1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các cao thủ chỉ e tâm lí tình yêu của loại con gái này.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Songokuct, 18/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Songokuct

    Songokuct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cáo là loại con gái ngoan hiền học giỏi , con nhà gia giáo , lễ phép bố mẹ là người Bắc lại còn là bộ đội. Trong lớp thích ngồi bàn cuối không thích nói chuyện chỉ nói chuyện với 2 đứa bạn từ thời cấp 3 mà thôi , ít tham gia các hoạt động văn nghệ của Khoa , thích đọc truyện tranh , tiểu thuyết lãng mạn . Vậy xin hỏi các cao thủ loại con gái này cần bạn trai mình ở những tiêu chuẩn nào , và xin đưa ra kế hoạch để cưa đổ đỉnh núi Everest này.
  2. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    bạn này nên đổi cách dùng từ đi nhé. Cơ mà qua đó thì e là bạn chưa đủ tầm để kưa những cô gái như vậy đâu
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Thế đ nào mà lại vừa thích truyện tranh lại vừa thích tiểu thuyết lãng mạn nhờ. Chắc gái này thuộc loại công trình phụ khép kín...
  4. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    tránh xa gái này ra dc thì tốt đới !
  5. kxttmn

    kxttmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cho xin một chút chi tiết về ngoại hình và cách ăn mặc. Nghe chừng có vẻ là đang học năm đầu đại học. Còn đang hơi bị thất vọng vì môi trường mới.
    Điều quan trọng nhất là bản thân bạn chứ ko phải là đối phương. Rèn luyện, nâng cấp bản thân đi. Khi nào bạn cảm thấy tự tin khoảng 40% thì khả năng thành công của bạn là cao nhất. (100% thì lúc đó ko phải là tình yêu nữa roài, chỉ là cảm giác muốn chinh phục thôi)
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    À, cái này đơn giản mà. Gái kiểu này rất lãng mạn nên thích những gì lãng mạn như tiểu thuyết ấy. Trước hết hãy tìm hiểu xem gái thích đọc những gì, rồi đọc qua, hay đọc tóm tắt cũng đc >:) mấy thứ sách vở đó. Sau đấy đem ra buôn với gái. Kiểu: "hình như bạn cũng thích đọc sách...Hôm nọ mình thấy bạn mang theo cuốn ABC. Mình cũng thích cuốn đó lắm..." ABCZYZKGH... Nhớ chăm chút cho hình thức đường được 1 tí vì gái như này cũng thường chuộng hình thức phết đấy.
  7. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ đọc xong mấy cuốn tiểu thuyết nổi tiếng như Sông đông êm đềm, chiến tranh và hòa bình, trà hoa nữ, ruồi trâu, nếu em chỉ là giấc mơ...hay kim bình mai, rừng nauy cũng dc :)) thì bác sẽ biết làm thế nào để tán được gái. Muốn gái phục mình thì mình phải biết sâu hơn những gì gái biết và giới thiệu cho gái những cái gái chưa biết.
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Mệt thật, thích thì nhích thôi, suy nghĩ nhiều lú mẹ nó đầu :))
  9. samachoanghon29

    samachoanghon29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    21
    -Thích thì kua thôi,làm sao biết gái nó thichs loại trai như thế nào đc.^:)^
    -Cứ thích trầm trọng hóa vấn đề lên. trai cần gái thì gái nó cũng cần có con trai,làm cái khỉ gì mà chưa kua đã xoắn. chưa gì đã cho nó là đỉnh núi Everest rồi thì sao mà kua. đi đánh trận mà sợ kẻ thù thì chỉ có nước bại.
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12

    Mình đọc hết mấy cuốn đó rồi mà chả biết cách tán, đọc mấy cuốn đó thì khác gì?

Chia sẻ trang này