đàn bà, chứ nếu sống quá hẹp hòi và khắt khe quá thì sẽ chẳng giữ được ai đâu. Giờ là lúc bạn phải cố gắng giúp cô ấy vượt qua được chuyện này đấy.
    Chúc bạn và cô ấy luôn hạnh phúc bên nhau
    I hate my self for loving you !
  4. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Con người chúng ta ai cũng có những phút yếu lòng. Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp như thế này. Người ta hay gọi là ngoại tình trong tư tưởng. Bạn gái bạn cũng vậy. Tuy nhiên cô ấy đã có cách khắc phục và rất thành thật với bạn. Nếu cô ta ko thật lòng yêu bạn thì chắc cô ta sẽ không nói chuyện này cho bạn nghe. Bạn hãy bỏ qua cho cô ấy! Tôi đã một lần rơi vào trường hợp như bạn. Quả thật khi nghe đến như vậy thì tôi choáng thật sự, dù rằng tôi đã có linh tính từ trước. Nhưng sau đó chúng tôi đã có những giây phút hạnh phúc nhất bên nhau. Và tôi cũng đã tha thứ cho ấy. Tôi luôn nghĩ rằng, mình phải luôn hoàn thiện bản thân mình tốt hơn thì mới hy vọng mọi việc tốt hơn được. Trong tình yêu cần có sự thông cảm và tha thứ. Quan trọng, bạn hãy cố kiềm chế tính ghen tuông nếu có! Hãy chứng tỏ mình là một người đàn ông cao thượng, cô ấy yêu bạn hết lòng. Ghen tuông sẽ đẩy cô ấy đến với người khác đấy!
    Chúc bạn hạnh phúc và lấy lại được niềm tin của mình!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nếu như tác giả của bài viết này là con gái có lẽ tôi sẽ có nhiêù điều để nói với bạn hơn, nhưng vì ngược lại nên bạn hãy xem lại chính mình ! Tại sao cô ấy đem hết chuyện của mình đi kể với bạn?Đừng đánh mất niềm hạnh phúc lớn lao ấy bạn ạ !
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 24/11/2003
  6. splendid80

    splendid80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã cho tôi những lời khuyên chân tình, đọc xong tôi cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhõm. Tôi đã quá tự tin vào bản thân mình và đôi lúc tôi đã thiếu tâm lý, không để ý đến suy nghĩ của cô ấy. Tôi đã biết mình phải làm gì. Xin chân thành cảm ơn các bạn.

    Học không tiến có nghĩa là lùi.
  7. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên suy nghĩ kỹ đi nha!
    Tôi thấy là serious problem đó!
    www.VietFirm.comwww.TinRaovat.com
  8. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Rộng lượng một chút đi vietfirm! Hình như cậu cũng sắp lấy vợ thì phải nhỉ! Thế thì cậu hạnh phúc đấy! Hehe ...
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  9. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là góp ý khách quan thôi mà chứ người trong cuộc mới biết là phải làm gì.
    www.VietFirm.comwww.TinRaovat.com
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Keke, đôi khi người ở trong cuộc là rối rắm nhất...Nếu bạn biết mình phải làm gì chắc sẽ không hỏi mọi người...
    chúc hạnh phúc


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart

Chia sẻ trang này