1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các bạn một lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muadonglainhodenanh, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadonglainhodenanh

    muadonglainhodenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Xin các bạn một lời khuyên

    Chào các bạn ,
    Hôm nay tôi muốn nhờ các bạn tư vấn giúp tôi một chuyện làm tôi khá đau đầu . Tôi mới quen một nhỏ bạn và nhỏ gặp một số rắc rối muốn nhờ tôi giúp đỡ . Nhỏ năm nay 22 tuổi , cách đây 1 năm có quen với một người đàn ông 35 tuổi , đã lập gia đình và có một con gái 9 tuổi . Anh ta có nói anh và vợ đã sống ly thân từ trước khi gặp nhỏ và sống với nhau vì con là chính , anh ta nói là rất thương con . Cách đây 2 tháng , nhỏ phát hiện đã mang thai và quyết định phá thai bằng cách uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ . Khi giải quyết xong thì nhỏ lại mang thai lần thứ hai và hiện nay đã được gần một tháng . Nhỏ hiện sống xa gia đình , đang làm việc tại thành phố . Nhỏ nói nhỏ rất yêu người này và anh ta cũng vậy ( tuy nhiên tôi cũng ko biết đúng như vậy ko vì đôi khi nhỏ nói muốn chia tay , từ bỏ hết tất cả ) . Anh ta muốn có con nên đã ko cho sử dụng các biện pháp tránh thai & bảo nhỏ giữ em bé lại để đẻ ( lần trước cũng vậy ) , và anh nói sẽ chu cấp tiền cho hai mẹ con , cũng như thu xếp để làm thủ tục ly hôn với vợ ( nhưng hiện tại thì chưa được , vì con bé con anh ta còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên sợ ảnh hưởng đến học hành ) . Thời gian này nhỏ rất buồn và hay khóc , thậm chí nhiều lúc muốn nhảy lầu tự tử . Bản thân nhỏ thì ko muốn giữ đứa con này , nhỏ có hỏi ý kiến tôi và nhờ tôi giúp đỡ , tôi thì ko muốn nhỏ làm như vậy nhưng hiện tại cũng chưa biết nói gì hay làm gì . Tôi đang rất lo lắng vì chuyện này có liên quan đến sinh mạng một con người . Tôi muốn khuyên nhỏ nên giữ đứa bé lại , nhưng ko biết làm như vậy có đúng ko nữa . Tôi ko biết người đàn ông kia như thế nào , tình cảm của hai người ra sao , anh ta có chịu ly hôn với vợ để kết hôn với nhỏ hay là cứ để vậy , khi đó nhỏ sẽ một mình nuôi con và sẽ chịu nhiều điều tiếng xấu , trong khi nhỏ còn trẻ trung và xinh đẹp , tương lai còn ở phía trước v.v...
    Vậy rất mong mọi người tư vấn giúp tôi một cách giải quyết tốt đẹp nhất cho nhỏ cũng như cách khuyên nhủ , thuyết phục của tôi lúc này . Tôi thực sự rất bối rối và cần những lời khuyên sáng suốt lúc này để ko có gì ân hận về sau . Cảm ơn rất nhiều
  2. wintersotana

    wintersotana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này có gì đâu mà bạn phải nhức đầu, dù sao cũng là chuyện của người khác thôi mà :). Tôi thấy báo chí nói đến những tình huống này khá nhiều mà, nếu bạn có đọc báo Phụ Nữ thường xuyên thì cũng hiểu rõ vấn đề ở đây là gì rồi. Nói chung là hãy yêu cầu anh ta ly dị vợ trước đã. Anh ta cứ lần lữa chưa chịu ly hôn, vì lý do này nọ (con còn nhỏ, ...) là nói dối thôi. Đàn ông cho dù có di đâu thì cuối cùng họ vẫn quay về với vợ con, nếu họ còn tình cảm.
    Có quan hệ yêu đương với người đang có gia đình là vi phạm pháp luật rồi đấy (kể cả anh ta va người bạn của bạn). Hãy khuyên bạn ấy là nên bình tĩnh và sáng suốt hơn nhé. Nếu anh ta vẫn không chịu ly hôn, thì hãy chấm dứt ngay mối quan hệ với anh ta càng sớm càng tôt. Còn chuyện sinh con thì tôi thấy trên diễn đàn này cũng có bài viết của một người mẹ trẻ tự sinh con và nuôi con một mình, bạn có thễ tham khảo ý kiến của các bạn khác trên diễn đàn đó nhé.
  3. nguyenthy108

    nguyenthy108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết bạn của bạn hay chính bạn là người đang lâm vào hoàn cảnh này ...nhưng hãy tin lời tôi ..nếu bạn của bạn thực sự thương đứa nhỏ va mong muốn sanh nó ra đời đồng thời đủ tự tin và bản lĩnh để nuôi nó suốt đời trước búa rìu dư luận về việc ko chồng ma chữa ..nếu bạn bạn đủ bản lĩnh ..hãy giữ lại đứa trẻ vì nó vô tội ...
    Ngược lại nếu bạn của bạn giữ nó chỉ vì người đàn ông kia ..chỉ vì muon6'' níu chân hãy tin rằng người đàn ông đó (và tất cả những ng*` đàn ông khác )chẳng bao giờ bỏ vợ bỏ con để đến với bạn gái này đâu ..nếu vì lí do đó ..hãy bỏ đứa nhỏ để khỏi mang khổ cho nó sau này ..và cả bạn gái bạn ...Tin tôi đi ..mong sáng suốt ...
    Ngoài lề ...bạn gái của bạn là người đáng trách nhất trong chuyện này ...chẳng ai khác ..và đến một lúc nào đó trong cuộc đời ..ng*` phụ nữ này sẽ tự chửi bản thân mình ch? với 1 câu " NGU " ...sorry vì tính tôi có sao nói vậy nhưng để rồi xem ..chả có cái kết quả tốt đẹp nào như cổ tích đại loại ng* đàn ông đó sẽ li dị vợ ..cả 2 sống vui vẻ với mầm mống đứa con trong bụng hehe ..cổ tích ..
  4. cafe30m2

    cafe30m2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tớ không tin người đàn ông trong câu chuyện của bạn sẽ là một bến bờ hạnh phúc cho cô gái bé nhỏ. Nhưng tớ mong người con gái ấy biết chấp nhận hoàn cảnh của mình và có thể vững vàng nuôi đứa bé con. Đã đánh mất một lần rồi thì hãy biết nâng niu hơn lần hai vì có thể bạn không may mắn có lần thứ ba đâu. Hãy sáng suốt lên và cầu mong hạnh phúc sẽ đến với bạn/nhân vật trong câu chuyện của bạn
  5. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Cái loại đàn ông hèn hạ và lợi dụng mấy đứa con nít, lại một kịch bản cũ rích, đúng là trò chơi vẫn giữ nguyên, chỉ có người chơi là thay đổi: lại là những câu: nhà anh là địa ngục, vợ anh là quỷ sa tăng, anh chỉ do thương con nên mới sống với cô ấy đến hôm nay, anh cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, em là cứu rỗi của cuộc đời anh.... rõ nhàm.
    Nói thẳng tưng một câu là cô gái này đang bị lợi dụng, nếu anh ta thực sự yêu cô ấy thì phải giải quyết xong thủ tục ly dị và cưới thì mới có quan hệ, nhưng đằng này, rõ là đang lợi dụng người ta. Cô gái thì quá dại, cứ cho là chơi qua đường cho vui vẻ thì cũng phải sử dụng các biện pháp tránh thai chủ động chứ, mà tốt nhất nên dùng bao cao su bởi chắc gì anh ta đã an toàn, có thể lây nhiễm cho cô gái một số bệnh thì sao?
    Rũ bỏ quá khứ, làm lại cuộc đời
  6. tuntooc

    tuntooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    TextNói tật với bạn nhé: Anh ta sẽ không bao giờ bỏ vợ đâu! Tôi có 3 người bạn, rơi vào "màn kịch" yêu đương y hệt như vậy. Anh ta chán vợ, ao ước bỏ được vợ. Nhưng còn đứa con thì anh ta sẽ vẫn níu giữ mái nhà (dù là hết tình yêu ấy).
    Cô bé còn quá trẻ, theo như bạn nói thì cô ấy không tha thiết được làm mẹ mà chỉ tha thiết giữ anh kia (sinh con để hài lòng anh ta). Vậy thì cô ấy không nên giữ cái thai. Cơ hội để gặp những người đàn ông tử tế, trung thực, có thể sở hữu 100% vẫn còn nhiều...Đừng có dại đời vì 1 thằng cha lõi đời như thế! PHí lắm.Text
  7. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy trường hợp này hơi bị phức tạp, vì bạn gái đã đi quá xa. Tuy nhiên, cái gì cũng có cách giải quyết. hì hì chưa nghĩ ra. Nhưng hãy thử xem bạn gái ấy còn mong muốn làm lại cuộc đời như thế nào. Hãy thử tưởng tượng xem như chưa có cơn ác mộng đó. Rồi đứng dậy, lao động, học tập, 22 tuổi mà, trẻ lắm. Nếu đẻ con thì chịu khó nuôi, không đẻ thì phải xem nạo hút có ảnh hưởng đến thể trạng không. thế thôi.
  8. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn ,
    Hôm nay tôi muốn nhờ các bạn tư vấn giúp tôi một chuyện làm tôi khá đau đầu . Tôi mới quen một nhỏ bạn và nhỏ gặp một số rắc rối muốn nhờ tôi giúp đỡ . Nhỏ năm nay 22 tuổi , cách đây 1 năm có quen với một người đàn ông 35 tuổi , đã lập gia đình và có một con gái 9 tuổi . Anh ta có nói anh và vợ đã sống ly thân từ trước khi gặp nhỏ và sống với nhau vì con là chính , anh ta nói là rất thương con . Cách đây 2 tháng , nhỏ phát hiện đã mang thai và quyết định phá thai bằng cách uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ . Khi giải quyết xong thì nhỏ lại mang thai lần thứ hai và hiện nay đã được gần một tháng . Nhỏ hiện sống xa gia đình , đang làm việc tại thành phố . Nhỏ nói nhỏ rất yêu người này và anh ta cũng vậy ( tuy nhiên tôi cũng ko biết đúng như vậy ko vì đôi khi nhỏ nói muốn chia tay , từ bỏ hết tất cả ) . Anh ta muốn có con nên đã ko cho sử dụng các biện pháp tránh thai & bảo nhỏ giữ em bé lại để đẻ ( lần trước cũng vậy ) , và anh nói sẽ chu cấp tiền cho hai mẹ con , cũng như thu xếp để làm thủ tục ly hôn với vợ ( nhưng hiện tại thì chưa được , vì con bé con anh ta còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên sợ ảnh hưởng đến học hành ) . Thời gian này nhỏ rất buồn và hay khóc , thậm chí nhiều lúc muốn nhảy lầu tự tử . Bản thân nhỏ thì ko muốn giữ đứa con này , nhỏ có hỏi ý kiến tôi và nhờ tôi giúp đỡ , tôi thì ko muốn nhỏ làm như vậy nhưng hiện tại cũng chưa biết nói gì hay làm gì . Tôi đang rất lo lắng vì chuyện này có liên quan đến sinh mạng một con người . Tôi muốn khuyên nhỏ nên giữ đứa bé lại , nhưng ko biết làm như vậy có đúng ko nữa . Tôi ko biết người đàn ông kia như thế nào , tình cảm của hai người ra sao , anh ta có chịu ly hôn với vợ để kết hôn với nhỏ hay là cứ để vậy , khi đó nhỏ sẽ một mình nuôi con và sẽ chịu nhiều điều tiếng xấu , trong khi nhỏ còn trẻ trung và xinh đẹp , tương lai còn ở phía trước v.v...
    Vậy rất mong mọi người tư vấn giúp tôi một cách giải quyết tốt đẹp nhất cho nhỏ cũng như cách khuyên nhủ , thuyết phục của tôi lúc này . Tôi thực sự rất bối rối và cần những lời khuyên sáng suốt lúc này để ko có gì ân hận về sau . Cảm ơn rất nhiều
    Chẳng hiểu bạn này nghĩ gì nữa. Trong vòng 3 tháng mà có thai đến 2 lần. Tớ nói thật, bạn ấy đã quá mù quáng và không hề nghĩ cho tương lai của chính bạn đấy. Tớ nói thật, bạn hãy can đảm lên, giải quyết nốt lần này cho xong đi( mặc dù như vậy là bạn có lỗi với đứa bé lăm), rồi quên luôn ...anh già của bạn đi, nói thật cái loại người như thế tớ chẳng thấy có ai là tốt đâu. Bạn nên tập trung vào công việc, mới có 22 tuổi mà sao bạn sống kiểu đó, kỳ lắm. Chúc bạn vui!


  9. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Cầu trời cho những thằng sở khanh, đểu cáng, hèn hạ ... như vậy chết quách hết đi. Hy vọng cô bạn nhỏ ấy sẽ mau quên được tên lừa đảo đó và tìm được cho mình một tình yêu đích thực để có cuộc sống tốt đẹp hơn.
  10. dongtay

    dongtay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bó tay chịu trói, sao đời còn nhiều em bé ngây thơ cả tin yêu mù quáng thế ( mà cũng 22 t rùi đấy ạ ). Ca này mục tâm sự các báo nói nhiều rồi mà, sao vẫn có người bị nhỉ
    - Cho bé gái 22 t: Em mong chờ điều gì ở người đàn ông như thế, khi mọi chuyện đã quá rõ ràng. Em có bao giờ tự hỏi : anh ấy yêu mình thì anh ấy sao lại muốn mình rơi vào tình huống không chồng mà chửa, đối mặt với sức ép của gia đình và xã hội ??? Cái anh ta muốn duy nhất là một cô vợ hờ mà vẫn duy trì được gia đình hiện tại.... Những thằng đàn ông giống như thế này mà còn chút tính người, thì không bao giờ muốn có thêm 1 đứa con ngoài giá thú như thế này, vui vẻ xong có chia tay thì cũng đơn giản hơn.... Chứ em mà có 1 đứa con thì muốn làm lại cuộc đời, e rằng cũng hơi bị mệt ...
    - Cho cô bạn gái : bạn em rơi vào mối quan hệ như thế, mà em để cho bạn ấy bị tới mức phải phá thai lần 2 ( ấy là dự kiến ) trong vòng 3 tháng mà em mới nghĩ đến chuyện khuyên can thì công nhận em quan tâm đến bạn bè thật đấy
    Nếu muốn bỏ đứa nhỏ đó, phải đưọc sự tư vấn của bác sỹ chuyên khoa trong bệnh viện, không phải lang băm, đặc biệt tuân thủ chỉ dẫn của bác sỹ , nếu không ảnh hưởng về sau là rất lớn ...

Chia sẻ trang này